Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Mẹ em là một giáo viên tiểu học. Mẹ em có một vóc dáng cao, người hơi đậm đà và có làn da trắng. Ngoài công việc dạy học trên lớp, mẹ còn quán xuyến công việc nhà rất tốt.
Vào ngày Chủ nhật, em cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Em giúp mẹ nhặt rau, vo gạo. Còn mẹ lấy trong tủ lạnh ra các loại củ, quả, rửa rồi gọt cắt nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát củ, quả đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Sau khi chuẩn bị hết các nguyên liệu, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Đầu tiên là mẹ chiên gà. Tiếng dầu sôi xèo xèo trên bếp. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, mẹ lật gà qua lại để thịt gà chín đều. Miếng thịt gà ngấm gia vị vàng ươm tỏa mùi thơm phức. Tiếp theo là xào rau. Mẹ làm việc rất tập trung. Khuôn mặt mẹ đỏ hồng, rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc xoà xuống trông mẹ rất xinh. Các món ăn đã được nấu xong, em giúp mẹ gắp đồ ăn ra chiếc đĩa được trang trí thật đẹp mắt. Mùi thơm của các món ăn toả ra thơm phức làm cho cả nhà ai cũng thấy đói bụng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa trưa ngon miệng, đẹp mắt thật vui vẻ.
Mẹ em là một người phụ nữ vừa đảm đang lại khéo léo. Được ăn những món ăn mẹ nấu, em cảm thấy thật ngon miệng và ăn được rất nhiều. Em yêu lắm mẹ của em.
Bạn tham khảo thêm bài viết: https://vndoc.com/ke-lai-mot-trai-nghiem-dang-nho-ve-nguoi-than-trong-gia-dinh-ngan-gon-278899
Bạn xem lí thuyết bài: https://vndoc.com/luyen-tu-va-cau-lop-4-dong-tu-133186
Mỗi năm, cứ dịp Tết đến xuân về, lòng em lại cảm thấy bồi hồi, nao nức đến khó tả. Không phải chỉ vì đó là một dịp đầu năm, một ngày đón năm mới đến. Mà đó còn là dịp cho mọi gia đình quây quần, sum họp bên nhau.
Những ngày Tết cận kề nhất là dịp ông Công ông Táo chầu trời, ta có thể thấy rõ cái cảm giác bồi hồi, háo hức. Người ta bắt đầu treo đèn, kết hoa trên các con phố, rồi từng ngõ ngách nhỏ. Những khoảng trời rực rỡ sắc cờ, chợ hoa đào, chợ quất, chợ hoa đủ thứ. Những vật phẩm phục vụ ngày Tết cũng được bày bán từ cả trong siêu thị lẫn ngoài khu chợ phiên. Mọi người đi học đi làm ai ai cũng vui vẻ chuyện trò những dự định dịp Tết của bản thân và gia đình. Những người đi sắm Tết đông nghịt, ai nấy đều phấn khởi. Niềm vui ngày Tết đến lan tỏa cả đất trời, không khí cũng đổi mới, sự tươi mới dần dần thế chỗ của không khí ngày đông ảm đạm lạnh lẽo. Trên cành, cây cối bắt đầu ra lộc, những nụ đào chớm hé, cành quất ra thêm nhiều quả non. Người người nhà nhà hô hào gói bánh chưng, nấu thịt đông chờ Tết về.
Đêm giao thừa, trong tiếng pháo hoa náo nhiệt ánh sáng nhiều màu sắc rợp trời, đám trẻ con mừng rỡ reo hò. Người lớn tươi cười trò chuyện. Thời khắc chuyển mình, trời đất giao hòa, mọi phiền muộn đều ở lại năm cũ. Đất trời như thay chiếc áo mới, sáng bừng, lung linh đầy sắc xuân. Không khí ngập tràn niềm vui và sự phấn khởi. Nụ đào hôm nào còn chúm chím nay cũng đã bung ra, khoe sắc cùng muôn loài hoa khác. Ban ngay, đường phố đông vui, người người nhà nhà đi chúc Tết. Nhìn nhau, dù không quen biết cũng nở một nụ cười rạng rỡ, trao cho nhau ánh mắt và một cái gật đầu. Tới nhà ai cũng thấy những đứa trẻ xúng xính khoe quần áo mới, còn người lớn thì nói những lời chúc chúc ấm áp, chân thành với nhau, mong một năm mới an khang thịnh vượng.
