Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền ngắn nhất

Lớp: Lớp 10
Môn: Ngữ Văn
Dạng tài liệu: Soạn bài
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Loại: Tài liệu Lẻ
Loại File: Word + PDF
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền siêu ngắn

Soạn bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền ngắn nhất là tài liệu hữu ích được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi trong SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức tập 2 các trang 39 ... 45.

Trước khi đọc

Câu 1 trang 39 sgk Ngữ văn 10 Tập 2

Người có địa vị cao, có tiếng nói giá trị, tài năng kiệt xuất, thần thái khiến người khác khiếp sợ, không thể chống đối.

Câu 2 trang 39 sgk Ngữ văn 10 Tập 2

Nhân vật Bao Thanh Thiên trong loạt phim cùng tên là người uy quyền, nhất là sau khi phá mở các vụ án và kết tội hung thủ. Bao Công là người chấp pháp nghiêm minh, không nể nang thiên vị, là hiện thân của công lí nơi trần thế, được người đời kính nể.

Đọc văn bản

1. - Một nữ công nhân ốm yếu nằm trên giường bệnh, nóng lòng chờ gặp đứa con gái thân yêu...

- Chị không thể chịu đựng bộ mặt gớm ghiếc của Gia-ve, chị kinh hoàng thấy mình như tắt thở.

2. Người kể chuyện muốn nhấn mạnh Giăng Văn-giăng khi trở về con người thật trước khi, không còn là thị trưởng Ma-đơ-len uy quyền.

3. Trong cái điệu hắn nói lên hai tiếng ấy có cái gì man rợ, điên cuồng.

=> Nhấn mạnh con người điên loạn, tàn ác, man rợ, hung dữ của Gia-ve.

4. Chị trông thấy một sự vô lí không thể tin được. Chị trông thấy tên chó săn Gia-ve tóm cổ ông thị trưởng và chị thấy ông thị trưởng cúi đầu. Cái thiện trong mắt chị đang cúi đầu trước cái ác.

5. - Gia-ve: lớn tiếng, hách dịch, ép buộc, quát tháo, khinh thường

- Giăng-văn-giăng: thì thầm, khúm núm, nhún nhường

6. - Phản ứng “run lên bần bật”, hốt hoảng, vội vã, lo lắng, bất an, cảm xúc dâng trào.

7. Thái độ khinh bỉ, coi thường.

8. Gia-ve run sợ trước sức mạnh và thái độ phản kháng của Giăng Van-giăng.

9. - Câu hỏi của người kể chuyện hỏi thay người đọc. Đây là cách vừa để hỏi chính mình, vừa để hỏi Giăng Van-giăng.

10. Câu nói sau cùng thể hiện thái độ bình thản, điềm tĩnh nhưng vô cùng quả quyết, mạnh mẽ.

Sau khi đọc

Câu 1 trang 45 sgk Ngữ văn 10 Tập 2

Chia đoạn trích thành 2 phần:

- Phần 1 (từ đầu... Phăng-tin đã tắt thở): Gia-ve đến bắt Giăng Van-giăng khiến Phăng-tin đang bị bệnh càng khiếp sợ đến chết.

- Phần 2 (còn lại): Giăng Van-giăng từ biệt Phăng-tin, thầm hứa với linh hồn người phụ nữ bất hạnh, khôi phục “uy quyền” trước Gia-ve.

Câu 2 trang 45 sgk Ngữ văn 10 Tập 2

- Giăng-van-giăng thấu hiểu, xót thương vô hạn trước nỗi đau và sự bất hạnh của Phăng-tin. Khi đối mặt với Gia-ve, dù sắp bị bắt nhưng ông hoàn toàn không bận tâm số phận của bản thân, chỉ dành trọn sự quan tâm, lo lắng cho Phăng-tin. Trước cái chết đau đớn của Phăng-tin, Giăng Van-giăng tự thấy mình có phần trách nhiệm.

- Ngay sau khi Phăng-tin qua đời, có thể Giăng Van-giăng đã hứa với cô sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng Cô-dét trưởng thành.

Câu 3 trang 45 sgk Ngữ văn 10 Tập 2

- Nhân vật Gia-ve hiện lên sống động, rõ nét. Đó là một kẻ máu lạnh vô nhân tính, một “cỗ máy” chỉ biết thực thi phận sự một cách tàn nhẫn, lạnh lùng, độc ác nhất.

