Giải Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi: Đọc mở rộng trang 16
Giải SGK Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 16
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Bài giải gồm các đáp án chi tiết, chính xác và đầy đủ theo các câu hỏi của Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi - Đọc mở rộng. Viết đoạn văn giới thiệu bản thân. Bên cạnh đó, VnDoc còn mở rộng thêm phần kiến thức nâng cao, mở rộng thêm dưới dạng gợi ý để giúp HS ôn luyện lại kiến thức trong bài, từ đó nắm vững bài học và củng cố thêm kĩ năng làm bài tập. Chúc các em đạt kết quả cao.
Câu 1 trang 16 Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi. Nói với các bạn tên bài thơ, câu chuyện và tên tác giả.
Hướng dẫn trả lời:
Học sinh tham khảo các tác phẩm sau:
- Bài thơ:
Làm sao viết chữ đẹp?
|
Bé viết chữ đẹp chưa? Đẹp hơn ngày hôm qua |
Bé không nên viết ẩu Tranh thủ thời gian rỗi |
Nguyễn Lãm Thắng
- Câu chuyện:
Chuyện ghế và bàn
Trong phòng ngủ của Nam, bác ghế hỏi cô bàn:
- Cô bàn ơi, có chuyện gì thế?
Cô bàn đáp:
- Ôi, tôi lại bị bôi bẩn rồi bác ghế ơi!
- Tôi thì có gì hơn cô bàn đâu, bốn chân của tôi đã lung lay hết rồi. Cậu ấy cứ xô đẩy, nhảy lên nhảy xuống trên lưng tôi.
Cô bàn buồn buồn kể tiếp:
- Mới hôm qua, cậu ấy còn bôi bẩn, vẽ bậy đầy lên mặt bàn. Cậu ấy còn để ly nước đá lên mà không có tấm lót, làm mặt tôi bị ố hết rồi.
Nghe đến đấy Nam giật minh tỉnh giấc. Cậu nhìn lại bộ bàn ghế mà bố mới mua tháng trước: “Chao ôi, mới hôm nào chúng còn mới tinh, mà bây giờ trông thật cũ kĩ và xấu xí làm sao”.
Nam hối hận lắm. Cậu đứng lên lấy khăn lau bàn ghế và tự nhủ sẽ nhờ ba sửa lại chân ghế bị lung lay. Cậu hứa sẽ giữ gìn đồ dùng trong nhà thật cẩn thận, không nghịch phá nữa.
Phần thưởng
Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, Na gọt bút chì giúp bạn Lan, cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần Na còn làm trực nhật giúp các bạn bị mệt. Em chỉ buồn vì mình học chưa giỏi.
Năm học kết thúc. Các bạn sôi nổi bàn tán về điểm thi, phần thưởng. Riêng Na chỉ yên lặng lắng nghe vì biết mình học chỉ trung bình.
Vào giờ ra chơi, các bạn xúm lại thì thầm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm rồi kéo nhau đến gặp cô giáo. Cô mỉm cười khen sáng kiến của các bạn rất hay.
Trong ngày lễ tổng kết năm học, cô giáo nói:
- Bây giờ, cô sẽ trao một phần thưởng hết sức đặc biệt mà cả lớp đề nghị tặng cho bạn Na. Bạn Na tuy học chưa giỏi nhưng có tấm lòng đáng quý.
Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, bước lên bục. Tiếng vỗ tay của cô giáo và các bạn vang dậy. Mẹ Na xúc động, lặng lẽ chấm khăn trên đôi mắt đỏ hoe.
Câu 2 trang 16 Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đọc một số câu thơ hay cho các bạn cùng nghe.
Hướng dẫn trả lời:
HS tự chọn những câu thơ mà mình thích để đọc cho các bạn cùng nghe.