Thị Thuận Đỗ Văn học

Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua

3
3 Câu trả lời
  • Heo con ngốc nghếch
    Heo con ngốc nghếch

    Năm học vừa qua đối với em là một năm đấy ắp những kỉ niệm đẹp. Nhưng có lẽ em không bao giờ quên được ấn tượng về buổi khai trường đầu năm. Ngày hôm ấy là một ngày trời thu tháng 9. Sau khoảng thời gian dài nghỉ hè, cuối cùng, chúng em cũng đã bước vào một năm học mới. Buổi sáng, em thức dậy từ sớm vì háo hức tham dự lễ khai giảng. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà xong xuôi. Sau khi ăn sáng, em tự mình thay đồng phục. Sau đó, bố đưa em đến trường. Không khí ngày đầu năm học thật náo nhiệt. Bầu trời trong xanh và cao, nắng vàng nhè nhẹ, gió thu thổi mơn man. Trên đường em cũng gặp các bạn được bố mẹ đưa đi và nhiều anh chị lớn hơn tự đạp xe đến trường. Lúc đến cổng trường, em tạm biệt bố, không còn sự rụt rè bỡ ngỡ như năm học trước, em bước nhanh về phía khu vực tập trung lớp mình. Sân trường treo đầy cờ và hoa cũng những băng rôn khẩu hiệu chào mừng năm học mới. Cô giáo chủ nhiệm lớp em đang dặn dò sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn vừa mới tới. Xung quanh em, các bạn cười nói vui vẻ, có em nhỏ thì còn rụt rè bỡ ngỡ mà hai mắt còn rưng rưng. Sân trường rộn rã tiếng cười. Sau buổi lễ mít ting, thầy Hiệu trưởng đánh trống khai giảng, hành động đầy ý nghĩa báo hiệu năm học mới đã chính thức bắt đầu. Những tia nắng đã bắt đầu chói chang hơn khi buổi lễ kết thúc. Chúng em theo cô giáo chủ nhiệm về lớp, ai nấy cũng đều rạng rỡ hân hoan. Tất cả đều mong chờ vào năm học mới. Giờ đây, khi nhớ về năm học qua, em luôn cảm thấy thật vui và tự hào vì đã cố gắng hết sức mình trong qua trình học tập và rèn luyện bản thân.

    0 Trả lời 16:14 08/05
    • Thần Rừng
      Thần Rừng

      Một năm học mới lại kết thúc. Sau buổi lễ bế giảng, chúng em còn lưu luyến chưa muốn chia tay nhau để bước vào kì nghỉ hè chính thức. Còn nhớ mới hôm nào bắt đầu năm học mới, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên. Vậy mà bây giờ, năm học này đã kết thúc. Cùng nhau túm tụm lại trò chuyện ở trong lớp, chúng em ôn lại bao kỉ niệm trong năm học vừa rồi. Và kỉ niệm mà em nhớ nhất, có lẽ là dịp ngạ 20-11 vừa qua. Ngày hôm đó là ngày vui nhất trong năm học vừa rồi. Chúng em đã cùng nhau tạo một bất ngờ lớn cho các thầy cô. Mỗi một tiết học đều có một bó hoa và bài hát tặng thầy cô khi vừa vào giờ. Nhận lại từ các thầy cô là lời cảm ơn và lời chúc chăm ngoan, học giỏi mà thầy cô tặng cho chúng em. Giờ nghĩ lại, em cảm thấy cả lớp đã cùng nhau làm được những điều thật ý nghĩa trong công tác thi đua và học tập, cùng với sự tri ân đầy ý nghĩa với các thầy cô. Em thấy thật tự hào và mong rằng kì nghỉ hè sẽ qua thật nhanh để chúng em lại được đến lớp, được gặp nhau và tạo thêm nhiều kỉ niệm vui và đầy ý nghĩa hơn nữa.

      0 Trả lời 16:34 08/05
      • Kẹo Ngọt
        0 Trả lời 16:35 08/05

        Văn học

        Xem thêm