Lì xì và lễ chùa đầu năm là phong tục và nghi thức không thể thiếu trong dịp ngày đầu xuân năm mới. Người lớn lì xì cho nhau tượng trưng cho lời chúc thịnh vượng, mau mắn trong cuộc sống và công việc. Trẻ con nhận lì xì, nhận những câu chúc mong năm mới khỏe mạnh, chăm ngoan, học tốt. Rồi mọi người cùng đi lễ chùa đầu năm, cầu mong năm mới may mắn, hi vọng một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý.
Những ngày Tết qua đi, không khí còn vương chút dư âm của những ngày đầu năm. Mọi người trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng tâm trạng vẫn vui vẻ, nhiệt tình. Cuộc sống lại quay trở về guồng quay ban đầu, bắt đầu một năm mới trong công việc và học tập, mọi thứ cứ thế tiếp diễn.
Tết đến, đó là niềm vui chung của cả nước, là ngày lễ lớn của dân tộc. Ngày Tết về, đối với em đó là những ngày thật ý nghĩa. Được nhận những lời chúc may mắn, được quây quần bên gia đình và gặp gỡ những người mình yêu thương, ngày Tết đối với em đó là điều tuyệt vời nhất. Dù ngoài kia vẫn còn những mảnh đời khó khăn, nhưng em tin rằng trong tương lai gần nhất, chúng ta sẽ cùng nhau đón những cái Tết chan hòa, ấm no và hạnh phúc.
Bạn tham khảo bài viết này: https://vndoc.com/hay-gioi-thieu-1-tro-choi-hoac-1-le-hoi-o-que-em-224732
Việt Nam vốn là một quốc gia nông nghiệp với sự cần củ, chăm chỉ của người nông dân. Từ xưa, hình ảnh cây tre đã gắn liền với đời sống của người dân nước ta, cùng ta trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và cùng ghi tên vào lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Cây tre từ một mầm măng yếu ớt với cái thân hình bé nhỏ hình nón, trên đầu nhọn hoắt và khoác ngoài nhiều lớp áo xếp chồng lên nhau bao lấy tấm thân nhỏ bé. Rồi rồi lớn dần, trưởng thành theo thời gian. Thân tre gầy guộc hình ống rỗng bên trong, màu xanh lục, đậm dần xuống gốc. tre bền bỉ hiên ngang chẳng dễ gì bị ngã dưới mưa gió. Trên thân tre có rất nhiều rất nhiều gai nhọn như những chiếc kim giúp tre tự vệ. Lá của tre mỏng manh một màu xanh non mơn mởn với những hình gân song song trên lá như những chiếc thuyền nan rung rinh theo những cơn gió thoảng. Rễ tre thuộc loại rễ chùm, gầy guộc và cằn cỗi nhưng bám rất chắc chắn vào đất giúp giữ mình không bị đổ trước những cơn gió dữ.
Có thể nói cây tre rất có giá trị trong mọi mặt. Với cây tre nó gắn liền với những nền văn hóa cổ xưa, từ rất lâu nó đã trở thành một người bạn thân thuộc, gắn bó sâu sắc với người dân. Trong nền kinh tế, cây tre được con người chế tạo thành những thành phẩm vô cũng đáng yêu và có giá trị xuất khẩu. Con người dùng nó để đan các loại rổ, rá, cốt, ví, làm tăm… và nhiều đồ dùng có giá trị cao khác. Khi cây tre còn nhỏ còn gọi là măng; đây là một loại thức ăn rất có giá trị và được nhiều người ưa chuộng. Lá tre nhỏ với một màu xanh sáng sủa, con người dùng nó để làm thức ăn cho trâu bò. Ngoài ra, cây tre còn được dùng để làm ra những vật dụng trong gia đình như giường tre, chõng tre, rổ, cũi,… Không chỉ có thế, tre được mọc thành bụi, chùm. Những rặng tre rợp bóng ở đường làng, nghiêng xuống nơi bờ ao không còn mấy nữa. Nhiều người quên mất rằng bao đời tổ tiên người Việt khai phá đồng bằng Bắc Bộ được như ngày hôm nay là do đắp đê chống lụt, trị thuỷ. Những triền đê được giữ vững trước nước lụt, bão tố, ngoài phần công sức của người Việt xưa bao đời bồi đắp, thì còn có phần công sức của những bụi tre có tác dụng giữ đất, chống xói lở.
