Tóm tắt văn bản Góc nhìn lớp 6 Chân trời sáng tạo
Tóm tắt Góc nhìn lớp 6
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại!
Tóm tắt bài Góc nhìn Ngắn gọn - Mẫu 1
Câu chuyện kể về một đất nước nọ có một vị vua vừa kết thúc chuyến vi hành của mình. Sau khi đi đến những nơi xa xôi, ông thấy rất đau chân do đường đi gập ghềnh. Sau khi suy nghĩ, ông quyết định yêu cầu các con đường trên đất nước phải được phủ bằng da súc vật. Điều đó thật tốn kém và khó thực hiện. Không ai dám khuyên ngăn nhà vua, cho đến một ngày nọ, một người hầu khôn ngoan đã dũng cảm đề nghị nhà vua thay đổi phương pháp. Đó là, thay vì bọc da cho các con đường, thì sẽ bọc da cho đôi bàn chân của nhà vua. Thế là mọi chuyện đã được giải quyết một cách tiết kiệm và hợp lí hơn.
Tóm tắt bài Góc nhìn Ngắn gọn - Mẫu 2
Sau một chuyến đi tuần tra vòng quanh vương quốc của mình, từ những nơi xa xôi nhất về đến hoàng cung, đôi chân của nhà vua vô cùng đau đớn. Để giải quyết vấn đề đó, nhà vua đã ra lệnh bọc toàn bộ con đường trong vương quốc bằng da để giúp mọi người di chuyển nhẹ nhàng hơn. Điều đó hoàn toàn bất khả thi và vô cùng tốn kém. Dù vậy, chẳng ai dám phản bác nhà vua. Cho đến một hôm, một người hầu đã dũng cảm đề nghị nhà vua hãy bọc da cho bàn chân của mình thay cho các con đường. Nhờ vậy, mà vấn đề lớn của vương quốc được giải quyết.