Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Dàn ý văn tả người: https://vndoc.com/lap-dan-y-cho-cac-bai-van-ta-nguoi-157261
a) Mở bài: Giới thiệu ngôi trường của em. Gợi ý:
Ngôi trường của em tên là gì? Nằm ở đâu?
Trường em được thiết kế như thế nào? Có từ lâu rồi hay vừa mới xây ít năm?
b) Thân bài:
- Miêu tả bố cục chung của ngôi trường:
Trường có diện tích như thế nào?
Màu sơn chủ đạo của ngôi trường là gì? Màu sắc này mang đến cảm giác gì? Sơn có được quét lại hằng năm không hay nhuốm màu thời gian?
Trường gồm bao nhiêu tòa nhà? Sắp xếp ra sao? Mỗi tòa nhà có chức năng gì?
- Miêu tả các lớp học:
Lớp học có rộng không? Cách bày trí bảng, tủ, bàn ghế ra sao?
Lớp có trang bị những thiết bị gì để phục vụ việc học tập? (máy chiếu, tủ đựng sách vở, đèn, quạt trần…)
Thầy cô, bạn bè như thế nào?
Ban công lớp học có chậu cây hay chậu hoa trang trí không?
- Miêu tả sân trường:
Sân trường em có rộng khôngvà nhiềucây xanh không?
Các cây xanh trên sân được trồng như thế nào? Có tươi tốt không?
Có những hoạt động gì thường diễn ra trên sân trường? Bầu không khí sân trường vào giờ ra chơi và giờ học khác nhau như thế nào?
c) Kết bài: Tình cảm của em dành cho ngôi trường
phá phách , hủy hoại , phá hoại , tàn hủy , tàn phá
Đặt câu:
Chiến tranh đã tàn phá biết bao xóm làng, công trình xây dựng
Các từ láy âm đầu là: ho hắng, tha thứ, gia giáo, rung rinh, mong muốn, rụt rè
Các từ láy vần là: linh tinh, minh tinh, bình tĩnh, hả dạ, le te, tri kỉ
chúng ta phải biết chịu đừng gian nan thử thách, tu chí cho bền thì mới có được sự thành công.
I. Mở bài
"Ngôi nhà của em màu trắng ..... rộn khắp vui nhà." (trích bài hát)
Đúng vậy, mỗi chúng ta đều có một ngôi nhà riêng. Nhà là hình ảnh ấm áp nhất, chứa đựng bao kỉ niệm và đem lại cho em niềm hạnh phúc bình dị bên những người thân yêu.
III. Kết bài
Dù đi tới những đâu, chứng kiến bao khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài thì ngôi nhà vẫn luôn là nơi mà em trân trọng và yêu quý nhất. Em dù có bước đến những hành trình nào trong cuộc đời sau này cũng luôn khao khát được trở về nhà, ở trong vòng tay của những người thân yêu trong gia đình. Nhà sẽ mãi là nơi ấm áp nhất, là mái ấm em sẽ dùng cả trái tim để ấp ủ và dựng xây.
a) Ngay
- Từ ghép: ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay lập tức, ...
- Từ láy: ngay ngắn, ngay ngáy
b) Thẳng
- Từ ghép: thăng tắp, thẳng tuột, thẳng đứng , thẳng tuột, thẳng tay,...
- Từ láy: thẳng thắn, thẳng thừng
c) Thật
- Từ ghép: ngay thật, chân thật, thật lòng , thành thật, ...
- Từ láy: thật thà