Trang Huỳnh GDCD lớp 7

Viết truyện ngắn ngày 20 /11 về thầy cô giáo

3
3 Câu trả lời
  • Sếp trong nhà
    Sếp trong nhà

    Trong các nghề, nghề giáo là nghề cao quý nhất. Cũng bởi vậy mà người thầy, cô luôn được các em học trò dành sự tôn trọng đặc biệt, dành những yêu quý, kính trọng đến thầy cô của mình. Và lớp chúng em cũng vậy. Đối với lớp chúng em, cô Q luôn là một người mẹ hiền, tiếp thêm sức mạnh vực dậy tinh thần cho cả lớp. Chúng em yêu cô bởi những bài học cô truyền tải qua những giờ học quý giá. Những con số, con dấu khô khan của môn Toán cũng qua lời cô mà dần trở nên mềm mại nhẹ, dễ hiểu hơn, nhàng hơn. Chúng em yêu cô vì sự tận tâm, tận lực chăm lo cho chúng em từ môn cô phụ trách, đến những bộ môn khác, sự ân cần chu đáo của cô dành cho chúng em còn cả về mặt sức khỏe, tinh thần và kỉ cương của cả lớp để rồi thúc đẩy lớp đứng nhất thi đua toàn khối, toàn trường. Chúng em cũng yêu cô, yêu cả giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất uy nghiêm, yêu sự nghiêm túc trong công việc giảng dạy và sự đáng yêu mỗi khi cô hùa vào những trò đùa tinh nghịch nho nhỏ của chúng em. Chúng em biết rằng, mai này chúng em sẽ lớn khôn, sẽ rời xa mái trường thân yêu này, rời xa vòng tay cô Q để mỗi đứa đều hướng về một con đường mới trong cuộc đời. Thế nhưng giờ đây, chúng em chân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, bên cô chủ nhiệm đầy nhiệt huyết với nghề giáo và giàu tình thương yêu đối với chúng em. Nhân dịp ngày hiến chương Nhà giáo Viện Nam 20-11, chúng em xin dành tặng cô Q những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cô luôn hết mình vì công viêc, giảng dạy và dạy dỗ chúng em nên người. Tập thể lớp .... biết ơn và yêu quý cô rất nhiều!

    0 Trả lời 14/11/22
    • Đinh Đinh
      Đinh Đinh

      CB chia sẻ câu chuyện nhé

      0 Trả lời 14/11/22
      • Ma Kết
        Ma Kết

        Hi, thanks nha

        0 Trả lời 14/11/22

        GDCD

        Xem thêm