Bà lão cạnh giường của Mát thấy vậy, liền hỏi:
– Chàng trai trẻ, sao trông cậu ủ rũ vậy?
– Cây cối trong trang trại nhà cháu bị thiêu rụi cả rồi!
– Cây bị thiêu cháy thì trồng lại là được. Cậu còn trẻ mà!
Đề ôn tập hè lớp 3 môn Tiếng Việt - Ngày 37 do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em ôn luyện các kiến thức và kĩ năng môn Tiếng Việt đã học ở lớp 3 để không quên kiển thức trong thời gian nghỉ hè, sẵn sàng bước vào lớp 4. Mời các em tham khảo.
Bạn đã HẾT lượt làm bài tập miễn phí! Hãy mua tài khoản VnDoc PRO để làm Trắc nghiệm không giới hạn và tải tài liệu nhanh nhé!
Điểm khả dụng: 0 điểm
Bạn sẽ dùng 50 điểm để đổi lấy 1 lượt làm bài.
Bạn không đủ điểm để đổi.
Bà lão cạnh giường của Mát thấy vậy, liền hỏi:
– Chàng trai trẻ, sao trông cậu ủ rũ vậy?
– Cây cối trong trang trại nhà cháu bị thiêu rụi cả rồi!
– Cây bị thiêu cháy thì trồng lại là được. Cậu còn trẻ mà!
Người dân trong bản đã (đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ) với nhau từng củ sắn, bắp ngô để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Người dân trong bản đã (đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ) với nhau từng củ sắn, bắp ngô để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Xếp các từ chỉ đồ vật sau vào nhóm phù hợp:
(Nhóm 1: Từ chỉ đồ vật nhà bếp; Nhóm 2: Từ chỉ đồ vật học tập)
Hôm nay, cô giáo hỏi
Em mơ ước điều gì?
A, câu hỏi hay thật
Không cần phải nghĩ suy.
Phựng muốn mua cái dây lưng da, cây bút máy. Nôốc Kham muốn mua cái trâm cài tóc có bông hoa to kết bằng hạt cườm và một cái gương to.
– Thế bà định mua gì ạ?
– Bà mua bộ ấm tích, cái chảo và con dao to.
– Mua riêng cho bà cơ, những thứ bà nói là mua chung cho cả nhà mà.
– Bà chẳng cần gì. Bà đủ cả rồi.
Tân vừa nấu cơm xong thì Quang và Huệ tới. Quang nói:
– Ngày mai tổng kết năm học, mỗi bạn sẽ viết một lá thư như một món quà đặc biệt để tặng cô chủ nhiệm.
Huệ cười:
– Cậu nhớ viết nhé!
Nói rồi, hai đứa phóng xe đi.
Thế nhưng gần đây, trên đồng cỏ, một bãi rác xuất hiện và cứ lớn dần lên, bốc mùi khó chịu. Các bạn nhỏ chẳng nô đùa, hò hét như mọi ngày. "Cứ thế này, đồng cỏ sẽ thành bãi rác mất thôi!" – Mư Nhơ thở dài.
Đêm trăng sáng quá
Nhìn lên trời cao
Bé thầm ước ao
Bay vào vũ trụ.
Hươu ngắm voi rồi lắc đầu: Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.
→ Đáp án: - Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.
Hươu ngắm voi rồi lắc đầu: Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.
→ Đáp án: - Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.
Giữa hai hiệp, chúng tôi hội ý. Mạnh thở hồng hộc: "Tại Việt cứ một mình ôm bóng, tụi nó phá mất.". Vĩnh đanh mặt: "Hiệp sau đừng ích kỉ thế."
Tôi hầm hầm: "Tớ không đá nữa, xem các cậu làm được gì."
Về nhà, Loan cứ nghĩ mãi: “Sưu tầm cái gì thật ý nghĩa được nhỉ?" Thấy bố, vốn là một giáo viên, nghe lại băng ghi âm các bài giảng, Loan chợt nảy ra ý tưởng sưu tầm giọng nói của cả lớp.
Chợt nhớ hôm trước, trong giờ học tiếng Anh, Chi có nghe Vy tâm sự với Thư: “Vy thích lật từng trang từ điển hơn là tra nghĩa trên máy tính.”
Chợt nhớ hôm trước, trong giờ học tiếng Anh, Chi có nghe Vy tâm sự với Thư: “Vy thích lật từng trang từ điển hơn là tra nghĩa trên máy tính.”
Bàn con trai không nghịch đùa, gõ thước
Bàn con gái lặng yên, bím tóc cũng nơ hồng.
Bàn con trai không nghịch đùa, gõ thước
Bàn con gái lặng yên, bím tóc cũng nơ hồng.
Bi chỉ lên bầu trời và nói tiếp: Anh nghe nói dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy.
→ Đáp án: - Anh nghe nói dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy.
Bi chỉ lên bầu trời và nói tiếp: Anh nghe nói dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy.
→ Đáp án: - Anh nghe nói dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy.
Vào ngày giỗ cụ cố, tất cả những người trong (dòng họ, thôn xóm, dòng dõi) đều có mặt đầy đủ.
Vào ngày giỗ cụ cố, tất cả những người trong (dòng họ, thôn xóm, dòng dõi) đều có mặt đầy đủ.
Dù không phải là anh chị em ruột thịt, nhưng các bạn học sinh lớp 3A vẫn (đoàn kết, yêu thương, biết ơn) nhau như một gia đình.
Dù không phải là anh chị em ruột thịt, nhưng các bạn học sinh lớp 3A vẫn (đoàn kết, yêu thương, biết ơn) nhau như một gia đình.
Nhưng mà không sao, Chi sẽ làm cho bạn cái móc khóa thật đặc biệt, một cái móc khóa có hình quyển từ điển nhỏ xíu thật dễ thương.
Nhưng mà không sao, Chi sẽ làm cho bạn cái móc khóa thật đặc biệt, một cái móc khóa có hình quyển từ điển nhỏ xíu thật dễ thương.
– Em có ước mơ nào cho chè Tà Xùa không?
Cậu cười, ánh mắt tràn ngập khát khao.
– Em ước làm kĩ sư nông nghiệp để giúp bản trồng được nhiều chè hơn. Em sẽ mang chè Tà Xùa đi khắp thế giới.
Điểm khả dụng: 0 điểm
Bạn sẽ dùng 50 điểm để đổi lấy 1 lượt làm bài.
Bạn không đủ điểm để đổi.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: