Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Lê Jelar
Văn học
Lớp 4
Bạn nhỏ nói cho cô giáo bí mật của mình vì muốn cô giáo cùng giữ bí mật với mình, bạn nhỏ tin tưởng cô và muốn tìm hiểu thêm về những điều riêng biệt xung quanh mình
Người bố trong câu chuyện là một người rất tâm lí và yêu thương con, biết cách giảng giải cho bạn nhỏ hiểu về đặc điểm của sự khác biệt và sự khác biệt đó là giá trị của riêng mỗi người.
Thần Rồng
Văn học
Lớp 4
Người bố đã nói với con mình rằng: “Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Đáng lẽ con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kì lạ riêng...Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình”.
Nấm lùn
Văn học
Lớp 4
Vì cười lên các bạn thấy chiếc răng khểnh và trêu mình do không chịu đánh răng nen bạn nhỏ không thích chiếc răng khểnh của mình.
Lanh chanh
Văn học
Lớp 4
Bạn nhỏ trong bài Tuổi Ngựa là một bạn nhỏ năng động, thích đi khám phá và tìm hiểu về mọi miền đất nước. Bạn nhỏ cũng rất yêu quý mẹ của mình, và không quên nhắc đến việc mang về cho mẹ món quà của trăm miền đất nước
Lanh chanh
Văn học
Lớp 4
Vi mỗi loài hoa có màu sắc và hương thơm riêng biệt, mỗi vùng đất có phong tục tập quán riêng nên bạn nhỏ đã tưởng tượng ra màu gió mỗi vùng là riêng biệt.
Trong trí tưởng tượng, "ngựa con" theo những cơn gió đi rong chơi từ vùng đất Trung du tới những cao nguyên đất đỏ, đến rừng rậm và núi đá. "Ngựa con" mang về cho mẹ ngọn gió của trăm miền
Bạn nhỏ hỏi: "Mẹ ơi con tuổi gì?"
Mẹ trả lời:
"Tuổi con là tuổi Ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi".
Lê Jelar
Văn học
Cứ tới cuối tuần, lớp em lại tổ chức dọn dẹp vệ sinh lớp để hưởng ứng phong trào thi đua Lớp học sạch đẹp, thân thiện. Tuần này, đến phiên tổ em trực nhật. Sáng thứ bảy, các bạn trong tổ đến từ rất sớm, mỗi người theo sự phân công hôm trước đều mang đầy đủ các dụng cụ để trực nhật, lao động. Bạn Lan, Mai được phân quét lớp, Long sắp xếp lại bàn ghế. Minh lau bảng, lau bàn ghế, Hoa rửa cốc uống nước và sắp xếp lại tranh ảnh trên bảng thi đua của lớp. Huy cao nhất được phân quét mạng nhện trong phòng còn em và My làm nhiệm vụ lau lại các cánh cửa lớp học. Em nhanh chóng đi giặt lại khăn và cẩn thận lau từng cánh cửa một bằng nước xịt kính mà các bác phụ huynh đã chuẩn bị từ trước, những chỗ cao em dùng ghế bắc lên rồi lau từ từ. Cuối cùng cánh nào cũng sáng bóng, soi được mình như trong gương. Vừa lau xong thì các bạn trong tổ ai cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau gần một tiếng, lớp học trở nên sạch sẽ, sáng bóng, bàn ghế được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Bảng đen được lau sạch sẽ, lớp học trông thật rộng rãi và thoáng mát. Mọi người dù có hơi mệt nhưng rất vui, vì đã góp phần nhỏ bé của mình để lớp học được sạch sẽ hơn.
Lê Jelar
Văn học
Lớp 3
Trong câu chuyện "Cuộc chạy đua trong rừng", em không thích nhân vật Ngựa con. Vì chỉ mải mê với ngoại hình và bộ đồ đẹp mà Ngựa con đã chủ quan. Được bố nhắc nhở về điều quan trọng nhất cho cuộc thi là một bộ móng chắc khỏe thì cậu lại ngúng nguẩy không nghe lời. Và rồi trong khi thi đấu, vì bị bật móng mà từ vị trí đang dẫn đầu Ngựa con đã phải ngậm ngùi tiếc nuối nhìn bạn bè vượt qua mình. Sự thiếu cẩn trọng của Ngựa con đã gây ra sai sót và dẫn tới kết quả thua cuộc. Cuối cùng, Ngựa con ân hận vì không nghe lời bố nhưng đã muộn mất rồi. Vì vậy qua câu chuyện, em có thể rút ra bài học là không được chủ quan khi làm bất cứ chuyện gì. Sự chủ quan có thể dẫn đến những sai lầm và hậu quả rất nghiêm trọng.
Bạn tham khảo bài: https://vndoc.com/moi-quan-he-giua-van-hoc-dan-gian-va-van-hoc-viet-267309