Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
- Những gì đã gợi lên trong lòng nhân vật "tôi" kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên?
Là những chi tiết biến chuyển của đất trời: Hằng năm cứ vào cuối thu,... buổi tựu trường đầu tiên.
- Đọc toàn bộ truyện ngắn, em thấy những kỉ niệm này được nhà văn diễn tả theo trình tự như thế nào?
Nhà văn đã diễn tả theo trình tự:
+ Từ hiện tại về quá khứ: quang cảnh trời cuối thu và hình ảnh mấy em nhỏ rụt rè dưới bóng mẹ đã gợi cho nhà văn những kỉ niệm trong sáng về ngày tựu trường đầu tiên của mình.
+ Thời gian ở từng thời điểm: trên đường tới trường cùng mẹ, lúc đứng nhìn ngôi trường và mọi người, lúc nghe gọi tên và vào lớp, lúc ngồi vào chỗ và bắt đầu giờ học đầu tiên.
Con dân Việt Nam chúng ta ai cũng biết Bác là người có nếp sống giản dị, mộc mạc. Vốn là vị lãnh tụ vĩ đại, đứng đầu một quốc gia, một dân tộc nhưng Bác duy trì cho mình một nếp sống vô cùng đơn giản. Cung điện của Bác chỉ là một chiếc nhà sàn nhỏ làm bằng gỗ bên cạnh chiếc ao, cảnh vật vô cùng đơn sơ nhưng lại thân thương, gần gũi. Trang phục thường ngày của Bác cũng không khác người nông dân là bao, Bác giản dị với bộ bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ và đôi dép lốp. Ở Bác, không có bất kì sự phân biệt hoặc khoảng cách nào giữa lãnh tụ và nhân dân bình thường, cuộc sống của Bác cũng giống như bao người dân thường khác, không cầu kì, phô trương. Ngay cả trong bữa ăn hằng ngày cũng rất đạm bạc, đó là bữa cơm truyền thống của người Việt Nam với cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa,… Thật khó có được vị lãnh tụ nào có nếp sống như thế.
Nhân vật thế tử Cán hiện ra là một cậu bé tầm năm, sáu tuổi mặc áo lụa đỏ, có mấy người hầu đứng chầu ở hai bên. Để đến được nơi ở của thế tử phải đi qua năm, sáu lần trướng gấm tối om. Khung cảnh này không gợi lên chút sinh khí, sức sống nào đối với một đứa trẻ đang trong tuổi ăn, tuổi lớn vui tươi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có thái độ hơn người. Hải Thượng Lãn Ông là vị danh y già nhưng khi quỳ lạy, thế tử vẫn cười và khen ông lạy khéo đúng chất của một vương giả đối với bề tôi tớ. Tuy thế tử chỉ xuất hiện trong một không gian nhỏ, một thoáng qua nhưng cũng đủ giúp độc giả hình dung ra dáng vẻ cũng như thái độ của Cán. Hình hài của thế tử hiện lên sau khi được Lê Hữu Trác bắt mạch là người không có tinh khí, da mặt khô, rốn lồi to, gân thời xanh, chân tay gầy gò. Từ đây gián tiếp nói lên cuộc sống xa hoa quá mức nơi phủ chúa dẫn đến những hệ lụy không đáng có cho con người.
– Tình yêu thương của chú bé Hồng đối với người mẹ bất hạnh:
+ hơn 1 năm không có tin tức của mẹ nhưng Hồng vẫn không hề trách cứ, ghét bỏ mẹ.
+ tưởng tượng ra vẻ mặt rầu rầu, hiền từ của mẹ
+ Nhận ra dã tâm chia rẽ tình mẫu tử của bà cô độc ác, Hồng vẫn luôn yêu thương, kính trọng mẹ.
+ Muốn nghiến nát những cổ tục đã đày đọa mẹ, thấu hiểu hoàn cảnh, nỗi đau mẹ đã phải trải qua
+ Gặp lại mẹ Hồng sung sướng, hạnh phúc, quên hết những uất ức, khổ cực khi phải sống trong gia đình giả dối, nhẫn tâm.
+ Muốn bé lại để được mẹ yêu thương, chăm sóc, vỗ về.
- Con đường đã quen đi lại lắm lần, tự nhiên thấy lạ, cảnh vật xung quanh đều thay đổi do trong lòng mình có sự thay đổi lớn.
