Bài đọc Cây sồi và cây sậy:
Cây sồi và cây sậy
Trong khu rừng nọ có một cây sồi cao lớn sừng sững đứng ngay bên bờ một dòng sông. Hằng ngày, nó khinh khỉnh nhìn đám sậy bé nhỏ, yếu ớt, thấp chùn dưới chân mình.
Một hôm, trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội. Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông. Nó bị cuốn theo dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thấy những cây sậy vẫn tươi xanh hiên ngang đứng trên bờ, mặc cho gió mưa đảo điên. Quá đỗi ngạc nhiên, cây sồi bèn cất tiếng hỏi:
- Anh sậy ơi, sao anh nhỏ bé, yếu ớt thế kia mà không bị bão thổi đổ? Còn tôi to lớn thế này lại bị bật cả gốc, bị cuốn trôi theo dòng nước?
Cây sậy trả lời:
- Tuy anh cao lớn nhưng đứng một mình. Tôi tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn luôn có bạn bè đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để chống lại gió bão, nên gió bão dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể thổi đổ được chúng tôi.
Nghe vậy, cây sồi ngậm ngùi, xấu hổ. Nó không còn dám coi thường cây sậy bé nhỏ yếu ớt nữa.
Một số câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa bao gồm:
Sau khi học xong bài "Ông Yết Kiêu", em cảm thấy rất thích câu chuyện này. Ông Yết Kiêu là một vị tướng giỏi nhà Trần, đặc biệt là tài bơi lặn của ông. Kả năng bơi và lặn của ông giỏi tới mức người ta cứ tưởng ông đi lại trên đất liền. Có những lúc ông còn sống sáu, bảy ngày dưới nước mới lên mà không có vấn đề gì. Và cũng chính tài năng của ông đã giúp vua quan nhà Trần đánh đuổi được giặc Nguyên. Ông không cần xin vua tàu, bè, chỉ xin một cái dùi sắt và một chiếc búa. Sử dụng khả năng bơi lặn phi phàm của mình, ông đã ngụp lặn và đục thủng những chiếc tàu thuyền của địch trên biển Vạn Ninh. Quân giặc vô cùng sợ hãi và cho người rình bắt ông. Ông Yết Kiêu còn thể hiện ý chí bất phục, dũng cảm mà trả lời một cách dõng dạc rằng đất nước ta cũng có hàng trăm nghìn người bơi lặn giỏi để dọa quân địch khiếp sợ. Nhân lúc chúng vô ý, ông nhảy xuống biển và trốn thoát. Câu chuyện về ông Yêt Kiêu khiến em cảm thấy hứng thú khi tìm hiểu về lịch sử dân tộc, cũng như những vị anh hùng dũng cảm, kiên cường bất khuất của đất nước Việt Nam ta từ xưa đến nay.
Chị Võ Thị Sáu sinh ra ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm mười lăm tuổi, chị đã hăng hái tham gia cách mạng, lập nhiều chiến công vang dội. Tháng 5 năm 1950, lúc đó, chị bị giặc Pháp bắt, tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết của người nữ chiến sĩ cách mạng. Năm 1952, chị bị chúng đày ra Côn Đảo, và bị xử tử. Vào đêm trước khi ra pháp trường, người nữ tử tù ấy vẫn cất cao giọng trong trẻo hát vang những bài ca cách mạng để động viên tinh thần hàng ngàn tù nhân và tỏ rõ khí phách của một người cộng sản kiên trung. Năm 1993, Nhà nước đã trân trọng truy tặng chị Huân chương chiến công hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Chị Võ Thị Sáu chính là tấm gương để em học tập.
Em thích nhất là hình ảnh bạn nhỏ ngây ngô hỏi "Mẹ ơi, con tuổi gì?" vì rất đáng yêu
Tham khảo thêm ở đây nè https://vndoc.com/viet-doan-van-ve-hung-thu-hoc-tap-cua-mot-nguoi-ma-em-biet-lop-4-329338
Phân số cần lớn hơn và bé hơn
là phân số
vì:
và
(nhân cả tử số và mẫu số của 2 phân số trên với 2)
So sánh:
b) Để tính tổng dãy số, ta cần tính:
+) Số số hạng của dãy = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : Đơn vị khoảng cách + 1
+) Tổng của dãy số cách đều = (Số hạng đầu + Số hạng cuối) × Số số hạng của dãy : 2
Số số hạng của dãy là:
(2024 - 0) : 4 + 1 = 507 (số)
Tổng của dãy số là:
(0 + 2024) × 507 : 2 = 513 084
Mỗi thùng chứa số lít dầu là:
675 : 15 = 45 (lít)
Cửa hàng đã bán số lít dầu là:
45 x 8 = 360 (lít)
Cửa hàng còn lại số lít dầu là:
675 - 360 = 315 (lít)
Đáp số: 315 lít dầu.