Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Trước khung cảnh thu và hồn thu khiến thi hứng dạt dào, nhà thơ toan cất bút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bỗng thấy thẹn với ông Đào nên đành thôi:
“Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào”
Nhắc tới ông Đào, vì sao nhà thơ lại thấy thẹn? Ông thẹn vì tài thơ của mình thua kém, không bằng ông Đào, hay thẹn vì mình chưa có được nhân cách trong sáng và khí phách cứng cỏi như Đào Tiềm? Việc sử dụng điển tích điển cố ở đây tạo nên ý tứ sâu xa của tác và càng làm tăng thêm chất suy tư của cả bài thơ.
Bạn có thể tham khảo thêm bài: https://vndoc.com/ta-co-giao-ma-em-yeu-quy-157767
Sáng chủ nhật tuần trước bố mẹ cho em đi chơi công viên ngoài bãi trước. Ở đó em khám phá được biết bao điều thật thú vị.
Sáng sớm công viên còn rất yên tĩnh. Không khí thật trong lành mát mẻ. Bao trùm cả công viên là màu xanh thật dễ chịu. Trên bầu trời, thỉnh thoảng điểm những đám mây xốp trôi bồng bềnh. Gió nhè nhẹ thổi nhưng cũng đủ để các cành phải rung lên nhè nhẹ. Trên các bãi cỏ xanh mượt, những giọt sương còn đọng lại long lanh trong nắng sớm. Những bồn hoa bắt đầu tỉnh dậy vươn mình uống những giọt sương mai, sẵn sàng khoe sắc. Xa xa, gần giáp biển, hàng dừa kiêu hãnh xòe những đám lá đón làn gió biển mát rượi. Phía đằng đông, một vệt hồng rạng lên góc chân trời, vệt ấy cứ lớn dần cho đến khi dải thành một đường hồng thắm. Sóng biển lấp lánh những giải màu hồng. Rồi như trong phép lạ, một quả cầu lửa tròn, to và đỏ nhô lên khỏi biển, oai vệ tỏa sáng khắp công viên.
Cả công viên như bừng tỉnh dậy. Mọi người bắt đầu đổ vào rất đông. Người lớn, trẻ em, cụ già hay thanh niên đều chăm chỉ luyện tập. Trên một khoảng đất rộng, các cô, các chú đang tập múa kiếm. Ở chỗ khác, các anh thanh niên đang tập Thái Cực Quyền với những động tác dẻo dai, khỏe mạnh. Phía bên kia, các cụ già đang tập dưỡng sinh. Nhiều nhất là những người đi bộ quanh công viên.
Mặt trời dần lên cao, công viên ngập tràn trong nắng sớm. Những chú chim bắt đầu cất tiếng hót líu lo để đón chào một ngày mới. Mọi người dần ra về trả lại sự yên tĩnh trong công viên.
Được ngắm công viên vào buổi sáng thật sảng khoái. Công viên thật có ích, vừa tô điểm cho thành phố, vừa là nơi cho mọi người rèn luyện thân thể và nghỉ ngơi.
Hằng năm, cứ vào ngày nhà giáo Việt Nam, trường em lại tổ chức rất nhiều hoạt động như thi văn nghệ, thi nấu ăn, tổ chức các trò chơi cho các bạn học sinh. Đặc biệt, trò chơi kéo co vẫn thu hút được đông đảo các bạn và thầy cô cũng đón xem, vì không khí vui nhộn và tiếng la hét ầm ĩ vang cả một góc sân.
Hôm nay là một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Em thức dậy sớm hơn mọi ngày. Sau khi ăn bữa sáng, em tự đạp xe đến trường. Vì còn sớm, nên em được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi trường thân yêu vào sáng sớm.
