Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Vì: Trong khi chuyển động quanh Mặt trời, do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời. Do đường phân chia sáng tối (ST) không trùng với trục Trái Đất (BN) nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và nữa cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ. Nên Mặt Trời mọc đằng Đông, lặng đằng Tây.
Bạn xem bài nhé: https://vndoc.com/dia-li-6-bai-6-chuyen-dong-tu-quay-quanh-truc-cua-trai-dat-va-he-qua-240347
Hoàng Bách
Toán học
n-4=n-1-3
Để n - 4 chia hết cho n - 1 thì 3 chia hết cho n - 1
n-1 thuộc Ư(3)={-3;-1;1;3}
n-1=-3 =>n=-2
n-1=-1 => n=0
n-1=1 => n=2
n-1=3 => n=4
Vậy n∊{-2;0;2;4}
V.Shklovski là một nhà lý luận, nhà phê bình, nhà văn và nhà viết sách văn học người Nga và Liên Xô. Ông đã từng nói rằng "Một tác phẩm văn học là một tòa kiến trúc thống nhất. Mọi thứ trong tòa kiến trúc ấy đều phụ thuộc vào tổ chức của chất liệu."
Tác phẩm văn học là một công trình nghệ thuật ngôn từ do một cá nhân, hay một tập thể sáng lập nên. Các tác phẩm văn học thường thể hiện khái quát về cuôc sống, tâm tư tình cảm, thái độ của chủ thể trước thực tại bằng hình ảnh nghệ thuật. Nói "Một tác phẩm văn học là một tòa kiến trúc thống nhất" bởi vì mỗi tác phẩm văn học đều được xây dựng bởi nền móng chính là câu chuyện, tâm sự, niềm vui nỗi buồn của người viết. Nó thống nhất bởi chính mạch cảm xúc và câu từ được lồng ghép với nhau trong tác phẩm. Một tòa kiến trúc vững chãi được là nhờ công của người xây dựng, người thiết kế. Cũng như một tác phẩm văn học được nhiều người biết đến, chính là nhờ cách xây dựng nội dung, nhân vật và nghệ thuật ẩn chứa trong nó.
"Mọi thứ trong tòa kiến trúc ấy đều phụ thuộc vào tổ chức của chất liệu." Việc xây dựng một công trình kiến trúc trên thực tế phải dựa vào vật liệu xây dựng: Gạch ngói, xi măng, cát,... Tương tự như tác phẩm văn học, nó cũng được dựng lên, viết ra bởi cảm xúc trong tác giả, bởi một mạch truyện được xây dựng thu hút, hấp dẫn người đọc, và quan trọng nhất vẫn là cách diễn giải, cách xây dựng từng câu chữ để chắp nối lại thành một đoạn, và thành cả một tác phẩm thơ văn đầy tính nghệ thuật. Một tác phẩm văn học ra đời có đứng vững được trong lòng người hay không chính là nhờ tài năng và phẩm chất của người nghệ sĩ. Phải qua bàn tay nhào nặn tài hoa của nhà văn, mỗi tác phẩm mới thực sự là một công trình sáng tạo nghệ thuật.
Tóm lại, một tác phẩm văn học hay cũng giống như một tòa kiến trúc đẹp và có giá trị to lớn. Và để tạo nên một tác phẩm văn học, người viết cần phải trau dồi các kĩ năng của mình một cách không chỉ thuần thục, mà còn phải có màu sắc của riêng mình, vì văn học là không có giới hạn.
Hằng Nga là bạn cùng bàn của em. Chúng em đã ngồi với nhau được gần bốn năm rồi, nên vô cùng thân thiết.
Nga là cô gái có vẻ ngoài dễ thương với khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Cậu ấy có mái tóc đen, thường buộc thành chiếc đuôi ngựa ở phía sau. Đôi mắt Nga rất sáng, được ẩn sau chiếc kính cận mỏng có gọng hồng. Miệng cậu ấy khá nhỏ, khi cười thường chúm chím dễ thương lắm. Bàn tay của Nga mũm mĩm và mềm như tay gấu bông. Tay cậu ấy rất dễ đổ mồ hôi, nên lúc nào trong túi cũng mang theo một chiếc khăn tay cả.
Ở lớp, Nga là người rất nhiệt tình. Lúc nào cậu ấy cũng năng nổ trong các hoạt động tập thể và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Tuy không phải là học sinh xuất sắc, nhưng lúc nào Nga cũng chăm chỉ học tập, nên thầy cô rất quý bạn ấy.
Em và Nga rất thân với nhau, thường cùng nhau vui chơi, học tập. Em mong rằng tình bạn của chúng em sẽ mãi bền vững.
Ngọc Khánh
Toán học
Bạn xem thêm đáp án ở đây nhé: https://vndoc.com/cau-hoi-du-thi-an-toan-giao-thong-cho-nu-cuoi-ngay-mai-thpt-161795
a) Tứ giác có 2 đường chéo AB và DH cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên AHBD là hình bình hành
Mà AH⊥HB AHBD là hình chữ nhật
b) MP là đường trung bình của tam giác ABC nên MP//AN và MP=AN
AMPN là hình bình hành
Suy ra AMPN là hình chữ nhật khi tam giác ABC vuông tại A
Hai đứa trẻ là truyện ngắn được nhà văn Thạch Lam viết vào những năm 1937 – 1938 khi mà xã hội Việt Nam ở vào một trong những thời kì đen tối nhất. Đây là truyện mang đậm phong cách của Thạch Lam, cốt truyện không có những nút thắt nổi bật độc đáo nhưng khi đọc xong luôn ám ảnh lòng người. Một trong những thành công của truyện là tác giả đã tái hiện lại bức tranh sinh động về đời sống ở một ga xép khi màn đêm buông xuống mà qua đó nhà văn đã gửi gắm tình cảm của mình với những cảnh đời khác nhau.