Vân Anh Bùi Thị Văn học lớp 7

Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về ngày 20/11 vừa qua ở trường em.

3
3 Câu trả lời
  • Chồn
    Chồn

    Tháng 11 vừa qua, trường em đã tổ chức lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày hôm ấy, nhà trường em tổ chức một chương trình văn nghệ để tri ân toàn thể thầy cô trong trường. Không khí trong và ngoài trường thật náo nhiệt. 20/11 là ngày lễ tri ân, ngày mà các thầy cô nhận được những tình cảm chân tình, nồng nhiệt nhất từ những người học trò của mình. Chúng em tặng hoa, tặng quà cho thầy cô, cùng với những tấm thiệp, những lời chúc chân thành nhất gửi đến thầy cô của mình. Em cảm thấy thật xúc động và lòng rưng rưng những cảm xúc cảm động, biết ơn đối với những người thầy, cô đã dạy dỗ mình nên người.

    0 Trả lời 12/12/22
    • Điện hạ
      Điện hạ

      Đối với mỗi người, cuộc đời học sinh chính là những tháng ngày trải qua với thầy cô, bạn bè. Những người thầy, người cô dìu dắt, nâng đỡ ta trên con đường tri thức và đưa ta đến với cánh cửa mở rộng đến tương lai, đến ước mơ của mình. Vì thế, ta có ngày 20/11, ngày để tri ân những người thầy cô đã nhọc nhằn vất vả với biết bao lứa học trò. Và nhân dịp kỉ niệm ngày nhà giáo vừa qua, chúng em cũng được thông qua những hoạt động của trường, của lớp để gửi lời chúc, lời cảm ơn đến các thầy cô trong trường. Em cảm thấy đây là một ngày đầy ý nghĩa. Nó mang lại cho em sự xúc động, bồi hồi khi nghĩ đến suốt cả quá trình học tập và làm việc của cô trò chúng em. Em mong rằng những tháng ngày sau này, không chỉ có ngày Nhà giáo Việt Nam, mà bất kì ngày nào trong năm, các thầy cô cũng sẽ nhận được những lời cảm ơn, lời hay ý đẹp đến từ những ngwoif học trò của mình.

      0 Trả lời 12/12/22
      • Hai lúa
        0 Trả lời 12/12/22

        Văn học

        Xem thêm