Sáng sớm, thời tiết mùa thu mát mẻ và không khí cũng thật trong lành. Vì chưa tới giờ học, nên con đường đi học cũng thật tĩnh lặng. Từ xa xa nhìn về phía cổng trường, lác đác vài học sinh đạp xe, đi bộ vào trường, hay có bạn được bố mẹ đưa đi học sớm. Sau khi vào nhà xe để cất xe, em chậm rãi tiến về phía lớp học. Sân trường không vắng vẻ như thời gian trong tiết học, cũng không ồn ào giống giờ ra chơi. Lúc này, dưới tia nắng sớm ấm áp, một vài bạn học sinh đang chào tạm biệt bố mẹ. Một vài bạn đến sớm hơn đang trao đổi giảng bài trong lớp. Trên sân trường, có nhóm bạn trò chuyện, ăn sáng dưới gốc cây bàng, cũng có một vài bạn đang chạy nhảy. Thi thoảng lại có tiếng ríu rít của những chú chim chăm chỉ dậy sớm gọi nhau trên các tán cây. Sân trường, tường rào sẫm lại vì bị ướt bởi màn sương đêm. Những cơn gió luồn qua kẽ lá, luồn qua mái tóc, phớt qua gương mặt của em đem đến cảm giác thật là dễ chịu.
Thế nhưng, chỉ một chốc sau, sân trường đã đông vui và rộn ràng phá vỡ sự trầm ngâm của buổi sáng sớm. Càng gần đến giờ vào học, các bạn học sinh càng đến đông hơn. Khuôn mặt ai cũng mang theo nụ cười tươi rạng rỡ. Cảnh sân trường trước giờ vào học nhộn nhịp, huyên náo và tươi vui, mang đậm màu sắc của tuổi học trò. Mãi khi mặt trời lên cao chót vót, nắng vàng rực khắp nơi, tiếng trống trường mới giòn giã vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Không còn học sinh vui chơi, nó lặng lẽ vươn mình, ngắm nhìn những gương mặt thơ ngây đang nghe giảng. Cảnh buổi sáng trên sân trường thực sự đẹp biết bao.
Buổi sáng sớm, trường học trông thật mới lạ và đẹp biết bao. Tuổi thơ của em đã gắn bó với ngôi trường này cùng với biết bao kỷ niệm thân thương về thầy cô, bạn bè.
(Chủ ngữ mình sẽ in đậm, còn vị ngữ in nghiêng nhé)
a. Mùa xuân đã về, cây cối đâm chồi nảy lộc
b. Mặt trời mọc, những đoàn thuyền đánh cá trở về sau một đêm ra khơi
c. Trong truyện cổ tích cây khế, người em chăm chỉ, hiền lành, còn người anh vừa tham lam, ích kỷ
d. Vì trời mưa to nên đường trơn như mỡ đổ.
TN:Khi từ giã nhà thuyền chài
CN:Ông
VN:Chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi
Chúng em chăm chỉ lao động tốt, góp phần làm sạch không gian lớp học, trường học.
* Mở bài:
- Giới thiệu cảnh sinh hoạt ở quê em
+ Đó là khung cảnh sinh hoạt nào (chợ, bữa cơm gia đình,...)
* Thân bài: Miêu tả cảnh sinh hoạt
- Tả theo trình tự thời gian
- Khung cảnh và ấn tượng chung:
+ Tả bao quát: không gian, thời gian, không khí trong cảnh sinh hoạt
+ Tả cụ thể: con người, hoạt động, sắc thái, biểu cảm của mỗi người
+ Tả diễn biến của cảnh sinh hoạt
+ Âm thanh xung quanh bao trùm lên không khí sinh hoạt
- Thời gia kết thúc
* Kết bài:
Nêu cảm nhận, suy nghĩ về cảnh sinh hoạt
Cuối tuần trước, trường em đã tổ chức một buổi tham quan. Chúng em sẽ được đi thăm lăng Bác, hồ Hoàn Kiếm và công viên nước Hồ Tây. Em cùng với các bạn trong lớp đã tham gia vào những hoạt động, trò chơi rất bổ ích. Các trò chơi vận động như ném bóng nước, nhảy bao bố… giúp chúng em cảm thấy thích thú. Mặc dù chuyến đi xa và hoạt động cả ngày khiến em cảm thấy mệt nhưng em đã có một chuyến tham quan rất vui vẻ và bổ ích.