
Đố vui trinh thám - Vụ trộm trên bãi biển
Một ngày hè nóng lực, có một vị thám tử đến bờ biển nghỉ mát. Đột nhiên, ông nghe thấy một cô gái khóc. Vị Thám tử hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?
Cô gái vẫn khóc nức nở không ngừng, ông hỏi tiếp:
- Xin hãy bình tĩnh, nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?
Cô gái vừa khóc vừa nói:
- Thật không thể tưởng tượng được. Hàng ngày tôi đều đến đây tắm nắng. Nhưng hôm nay trong khi tắm nắng, tôi cởi chiếc vòng tay của tôi và đặt nó lên trên cuốn sách này. Vô tình tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì vòng tay của tôi đã không thấy đâu. Ai đó đã lấy chiếc vòng của tôi rồi.
Thám tử suy nghĩ, không có dấu chân nào khác để lại trên cát ngoại trừ dấu chân của cô ấy. Vậy là ai? Chỉ có thể là những du khách đến đây đã lấy đi chiếc vòng tay.
Những người này đã xếp thành hàng vây quanh cô gái. Ông nhìn họ và trong tích tắc ông đã hiểu người lấy cắp là ai rồi.
Vậy đó là ai? Theo bạn vị thám tử này đã cho rằng ai là thủ phạm nào?
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

-
Đội Trưởng Mỹ0 Trả lời · 29/07/21
-
Xucxich140 Trả lời · 29/07/21
-
Người Dơi0 Trả lời · 29/07/21