Thái hậu ngạc nhiên hỏi: Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử?
Tô Hiến Thành tâu: Nếu thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tấn Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.
Đề ôn tập hè lớp 3 môn Tiếng Việt - Ngày 04 do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em ôn luyện các kiến thức và kĩ năng môn Tiếng Việt đã học ở lớp 3 để không quên kiển thức trong thời gian nghỉ hè, sẵn sàng bước vào lớp 4. Mời các em tham khảo.
Bạn đã HẾT lượt làm bài tập miễn phí! Hãy mua tài khoản VnDoc PRO để làm Trắc nghiệm không giới hạn và tải tài liệu nhanh nhé!
Điểm khả dụng: 0 điểm
Bạn sẽ dùng 50 điểm để đổi lấy 1 lượt làm bài.
Bạn không đủ điểm để đổi.
Thái hậu ngạc nhiên hỏi: Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử?
Tô Hiến Thành tâu: Nếu thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tấn Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.
Trước mắt em là một ngọn núi hùng vĩ. Những cây cổ thụm nhiều năm tuổi đứng sừng sững như những pho tượng khổng lồ. Con đường dẫn lên núi gập ghềnh, rất khó đi, nên rất ít người qua lại.
Trước mắt em là một ngọn núi hùng vĩ. Những cây cổ thụm nhiều năm tuổi đứng sừng sững như những pho tượng khổng lồ. Con đường dẫn lên núi gập ghềnh, rất khó đi, nên rất ít người qua lại.
Mùa xuân, cả khu rừng rộng mênh mông càng thêm xanh mướt, tràn ngập sức sống. Những con suối từ đỉnh núi uốn lượn chảy xuống chân núi như những con rắn màu xanh. Ở đằng xa, một thác nước đồ sộ đổ thẳng xuống dòng sông phía dưới, tạo nên từng đợt bọt trắng xóa.
Mùa xuân, cả khu rừng rộng mênh mông càng thêm xanh mướt, tràn ngập sức sống. Những con suối từ đỉnh núi uốn lượn chảy xuống chân núi như những con rắn màu xanh. Ở đằng xa, một thác nước đồ sộ đổ thẳng xuống dòng sông phía dưới, tạo nên từng đợt bọt trắng xóa.
Anh ta rất ✿ (lười nhác||biếng nhác||lười) nên chẳng ai thích chơi cùng.
Anh ta rất ✿ (lười nhác||biếng nhác||lười) nên chẳng ai thích chơi cùng.
Trời đang nắng nóng oi bức, bỗng một cơn gió mát lạnh thổi qua, cuốn lá khô bay đầy đường. Nắng bất ngờ tắt phụt như ai đó vừa ngắt điện. Từ xa, mây đen kéo đến dồn dập như một binh đoàn. Chúng báo hiệu một trận mưa dông sắp ập đến.
Trời đang nắng nóng oi bức, bỗng một cơn gió mát lạnh thổi qua, cuốn lá khô bay đầy đường. Nắng bất ngờ tắt phụt như ai đó vừa ngắt điện. Từ xa, mây đen kéo đến dồn dập như một binh đoàn. Chúng báo hiệu một trận mưa dông sắp ập đến.
Tôi vẫn nhớ lời cô giáo dặn trước khi kết thúc buổi học: "Ngày mai, các em hãy đến lớp vào lúc 9h sáng, không cần mang theo cặp sách đâu."
Tôi vẫn nhớ lời cô giáo dặn trước khi kết thúc buổi học: "Ngày mai, các em hãy đến lớp vào lúc 9h sáng, không cần mang theo cặp sách đâu."
(HS có thể chọn nhiều đáp án)
Ngày mai là chủ nhật, nên tôi đã rủ bạn sang nhà chơi:
- Chiều mai cậu sang nhà mình đi. Chúng ta cùng xem tập mới của chương trình Hai ngày một đêm.
Ngày mai là chủ nhật, nên tôi đã rủ bạn sang nhà chơi:
- Chiều mai cậu sang nhà mình đi. Chúng ta cùng xem tập mới của chương trình Hai ngày một đêm.
Hôm ấy, trống vào lớp lâu rồi mà không thấy Thi Ca xuất hiện. Thì ra bạn ấy phải vào bệnh viện. Cô giáo nói:
Hi vọng lần này bác sĩ sẽ giúp chữa lành cánh tay mặt để bạn không phải viết bằng tay trái nữa!
Thầy giáo nghiêm túc nhìn chúng tôi và dặn dò:
- Các em nhớ ôn kĩ các dạng bài đã học để làm tốt bài kiểm tra vào ngày mai nhé!
Thầy giáo nghiêm túc nhìn chúng tôi và dặn dò:
- Các em nhớ ôn kĩ các dạng bài đã học để làm tốt bài kiểm tra vào ngày mai nhé!
(HS có thể chọn nhiều đáp án)
Mùa hè, nắng chói chang. Suốt buổi trưa, chẳng có nổi một cơn gió mát nào thổi qua cả. Hàng chuối ủ rũ, như khô quắt đi bởi cái nóng oi ả. Ai ai cũng thèm khát lắm một trận mưa rào để xua đi sự nóng bức này.
Mùa hè, nắng chói chang. Suốt buổi trưa, chẳng có nổi một cơn gió mát nào thổi qua cả. Hàng chuối ủ rũ, như khô quắt đi bởi cái nóng oi ả. Ai ai cũng thèm khát lắm một trận mưa rào để xua đi sự nóng bức này.
Bạn thân của em có một cuốn tiểu thuyết rất hay mà em chưa từng được đọc. Em muốn mượn cuốn sách đó của bạn. Em sẽ nói gì?
Em sang nhà bạn chơi lần đầu tiên, nhưng bị lạc do khu phố này có nhiều ngách nhỏ. Tình cờ lúc đó, có một chị gái đi bộ ngang qua. Em sẽ nói gì với chị ấy?
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng: "Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan".
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng: "Trẻ em như búp trên cành, Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan".
Điểm khả dụng: 0 điểm
Bạn sẽ dùng 50 điểm để đổi lấy 1 lượt làm bài.
Bạn không đủ điểm để đổi.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: