Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Trần Thảo Mi
Văn học
Vua Hùng Vương thứ 18, có một chàng trai tên là Mai An Tiêm. Nhà vua rất yêu quý An Tiêm nên thường ban cho chàng nhiều của ngon vật lạ. Thấy Mai An Tiêm được vua yêu quý nên bọn gian thần gièm pha khiến nhà vua nổi giận, đẩy Mai An Tiêm ra đảo hoang. Ở hoang đảo, vợ con chàng rất lo lắng nhưng do sự chăm chỉ nên cuộc sống của họ không bị đói kém. Một lần, chàng tình cờ phát hiện được một loại quả chim ăn bỏ lại hạt. Chàng thầm nghĩ "Chim ăn được thì người cũng ăn được". An Tiêm đem hạt về trồng, hạt nảy mầm thành 1 loại cây có quả vỏ màu xanh, ruột màu đỏ. An Tiêm lấy dưa để đổi lấy thức ăn và nước uống. Nhờ đó mà gia đình bé nhỏ của An Tiêm trở nên đầy đủ, cuộc sống đã sung túc đầy đủ hơn. An Tiêm quyết định đặt tên cho quả là quả dưa hấu. Tin đồn lọt vào tai vua, vua biết mình đã sai bèn cho gọi người đón An Tiêm về. Từ đó, nhờ có An Tiêm mà đất nước ta có thêm một loại quả mới đó là quả dưa hấu
Tình yêu thương là tình cảm cao đẹp mà chúng ta cần có. Yêu thương có nghĩa là đồng cảm, yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau. Tình yêu thương có vai trò vô cùng quan trọng. Khi chúng ta biết cho đi, ta sẽ tìm thấy sự bình an, hạnh phúc trong tâm hồn mình. Và những người biết sống đẹp chắc chắn sẽ được mọi người yêu mến, tôn trọng, các mối quan hệ xã hội cũng sẽ được thắt chặt hơn. Những người nhận được tình yêu thương sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Đôi khi chỉ một cái ôm, một lời động viên, an ủi cũng sẽ khiến ai đó cảm thấy thêm trân quý cuộc sống này. Khi ấy, một xã hội văn minh, nhân ái sẽ được xây dựng. Trong đại dịch Covid 19, những suất ăn miễn phí, những chợ 0 đồng,... chính là minh chứng cho tình yêu thương mà đồng bào ta dành cho nhau. Nếu con người sống thờ ơ, ích kỉ, trái đất này sẽ chỉ là một hành tinh xám ngắt, giá băng. Bởi vậy, hãy luôn mở rộng lòng mình để nhận lấy yeeut thương và trao đi yêu thương.
Bạn vào link sau đây xem nhé: Chủ điểm Ngôi nhà thứ hai xem ở tuần 12, 13 ạ:
Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)
Sư tử hà đông
Văn học
Lớp 3
ch: chăm chỉ, chong chóng, chồng chất,...
tr: trăng trắng, tròn trịa, trốn tránh, tròn trĩnh...
Chồn
Văn học
Lớp 3
Ở Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp nhưng cảnh đẹp để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng em vẫn là Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh. Từ trên cao nhìn xuống, Vịnh Hạ Long như một bức tranh khổng lồ với hàng ngàn đảo đá như hòn Trống hòn Mái, hòn Rùa. Được ngắm mặt trời mọc trên vịnh vào buổi sáng mùa hè và đi thuyền buồm len lỏi qua các hòn đảo khiến em cảm thấy rất thư giãn và thoải mái.
Từ đông nghĩa với may mắn: Phúc lộc, phúc lợi, phúc hạnh, phúc ấm, phúc tinh, phúc tài, phúc thần, phúc hậu, phúc tinh, ...
Cô Độc
Văn học
Lớp 4
- Cậu bé Mạnh cư xử với hai ông cháu ăn mày cảm thông, chia sẻ và tôn trọng.
-Em có cư xử với hai ông cháu lão ăn mày như nhân vật trong truyện vì cách ứng xử như vậy phần nào giúp đỡ được người đó, tuy không phải là thứ gì to lớn như đó chính là tấm lòng của mình dành cho họ. Tuy nhiên, em sẽ không chần chừ để hai ông cháu phải khó xử, mà sẽ chia 1 nửa củ khoai cho cậu bé luôn
v: vải, vịt, voi, vượn, gấm vóc, màu vàng,...
d: dài, dưa, dứa, dừa, dẻo, dai dẳng,...