- Thái độ của người kể với Gia-ve: căm ghét, uất hận, lên án, tố cáo mạnh mẽ.

Câu 4 trang 45 sgk Ngữ văn 10 Tập 2

 

- Ban đầu, Giăng Van-giăng nói năng bình tĩnh, không chút sợ hãi, mặc dù biết mình đã rơi vào tay Gia-ve, gọi đích danh “Gia-ve” với tất cả sự coi thường, khinh bỉ.

- Sau đó, vì muốn tìm được con gái cho Phăng-tin, Giăng Van-giăng hạ giọng, gọi ông: “Tôi cầu xin ông có một điều...”

- Khi muốn được nói những lời cuối cùng với Phăng-tin, ông thể hiện thái độ cương quyết, nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền: “Tôi khuyên anh đừng có quấy rầy tôi lúc này.

- Kết thúc mọi việc, Giăng Van-giăng đã chấp nhận tình thế một cách chủ động, bình tĩnh: “Giờ anh muốn làm gì thì làm”

=> Thái độ và ngôn ngữ của Giăng Van-giăng đối với Gia-ve liên tục thay đổi nhưng rất phù hợp bởi nó là hệ quả sự tác động của tình huống, từ cách cư xử tàn nhẫn của Gia-ve.

Câu 5 trang 45 sgk Ngữ văn 10 Tập 2

Trong đoạn trích, quyền năng có giới hạn của người kể ngôi thứ ba biểu hiện rõ rất trong đoạn miêu tả lời thì thầm cuối cùng của Giăng Van-giăng với Phăng-tin. Tác giả đã hạn chế khả năng bao quát của người kể chuyện và muốn người đọc tự phán đoán, suy diễn để hiểu được dụng ý và triết lí nhà văn gửi gắm.

Câu 6 trang 45 sgk Ngữ văn 10 Tập 2

- Nhân vật Giăng Van-giăng là người thực sự có uy quyền.

- Lí do khẳng định:

+ Về thể chất: hành động Giăng Van-giăng cầm thanh sắt đã thể hiện sự áp đảo về sức mạnh trước kẻ độc ác, vô nhân tính.

+ Về tinh thần: một khi đã chấp nhận giao phó mình cho kẻ thực thi pháp luật, ông không quan tâm, đếm xỉa đến Gia-ve hay kẻ nào khác.

=> Giăng Van-giăng đã làm đảo lộn vị thế giữa ông và Gia-ve, thể hiện được uy quyền của một người dám hi sinh để thực hiện nghĩa vụ lương tâm. Gia-ve cũng đã phải khiếp sợ trước uy quyền đó.

Câu 7 trang 45 sgk Ngữ văn 10 Tập 2

Trong đoạn trích, điều làm nên uy quyền của con người là sức mạnh của lẽ phải, tình yêu thương, lương tâm, đức hi sinh vì người khác.

Kết nối đọc viết

Bài tập trang 45 sgk Ngữ văn 10 Tập 2: Bạn có cảm thấy hứng thú khi đọc những tác phẩm tự sự được kể bởi người kể chuyện toàn tri hay không? Hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày quan điểm của mình về vấn đề này.

Đoạn văn tham khảo

Có những tác phẩm tự sự, người kể chuyện sẽ chính là nhân vật trong câu chuyện được xưng dưới đại từ xưng hô “tôi”, ngược lại, cũng có những câu chuyện được kể bởi người kể chuyện toàn tri. Nghĩa rằng, đây là người giúp chúng ta nhìn nhận hoàn cảnh, tâm tư, hành động của từng nhân vật một cách khách quan và không chủ quan như câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất. Với tôi, dù kể chuyện ở bất kì ngôi thứ nào, chỉ cần câu chuyện được miêu tả logic và để lại bài học ý nghĩa cho con người, cùng với đó là yếu tố hình thức chỉn chu, khéo léo thì tôi đều hứng thú. Một tác phẩm dù được kể bởi người kể chuyện toàn tri nhưng không đem đến ý nghĩa, mục đích nào thì chẳng là một tác phẩm đáng để đọc. Hoặc tác phẩm được trình bày thiếu khoa học, lời văn đứt gãy thì cũng không là tác phẩm nên bắt đầu đọc.

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo
🖼️

Soạn Văn 10 Kết nối tri thức Siêu ngắn

Xem thêm
🖼️

Gợi ý cho bạn

Xem thêm