Vốn gần gũi và thân thiết với dân tộc, cây tre đã từng là nguồn cảm hứng vô tận trong văn học, nghệ thuật. Từ những câu chuyện cổ tích (Nàng Út ống tre, cây tre trăm đốt,...) đến các ca dao, tục ngữ đều có mặt của tre. Đã có không ít tác phẩm nổi tiếng viết về tre: “Cây tre Việt Nam” của Thép Mới và bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyễn Duy,... Tre còn góp mặt trong những làn điệu dân ca, điệu múa sạp phổ biến hầu khắp cả nước. Và nó là một trong những chất liệu khá quan trọng trong việc tạo ra các nhạc khí dân tộc như: đàn tơ rưng, sáo, kèn,... Tre đi vào cuộc sống của mỗi người, đi sâu thẳm vào tâm hồn người Việt. Mỗi khi xa quê hương, lữ khách khó lòng quên được hình ảnh lũy tre làng thân thương, những nhịp cầu tre êm đềm... Hình ảnh của tre luôn gợi nhớ về một làng quê Việt Nam mộc mạc, con người Việt Nam thanh cao, giản dị mà khí chất.
Nhiều năm tháng qua đi nhưng cây tre vẫn gắn bó sâu sắc với người dân và phủ khắp đất nước Việt Nam này. Dù cho xã hội có phát triển, con người có hội nhập thì cây tre mãi là người bạn trung thành của con người hôm nay và mai sau.
Từ đen khi ghép với các sự vật khác cũng có cách gọi khác nhau: chó mực, ngựa ô, mắt huyền, đũa mun, vải thâm, bảng đen, gà ác, heo bích,...
=> Các từ mực, ôm hyuyền, mun, thâm, ác, bích ở đây là những từ đồng nghĩa với từ đen, dùng để gọi tên các sự vật, con vật có màu đen theo cách khác nhau
Ubhihihi
Văn học
lớp 5
Đầu năm học mới, bố đã mua cho em một chiếc cặp sách. Đây là chiếc cặp sách mới tinh sau hơn hai năm gắn bó với chiếc cặp sách cũ của em vì lên lớp lớn hơn, em cần một chiếc cặp đựng được nhiều sách vở và đồ dùng hơn.
Chiếc cặp có hình chữ nhật nằm. Kích thước cao khoảng 30 - 35cm, chiều dài hơn chiều dài của quyển sách giáo khoa chừng 10cm. Chiếc cặp có hai màu củ đạo là màu xanh lam và màu đen. Ngoài ra, trên ba lô còn được trang trí thêm những chiếc ghim sticker hình những môn thể thao em thích: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và em có thể tự cài những chiếc ghim đó ở bất kì vị trí nào em muốn.
Chiếc cặp sách của em được làm bằng vải, rất dày dặn với những đường chỉ may chắc chắn. Hai bên quai đeo có khóa để điều chỉnh độ dài, ngắn sao cho phù hợp với em. Bên trong cặp có hai ngăn. Ngăn lớn em dùng để đựng sách giáo khoa, vở ô li và những món đồ dùng to. Ngăn ngỏ hơn em đựng hộp bút, thêm cả túi khẩu trang dự trữ nữa. Chiếc cặp rất phù hợp với em.
Đây là món quà rất ý nghĩa mà bố đã tặng cho em. Chiếc cặp sách này cũng là nguồn động lực để giúp em cố gắng hơn trong năm học này và những năm học sau. Em sẽ sử dụng nó một cách cẩn thận, giữ gìn nó luôn sạch sẽ để có thể cả hai có thể cùng nhau đến trường thật lâu.