Soái ca Văn học lớp 4

Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Uy-li-am trong câu chuyện" Người thu gió"

đã học ở bài 4.

3
3 Câu trả lời
  • Heo con ngốc nghếch
    Heo con ngốc nghếch

    Cậu bé Uy-li-am trong câu chuyện" