Lâm Nguyễn Hỏi Chung

Anh X vào làm việc cho công ty II từ năm 2015

. Anh được sếp rất tin tưởng vì từ khi sao làm anh luôn rất chăm chỉ vì hoàn thành tốt công việc được giao. Một lần, anh vô tình đọc được một thông tin liên quan đến tuyển dụng cho một vị trí với công việc giống như anh đang làm nhưng với mức lương được trả cao hơn nhiều lần. Anh nung nấu ý định sẽ tham gia ứng tuyển ở công ty đó và nếu trúng tuyển anh sẽ chuyển đến đó làm việc. Sau một tuần gửi hồ sơ anh X được hẹn gặp phỏng vấn. Nhưng đúng vào ngày phỏng vấn, anh được công ty giao cho tiếp một đối tác từ nước ngoài. Không còn cách nào khác, anh X đỉnh cho bệnh dịch bài phong vẫn theo lịch đi bạn

Đến nơi sau 40 phút, anh X được mới vào phong vấn. Vừa bước vào phóng phỏng vấn X đờ người ra vì có một trong hàng phê phỏng vấn ứng viên có mặt sếp của mình. Anh đã vô cùng bối rối, xấu hổ và cuối cùng thì tinh cũng hoàn thành bái phỏng vấn của mình (Liệu tại anh chưa nói gì với xếp và cũng chưa biết giải thích thể nha. Liệu anh có trúng tuyển

Hỏi Chung

Xem thêm