Cáo Văn học Lớp 3

Bài thơ giới thiệu về một vị anh hùng

Nêu các bài thơ hay của vị anh hùng dân tộc

4
4 Câu trả lời
  • ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ
    ๖ۣۜSིT_ lười nghĩ

    VUA HÙNG

    Vua Hùng lập quốc hiệu Văn Lang

    Từ buổi sơ khai mở sử vàng

    Mười tám vương triều bao tuế nguyệt

    Mười lăm bộ tộc mỗi giang san

    Yêu thương dòng giống, vun nguồn cội

    Phát triển quê hương, dựng bản làng

    Hơn bốn nghìn năm văn hóa Việt

    Trống đồng Ngọc Lũ mãi âm vang!

    Trả lời hay
    3 Trả lời 28/01/22
    • Trà Chanh
      Trà Chanh

      NỮ TƯỚNG TRIỆU THỊ TRINH


      “ Đạp cơn sóng dữ chém tràng kình”

      Nữ tướng danh lừng Triệu Thị Trinh

      Dũng mãnh dương cờ xua chiến tượng

      Oai hùng tuốt kiếm giục tinh binh

      Nhụy Kiều đất việt muôn đời sáng

      Lữ Đại quan Tàu bảy vía kinh

      Tiếc bấy cơ đồ không giữ được

      Núi Tùng đành gởi trọn anh linh

      Trả lời hay
      3 Trả lời 28/01/22
      • Ngọc Mỹ Nguyễn
        Ngọc Mỹ Nguyễn

        Nhưng bài thơ sau:

        1. NGÔ QUYỀN


        Binh tướng Ngô Quyền trấn Ái châu

        Vượt qua Ba Dội đánh quân Tàu

        Đốn cây, vạc gỗ dìm sông rộng

        Nhử giặc, đưa thuyền đến bãi sâu

        Hoằng Tháo phơi thây ngoài trận mạc

        Lưu Cung rơi lệ trước sân chầu

        Bạch Đằng diệu kế xua tan địch

        Chấm dứt đêm dài chịu khổ đau.

        2. LÝ THƯỜNG KIỆT


        Thường Kiệt tướng tài vốn thế gia

        Đánh Nam dẹp Bắc diệt gian tà

        Bình Chiêm lãnh địa tăng bờ cõi

        Phá Tống biên cương vững nước nhà

        Võ thánh tinh vi bày trận địa

        Thơ thần hùng tráng dậy quân ca

        Hoàng triều ban họ Ngô thành Lý

        Như Nguyệt dòng sông đẹp sử ta

        3. TRẦN QUỐC TUẤN


        Ba lần lãnh đạo chống Mông Nguyên

        Quốc Tuấn xua tan lũ bá quyền

        Hàm Tử, Lạng Sơn nghe khiếp vía

        Bạch Đằng, Tây Kết thấy kinh thiên

        Hịch văn hùng khí còn xưng tụng

        Sách lược yên dân mãn ước nguyền

        Hưng Đạo Vương danh lừng nhất thế

        Binh thư, chính trị xứng lưu truyền.

        4. ĐÁNH GIẶC NGUYÊN MÔNG LẦN 2 ( NĂM 1285)


        Hội nghị Bình Than dậy đất trời

        Tinh thần chống giặc tỏa muôn nơi

        Trọng, Tần, Khoái, Lão gương cao đẹp

        Toản, Tượng, Dư, Kiêu tiếng rạng ngời

        Quang Khải, Chiêu Văn tài cứu nước

        Nhân Tông, Hưng Đạo đức lưu đời

        Diên Hồng vua hỏi: Hòa hay chiến

        Nhiệt liệt đồng lòng: Quyết chiến thôi!

        5. KHỞI NGHĨA LAM SƠN


        Khởi nghĩa Lam Sơn thuận ý trời

        Giặc thù lớp lớp chịu thây phơi

        Liễu Thăng, Lý Lượng đều tan xác

        Trần Hiệp, Lương Minh cũng bỏ đời

        Mộc Thạnh kinh hồn lo chạy thoát

        Vương Thông khiếp vía phải xin rời

        Anh hùng dân tộc vung thần kiếm

        Cuộc chiến mười năm thắng lợi rồi.

        Trả lời hay
        3 Trả lời 28/01/22
        • Bánh Tét
          Bánh Tét

          HAI BÀ TRƯNG


          Năm bốn mươi trong thế kỷ đầu

          Hai Bà Trưng đại phá Luy Lâu

          Mê Linh chỉ giáo rơi thương giặc

          Tô Định kinh hồn bạt vó câu

          Việc nước lo xong tình thắm đượm

          Thù nhà rửa sạch nghĩa bền sâu

          Hán triều thua trận lòng sôi sục

          Nhị tướng lên ngôi thật nhiệm màu

          Trả lời hay
          1 Trả lời 28/01/22

          Văn học

          Xem thêm