Bác cẩn thận, vừa đi vừa dò mực nước. Thỉnh thoảng Bác nhắc các chiến sĩ đi sau.
Bác cẩn thận, vừa đi vừa dò mực nước. Thỉnh thoảng Bác nhắc các chiến sĩ đi sau.
Bài tập do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em ôn luyện, tổng hợp lại những kiến thức đã được học ở Tuần 31 thuộc chương trình Tiếng Việt lớp 3 (Sách giáo khoa Thống Nhất).
Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt Tuần 31 - Cơ bản
Nội dung:
1/ Phần đọc hiểu văn bản: Cùng Bác qua suối (Kết hợp SGK để làm bài)
2/ Phần kiến thức luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép và Dấu gạch ngang
Bạn đã HẾT lượt làm bài tập miễn phí! Hãy mua tài khoản VnDoc PRO để làm Trắc nghiệm không giới hạn và tải tài liệu nhanh nhé!
Điểm khả dụng: 0 điểm
Bạn sẽ dùng 50 điểm để đổi lấy 1 lượt làm bài.
Bạn không đủ điểm để đổi.
Bác cẩn thận, vừa đi vừa dò mực nước. Thỉnh thoảng Bác nhắc các chiến sĩ đi sau.
Bác cẩn thận, vừa đi vừa dò mực nước. Thỉnh thoảng Bác nhắc các chiến sĩ đi sau.
Trước khi ra về Hùng lễ phép chào cô giáo: Con chào cô ạ!
➙ Con chào cô ạ!||Con chào cô ạ
Trước khi ra về Hùng lễ phép chào cô giáo: Con chào cô ạ!
➙ Con chào cô ạ!||Con chào cô ạ
Yết Kiêu đục thuyền giặc chẳng may bị giặc bắt.
Tướng giặc:
– Mi đục mấy chục chiến thuyền của ta phải không?
Yết Kiêu:
– Phải!
Yết Kiêu đục thuyền giặc chẳng may bị giặc bắt.
Tướng giặc:
– Mi đục mấy chục chiến thuyền của ta phải không?
Yết Kiêu:
– Phải!
Mẹ của Giên ra mở cửa, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
- Ông bà, cha mẹ rồi tới các anh chị tôi, không ai biết chữ cả. Tôi cũng không nốt. - Bà mẹ trẻ nói.
- Từ cha sinh mẹ đẻ, có bao giờ tôi được học chữ. Giờ tôi biết kha khá rồi đấy. Tôi đọc cô giáo nghe thử nhé. - Bà của Giên ngượng nghịu nhìn cuốn sách lấm lem nhọ nồi.
Mẹ của Giên ra mở cửa, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
- Ông bà, cha mẹ rồi tới các anh chị tôi, không ai biết chữ cả. Tôi cũng không nốt. - Bà mẹ trẻ nói.
- Từ cha sinh mẹ đẻ, có bao giờ tôi được học chữ. Giờ tôi biết kha khá rồi đấy. Tôi đọc cô giáo nghe thử nhé. - Bà của Giên ngượng nghịu nhìn cuốn sách lấm lem nhọ nồi.
Ngày mai là chủ nhật, nên tôi đã rủ bạn sang nhà chơi:
- Chiều mai cậu sang nhà mình đi. Chúng ta cùng xem tập mới của chương trình Hai ngày một đêm.
Ngày mai là chủ nhật, nên tôi đã rủ bạn sang nhà chơi:
- Chiều mai cậu sang nhà mình đi. Chúng ta cùng xem tập mới của chương trình Hai ngày một đêm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng: "Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan".
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng: "Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan".
Chẳng hạn một hôm, như thường lệ, cha Phi-lít nói:
– Phi-lít, hãy cho cha biết hôm nay con học được gì mới.
– Con biết được dân số Nê-pan là bao nhiêu. – Phi-lít dáp.
– Dân số của Nê-pan à? Ừ, tốt lắm! – Cha cậu nói.
Chẳng hạn một hôm, như thường lệ, cha Phi-lít nói:
– Phi-lít, hãy cho cha biết hôm nay con học được gì mới.
– Con biết được dân số Nê-pan là bao nhiêu. – Phi-lít dáp.
– Dân số của Nê-pan à? Ừ, tốt lắm! – Cha cậu nói.
Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 6 năm 2021, Tuần phim hoạt hình Việt trên VTV Go chính thức công chiếu. Đây là món quà mùa hè đặc biệt mà Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện để dành tặng cho các em nhỏ.
➙ Tuần phim hoạt hình Việt
Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 6 năm 2021, Tuần phim hoạt hình Việt trên VTV Go chính thức công chiếu. Đây là món quà mùa hè đặc biệt mà Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện để dành tặng cho các em nhỏ.
➙ Tuần phim hoạt hình Việt
Tôi bần thần nghĩ, không biết Vĩnh chạy đến: “Vào đi Việt, Chiến đau chân.”. Tôi ngẩn ra giây lát rồi tức tốc chạy theo Vĩnh, cứ như vừa đón được một đường bóng đồng đội chuyền đến cho tôi.
➙ Vào đi Việt, Chiến đau chân||Vào đi Việt, Chiến đau chân.
Tôi bần thần nghĩ, không biết Vĩnh chạy đến: “Vào đi Việt, Chiến đau chân.”. Tôi ngẩn ra giây lát rồi tức tốc chạy theo Vĩnh, cứ như vừa đón được một đường bóng đồng đội chuyền đến cho tôi.
➙ Vào đi Việt, Chiến đau chân||Vào đi Việt, Chiến đau chân.
Hạt thóc được mẹ lúa yêu thương, chiều chuộng nên rất kiêu. Thóc nói với ngô, khoai, sắn:
– Ta là hạt vàng đấy, các bạn ạ. Chẳng ai bằng ta được.
Hạt thóc được mẹ lúa yêu thương, chiều chuộng nên rất kiêu. Thóc nói với ngô, khoai, sắn:
– Ta là hạt vàng đấy, các bạn ạ. Chẳng ai bằng ta được.
Điểm khả dụng: 0 điểm
Bạn sẽ dùng 50 điểm để đổi lấy 1 lượt làm bài.
Bạn không đủ điểm để đổi.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: