Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kể chuyện Hồ nước và mây trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2

Giải Bài 3: Họa mi hót - Nói và nghe trang 18 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.

Hồ nước và mây

Họa mi hót - Nói và nghe

Vào một ngày cuối xuân, hồ nước và mây nói với nhau điều gì?

Họa mi hót - Nói và nghe

Dưới nắng hè gay gắt, hồ nước lên tiếng cầu cứu ai?

Họa mi hót - Nói và nghe

Vì sao chị mây bay về hồ nước và cho mưa xuống?

Họa mi hót - Nói và nghe

Qua mùa thu, sang mùa đông, chuyện gì xảy ra với chị mây?

Hướng dẫn trả lời:

Nội dung của các bức tranh là:

Họa mi hót - Nói và nghe

Hồ nước xua đuổi chị mây đi nơi khác, vì nghĩ rằng mình đẹp lên dưới ánh mặt trời.

Họa mi hót - Nói và nghe

Hồ nước nhận ra mình sẽ chết khô dưới ánh mặt trời, nên cầu cứu chị mây.

Họa mi hót - Nói và nghe

Chị mây trở về, tạo mưa lớn, cứu sống hồ nước.

Họa mi hót - Nói và nghe

Sau khi làm mưa lớn, chị mây trở nên trắng xinh, hồ nước cũng đầy ắp, cả hai nhận ra là mình không thể sống thiếu nhau.

Câu 2 trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2

Nghe kể chuyện.

Hướng dẫn trả lời:

Học sinh lắng nghe giáo viên kể chuyện:

Hồ nước và mây

Vào một ngày cuối xuân, mặt hồ lấp lánh dưới nắng. Bỗng, một cơn gió đưa chị mây sà thấp xuống mặt hồ. Hồ nước liền nói với chị mây:

- Tôi đẹp lên dưới ánh nắng, thế mà chị lại che mất.

- Không có chị che nắng thì em sẽ gặp nguy hiểm đây! - Chị mây đáp.

- Tôi không cần chị giúp đâu! - Hồ nước nói.

Nghe vậy, chị mây giận lắm, liền bỏ đi.

Mùa hè, dưới cái nắng gay gắt, hồ nước bị bốc hơi, dần dần cạn đi, sắp trơ đáy. Nó cầu cứu:

- Chị mây ơi, không có chị tôi chết mất.

Bầy tôm cá trong hồ cũng than:

- Chúng tôi cũng không sống được nếu hồ cạn thế này! Chị mây ơi, giúp chúng tôi với!

Nghe tiếng kêu của hồ nước và bầy tôm cá, chị mây không giận hồ nước nữa, bay về và cho mưa xuống. Từng đợt mưa ào ào đổ xuống, giúp hồ nước đầy lên, tràn căng sức sống.

Sang mùa thu, mùa đông, chị mây ngày càng yếu đi, mỏng dần. Chị bảo với hồ nước:

- Không có em, chị cũng yếu hẳn đi.

Thế là hồ nước nhờ ông mặt trời chiếu nắng xuống cho nước bốc hơi lên. Chị mây đón nhận hơi nước từ hồ, dần trở nên khoẻ khoắn, nặng dần. Thế là chị đã sẵn sàng chuẩn bị cho mưa xuống. Từ đó, cả hai nhận ra là mình không thể sống thiếu nhau,

Câu 3 trang 18 TSGK Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2

Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Hướng dẫn trả lời:

Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh như sau:

Hồ nước và mây

Họa mi hót - Nói và nghe

Vào một ngày cuối xuân, mặt hồ lấp lánh dưới nắng. Bỗng, một cơn gió đưa chị mây sà thấp xuống mặt hồ. Hồ nước liền nói với chị mây:

- Tôi đẹp lên dưới ánh nắng, thế mà chị lại che mất.

- Không có chị che nắng thì em sẽ gặp nguy hiểm đây! - Chị mây đáp.

- Tôi không cần chị giúp đâu! - Hồ nước nói.

Nghe vậy, chị mây giận lắm, liền bỏ đi.

Họa mi hót - Nói và nghe

Mùa hè, dưới cái nắng gay gắt, hồ nước bị bốc hơi, dần dần cạn đi, sắp trơ đáy. Nó cầu cứu:

- Chị mây ơi, không có chị tôi chết mất.

Bầy tôm cá trong hồ cũng than:

- Chúng tôi cũng không sống được nếu hồ cạn thế này! Chị mây ơi, giúp chúng tôi với!

Họa mi hót - Nói và nghe

Nghe tiếng kêu của hồ nước và bầy tôm cá, chị mây không giận hồ nước nữa, bay về và cho mưa xuống. Từng đợt mưa ào ào đổ xuống, giúp hồ nước đầy lên, tràn căng sức sống.

Họa mi hót - Nói và nghe

Sang mùa thu, mùa đông, chị mây ngày càng yếu đi, mỏng dần. Chị bảo với hồ nước:

- Không có em, chị cũng yếu hẳn đi.

Thế là hồ nước nhờ ông mặt trời chiếu nắng xuống cho nước bốc hơi lên. Chị mây đón nhận hơi nước từ hồ, dần trở nên khoẻ khoắn, nặng dần. Thế là chị đã sẵn sàng chuẩn bị cho mưa xuống. Từ đó, cả hai nhận ra là mình không thể sống thiếu nhau,

Vận dụng

Nói với người thân về điều em đã học được từ câu chuyện trên.

Hướng dẫn trả lời:

Gợi ý: Bài học từ câu chuyện là, chúng ta cần có bạn bè để cùng nhau học tập, rèn luyện và giúp đỡ lẫn nhau. Không nên sống ích kỉ, chỉ biết cho bản thân mình, như vậy thì khi gặp khó khăn sẽ không ai giúp đỡ chúng ta cả.

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Bài 4: Tết đến rồi - Phần đọc

Ngoài Kể chuyện Hồ nước và mây trang 18 SGK Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2 ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các bài hướng dẫn giải VBT Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức giải SGK Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức , Tuyển tập văn mẫu lớp 2 Kết nối tri thức cùng các Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án chi tiết bám sát chương trình học. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 966
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 2

    Xem thêm