- Cảm thấy mình trang trọng, đứng đắn trong chiếc áo vải dù đen dài và hai quyển vở mới trên tay.
- Xốc lên nắm lại vở cẩn thận, tuy còn lúng túng nhưng muốn thử sức mình nên xin mẹ được cầm cả bút thước như các bạn khác.
- Cảm thấy sân trường dày đặc cả người. Người nào cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa.
- Cảm thấy mình bé nhỏ trước ngôi trường oai nghiêm xinh xắn, nhân vật “tôi” đâm ra lo sợ vẩn vơ.
- Cảm thấy tim ngừng đập khi chờ nghe tên mình. Nghe gọi đến tên, cậu học trò mới tự nhiên giật mình và lúng túng
- Lo sợ khi sắp phải rời bàn tay dịu dàng của mẹ; nức nở khóc theo bạn khi cảm thấy mình bước vào một thế giới khác cách xa mẹ hơn bao giờ hết.
- Cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi với mọi vật, với người bạn tí hon ngồi bên cạnh.
- Vừa bờ ngỡ vừa tự tin, nhân vật “tôi” bước vào tiết học đầu tiên trong đời mình.
Tìm những từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: đẹp, to lớn, học tập
- Đẹp: xinh đẹp, xinh tươi, xinh xắn, đẹp đẽ, mĩ lệ, tươi đẹp, đèm đẹp…
- To lớn: to tướng, to kềnh, to đùng, khổng lồ, vĩ đại, lớn, to…
- Học tập: học hành, học hỏi, học…
Đặt câu với một cặp từ đồng nghĩa em vừa tìm được ở trên
- Chúng em rất chăm chỉ học hành. Ai cũng thích học hỏi những điều hay từ bạn bè.
- Trọng bắt được một con tôm càng to kềnh. Còn Dương bắt được một con ếch to sụ.
- Phong cảnh nơi đây thật mĩ lệ. Cuộc sông mỗi ngày một tươi đẹp.
- VnDoc là trang web giúp em học tốt hơn.
- VnDoc là trang web giáo dục có rất nhiều tài liệu học tập hay
Nấm lùn
Văn học
Lớp 3
Tớ rất muốn tham gia câu lạc bộ Họa sĩ nhí. Câu lạc bộ thường tổ chức các cuộc thi vẽ tranh và các buổi triển lãm tranh đầy hấp dẫn. Tớ muốn được thể hiện khả năng vẽ tranh và tô màu của mình nên tớ rất mong được tham gia câu lạc bộ.
Nấm lùn
Văn học
Lớp 3
Độ tuổi của em là độ tuổi dễ bị sâu răng nhất vì bạn nhỏ nào cũng thích ăn đồ ngọt nhưng lại lười vệ sinh. Để có một hàm răng khỏe mạnh, em đã luôn chú ý chăm sóc răng miệng của mình. Hàng ngày, sau khi tỉnh giấc cũng như trước khi đi ngủ, em luôn đều đặn đánh răng sạch sẽ, thơm tho. Em cũng hạn chế không ăn nhiều bánh kẹo vào buổi tối để không bị sâu răng. Ngoài ra, em cũng luôn chú ý đánh răng đúng cách. Và sau sáu tháng, em sẽ thay bàn chải mới. Nhờ có sự chăm chỉ mỗi ngày, hàm răng của em càng thêm chắc khỏe và trắng đẹp. Nó giúp em càng thêm tự tin mỗi khi nở nụ cười trên môi.
Cô Ngọc Anh - Văn lớp 6, 7
Văn học
- Thạch Sanh đánh đàn trước quân giặc khiến cho binh sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân.
- Sau đó Thạch Sanh còn sai người dọn một bữa cơm thết đãi. Mang ra là một niêu cơm tí xíu nhưng ăn mãi không hết khiến cho quân chư hầu phải cúi đầu lạy tạ.
Nguyễn Sumi
Văn học
Lớp 3
Giờ học em cảm thấy thú vị đó là môn toán. Trong giờ học ấy, em được tham gia vào các trò chơi, thảo luận nhóm,… để tìm hiểu kiến thức. Em thấy rất vui và luôn mong chờ đến giờ học.
Phi Công Trẻ
Văn học
Lớp 3
5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
2. Học tập tốt, lao động tốt
3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.