Phạm Ngọc Văn học Lớp 7

Hãy kể lại những kỉ niệm của mình đối với mẹ

1
1 Câu trả lời
  • Nhân Mã
    Nhân Mã

    Đối với em, mẹ thật tuyệt vời. Mẹ yêu thương và dành rất nhiều tình cảm cho hai chị em em. Em nhớ hồi bé, có lần em bị sốt, mẹ thức cả đêm không ngủ được, lo lắng thuốc thang rồi lấy khăn ấm lau trán, lau người cho em. Sáng sớm, mẹ nấu cháo mang vào phòng đút cho em ăn rồi lấy thuốc em uống. Nhờ có mẹ chăm sóc, em cũng nhanh khỏi ốm. Bất kể lúc nào chị em em cũng được mẹ quan tâm chăm sóc chu đáo, vì vậy em rất yêu mẹ và thầm cảm ơn mẹ rất nhiều.

    Trả lời hay
    1 Trả lời 14/10/21

    Văn học

    Xem thêm