Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Bạn xem bài tương tự nhé: https://vndoc.com/lap-dan-y-thuyet-minh-ve-danh-lam-thang-canh-152160
Bạn tham khảo bài: https://vndoc.com/ngu-van-lop-8-thuyet-minh-cai-phich-nuoc-127901
Bich Xuan Ngoc Mai
Văn học
lớp 2
1. Mở bài
– Giới thiệu về thầy cô giáo em yêu quý
– Nêu cảm xúc ban đầu: yêu quý, kính trọng, biết ơn.
2. Thân bài:
– Tả sơ qua về ngoại hình của thầy cô
– Tính cách, tác phong làm việc của thầy, cô:
+ Sự chăm sóc của thầy cô với học trò của mình.
+ Biết ơn thầy cô, bạn đã mang đến những điều tốt đẹp trong quá trình học tập
+ Sự ảnh hưởng từ những lời dạy bảo của thầy cô trong cuộc sống của mình.
– Suy nghĩ hiện tại:
+ Thầy cô vẫn cần mẫn giảng dạy lớp này đến lớp khác.
+ Suy nghĩ về nghề dạy học: cao quý, có ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.
– Hướng về tương lai:
+ Vai trò của thầy cô trong xã hội. Mãi mãi nhớ đến thầy cô.
c. Kết bài: Tổng kết vấn đề.
Tâm Tít
Văn học
lớp 5
Bạn xem bài: https://vndoc.com/tieng-viet-lop-2-trang-90-91-92-bai-3-do-dac-trong-nha-238948
Vũ Ngọc Bảo Hân
Văn học
lớp 12
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng".
Đó chính là tấm lòng sâu thẳm của những người con Lạc cháu Hồng được truyền từ đời này qua đời khác với truyền thống tốt đẹp "thương người như thể thương thân". Khi gặp ánh sáng thời đại rực rỡ của khoa học càng góp phần xoa dịu những mảnh đời bất hạnh và đẩy lùi cái đói đang tồn tại ở một bộ phận trong đời sống đất nước chúng ta.
Trong cuộc sống hiện tại, ta luôn có thể bắt gặp những người có hoàn cảnh bất hạnh xung quanh mình. Không phải ai sinh ra cũng có một cuộc đời sung sướng, hạnh phúc. Đó là những người tàn tật, là những người nghèo, người già tha phương cầu thực không có nơi chốn đi về, hay cũng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự chia li. Đó cũng là những người dân sinh sống tại những vùng phải chịu nhiều thiên tai, bão lũ. Hay ngược về quá khứ, những nạn nhân chiến tranh thì những hoàn cảnh bất hạnh cũng còn đầy rẫy ngoài xã hội. Họ chẳng đủ cơm no áo ấm, chẳng có nơi chốn hẳn hoi tử tế. Họ bất hạnh và khổ sở.
Không một ai mong muốn phải sống trong cảnh nghèo khổ, cũng không một ai mong muốn một cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên, là người công dân sống trong cùng một đất nước, nỗi đau này cũng là nỗi đau chung chủa toán dân tộc, khó khăn này cũng chính là thử thách mà toàn thể dân tộc ta phải vượt qua. Đứng trước những khó khăn, con người cần phải biết yêu thương, đoàn kết, sẽ chia, đùm bọc lẫn nhau. Bở vì thái độ của mỗi người đối sự khó khăn của người khác, cho dù là chia sẻ, đồng cảm về tinh thần, hay sự giúp đỡ về vật chất cũng đều rất đáng quý. Ta có thể lựa chọn việc giúp đỡ những người khó khăn hơn mình theo nhiều cách khác nhau, dẫu sao việc đó xuất phát từ tấm lòng và từ sâu trong tâm hồn mỗi con người. Đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta cần có những nhận thức đúng đắn về việc giúp đỡ và tôn trọng người khác. Không được để những điều "bẩn" từ mạng xã hội làm ảnh hưởng đến tấm lòng nhân ái trong mỗi con người.
Cuộc sống khắc nghiệt, và những mảnh đời bất hạnh ngoài kia vẫn hàng ngày chống chọi lại với cuộc sống. Hãy chung tay cùng nhau, giúp đỡ những người bất hạnh, để cuộc đời thêm đẹp, để chúng ta cảm thấy ấm áp trái tim hơn. Rồi sau này, biết đâu, chính chúng ta cũng mắc phải hoàn cảnh như họ. Chúng ta sẽ được người khác giúp đỡ thì sao.
Truyện ngắn "Làng" của nhà văn Kim Lân là một tác phẩm tiêu biểu viết về đề tài người nông dân. Trong tác phẩm, nhân vật ông Hai được khắc họa rất chi tiết, sinh động với một tấm lòng yêu nước, yêu làng, yêu quê hương mình. Điều đó được thể hiện ở một đoạn trích ngắn với tình huống ông nghe được tin cải chính về làng Chợ Dầu.
Ông Hai là một người nông dân yêu nước và có tấm lòng căm thù lũ giặc cướp nước sâu sắc. Ông cũng từng trực tiếp tham gia vào chiến dịch chống giặc ở chính ngôi làng của mình. Đến cả khi đi tản cư, ông cũng khoe với mọi người về ngôi làng yêu dấu, ngày ngày trông ngóng tin tức của làng mình. Ấy vậy mà khi nghe được tin đồn làng Chợ Dầu theo giặc, ông luôn sống trong sự mặc cảm, buồn tủi và cảm thấy nhục nhã. Nỗi lòng buồn khổ đó càng tăng lên khi có tin người ta không cho những người làng ông ở nhờ vì là làng Việt gian. Nhưng khi nghe tin đồn được cải chính, ông hạnh phúc, mừng rỡ như một đứa trẻ. Nét mặt buồn rầu, mệt mỏi trước đó đã biến mất và thay vào đấy là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hẳn ra. Ông còn ra ngoài mua bánh về chia cho các con, đi gặp mọi người và khoe tin cải chính. Nhất là cái tin nhà ông bị bọn Tây nó đốt, làng ông không phải làng Việt gian. Thật kì lạ là một người, trong hoàn cảnh mất đi ngôi nhà, mất đi của cải lại không hề đau buồn hay khổ sở, mà trái lại ông còn mang tin tức đi khoe, tay chân cứ múa lên. Bởi vì ông Hai coi đây chính là một minh chứng thiết thực và quan trọng cho tấm lòng yêu nước, sự hi sinh của dân làng Chợ Dầu đối với cách mạng, với đất nước. Từ một người nông dân yêu làng, ông Hai trở thành người công dân nặng lòng với kháng chiến. Tình yêu làng, yêu nước đã hòa làm một trong ý nghĩ, tình cảm, việc làm của ông Hai. Tâm trạng sung sướng mãnh liệt từ nhân vật đã thể hiện một cách cản động tinh thần hi sinh vì kháng chiến của ông Hai nói riêng và người nông dân Việt Nam nói chung.
Qua nhân vật ông Hai, ta có thể hiểu và cảm nhận thêm phần nào tấm lòng yêu nước, sự hi sinh cả về thể xác, tinh thần và vật chất của mỗi con người Việt Nam ta tròng thời chiến tranh. Qua tác phẩm, một lần nữa nhà văn Kim Lân đã bày tỏ niềm trân trọng của mình trước những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, đoàn kết.