Kể chuyện Gọi bạn lớp 2
Hướng dẫn Kể chuyện Gọi bạn lớp 2
A. Kể lại câu chuyện Gọi bạn
Học sinh lắng nghe bài đọc mẫu và tập kể lại theo nội dung câu chuyện:
GỌI BẠN
Từ rất xa xưa, phía trong khu rừng xanh sâu thẳm, có một đôi bạn thân là bê vàng và dê trắng sống cùng nhau. Hai bạn rất thân thiết với nhau. Lúc nào cũng đi cùng với nhau cả. Bỗng một năm nọ, trời hạn hán kéo dài, sông suối trơ cạn đáy. Cây cỏ thì héo khô. Cả hai bạn không có gì để ăn, uống cả. Cuộc sống vô cùng khó khăn.
Thế là, một hôm, bê vàng quyết định đi xa hơn để tìm cỏ ăn. Thương bạn, sợ bạn vất vả, bê vàng quyết định đi tìm một mình. Thế nhưng, đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy gì, còn bê vàng thì quên mất đường về nhà. Dê trắng thức dậy không thấy bạn đâu, hốt hoảng đi khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng, mãi mà đôi bạn vẫn không thể tìm thấy nhau. Đến tận bây giờ, dê trắng vẫn không ngừng đi tìm bạn, miệng gọi hoài "Bê! Bê! Bê!"
B. Phiếu Kể chuyện Gọi bạn
(Đây chỉ là hình ảnh minh họa, file tải về phiếu định dạng PNG, khổ lớn, không logo)

C. Trả lời câu hỏi Kể chuyện Gọi bạn
| Câu hỏi | Đáp án |
| Câu hỏi 1: Từ xa xưa, trong khu rừng xanh sâu thẳm, có những ai sống cùng nhau? | Từ xa xưa, trong khu rừng xanh sâu thẳm, có một đôi bạn thân sống cùng nhau là bê vàng và dê trắng. |
| Câu hỏi 2: Một năm, trời hạn hán khiến cho khu rừng thay đổi ra sao? | Một năm, trời hạn hán khiến cho dòng suối cạn đáy, cây cỏ cũng héo khô. |
| Câu hỏi 3: Khu rừng thay đổi khiến cuộc sống của đôi bạn gặp phải vấn đề gì? | Khu rừng thay đổi khiến đôi bạn chẳng có gì để ăn cả. |
| Câu hỏi 4: Bê vàng đi tìm cỏ và gặp phải sự cố gì? | Bê vàng đi tìm cỏ và lang thang khắp nơi, mãi đến quên cả đường về nhà. |
| Câu hỏi 5: Dê trắng thương bạn nên đã làm gì? | Dê trắng thương bạn, chạy đi khắp nẻo tìm bê. |
| Câu hỏi 6: Đến bây giờ dê trắng vẫn làm gì? | Đến bây giờ dê trắng vẫn đi tìm và gọi hoài “Bê! Bê!” |