Hữu Đạt Lê Văn học

Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ kể về cách em vượt qua khó khăn

3
3 Câu trả lời
  • Phan Thị Nương
    Phan Thị Nương

    Cuộc sống trôi qua từng ngày, và cùng với đó là những khó khăn, thử thách mà ta cần phải trải qua. Bản than em cũng vậy, trong học tập em mong muốn có được điểm số cao. Tuy nhiên em hay bị phân tâm và học không hiệu quả. Trước kết quả học chưa tốt đó, em rất buồn và tìm cách vượt qua. Em không áp lực cho mình là điểm cao nữa, mà là cố gắng học thật tốt để giúp mình có kiến thức, kỹ năng để hỗ trợ, phục vụ cho công việc và cuộc sống của mình sau này. Để làm được điều này, em đã suy nghĩ thật kĩ để viết thời gian biểu, lên kế hoạch học tập hợp lí chứ không như trước là “nước đến chân mới nhảy”. Để tránh bị phân tâm, nên em đã chú ý đến vị trí học tập: em chọn cho mình một nơi yên tĩnh, khiến em cảm thấy thoải mái, tập trung, tránh xa những thiết bị gây xao lãng đến việc học như ti vi, điện thoại,... Cứ như vậy, hàng ngày em đã chăm chỉ và nghiêm túc kế hoạch mình đã đề ra nên kết quả học tập của em ngày càng tiến bộ hơn.

    0 Trả lời 10:05 05/06
    • Phô Mai
      Phô Mai

      Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao khó khăn mà ta cần phải vượt qua. Những khó khăn đó như một định luật tự nhiên để ta có thể phát triển và thăng tiến. Và ngay chính bản thân em cũng vậy, việc học tập của em cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân em là người nhút nhát, khi mới chuyển đến một ngôi trường mới, học trong một lớp mới với nhiều người bạn mới, em còn hơi trầm, chưa thật sự cởi mở. Cùng với đó, học lực của em không quá giỏi, cũng có rất nhiều bài khó em chưa theo kịp được các bạn. Nhưng nhờ sự nhiệt tình chủ động trong việc làm quen của các bạn trong lớp, em dần đã hòa đồng hơn. Thầy cô cũng giúp đỡ em rất nhiều trong việc học khi thường xuyên hỏi han và quan tâm đến em trong mỗi tiết học, em cũng học được sự chủ động, hỏi bài tập với thầy cô và các bạn học giỏi trong lớp khi em chưa hiểu bài. Dần dần, tính cách và học lực của em được cải thiện hươn rất nhiều. Em cảm thấy thực sự rất vui và biết ơn thầy cô, bạn bè mới đã không bỏ lại một cô bé nhút nhát như em.

      0 Trả lời 10:20 05/06
      • Kẻ cướp trái tim tôi
        0 Trả lời 10:21 05/06

        Văn học

        Xem thêm