Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Anh Thư Văn học

Viết đoạn văn giới thiệu xóm làng nơi em ở

3
3 Câu trả lời
  • Bắp
    Bắp

    Làng của em có tên là làng Ngọc Minh với ý nghĩa là một viên ngọc sáng. Giống như bao ngôi làng khác ở miền quê lúa Thái Bình, làng em nằm cạnh con đê chạy dài, giữa những cánh đồng mênh mông bát ngát thẳng cánh cò bay. Con đê bao bọc quanh ngôi làng, trong làng lại có những con đường nhỏ uốn lượn, các vào các ngõ đường lại nhỏ dần, đoạn thì trải nhựa, đoạn đổ bê tông, có đoạn vẫn giữ nguyên đường làm từ gạch nung ngày xưa. Em yêu những hàng dừa đung đưa cạnh bờ ao, những ao bèo hoa nở tím lịm, lại thêm những tiếng diều vi vu mỗi buổi chiều hè. Làng em yên bình và văn minh lắm, đường làng lúc nào cũng sạch sẽ, nhất là ngày tết, từ đầu làng đến cuối làng nhà ai cũng treo cờ, băng rôn chào năm mới cùng đèn nháy, đèn lồng rất lung linh và rực rỡ. Người trong làng ai cũng hiền lành, chất phác. Em yêu ngôi làng của em, không chỉ vì đó là nơi chôn rau cắt rốn mà nơi đây là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn em.

    0 Trả lời 06/02/23
    • Nai Con
      Nai Con

      Nhà em nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, nơi có rất nhiều những ngôi trường đại học lớn như: Đại học Thương Mại, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Nhà hát ca múa nhạc Quân đội. Dọc con phố em không thể đếm nổi có bao nhiêu căn nhà, nhà to nhà nhỏ đều có, những ngôi nhà đứng chen chúc nhau như những đứa trẻ đang tranh nhau đứng hàng đầu. Trong phố rất đa dạng các loại hàng quán, từ quán cà phê, quán ăn đến cửa hàng sách, quần áo, gia dụng, vàng bạc, điện máy, nói chung đủ cả. Chính vì sự nhộn nhịp đông đúc đó mà con phố em ở thường xuyên bị tắc đường mỗi giờ cao điểm. Mỗi lúc đi học về đi bộ trên vỉa hè nhìn dòng xe máy, ô tô chen chúc nhau dưới đường em cũng thấy ái ngại thay cho con phố. Gia đình em thỉnh thoảng lại có hàng xóm mới, điều đó cũng rất vui đôi khi cũng thật buồn, có những người bạn mới kết bạn chưa kịp thân quen đã lại phải chia tay. Em yêu khu phố của mình, đó là nơi em được sinh ra và lớn lên, đó cũng là nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thơ.

      0 Trả lời 06/02/23
      • Nhân Mã
        Nhân Mã

        Tham khảo một số đoạn văn khác: https://vndoc.com/viet-doan-van-noi-ve-xom-lang-hoac-pho-phuong-cua-em-162509

        0 Trả lời 06/02/23

        Văn học

        Xem thêm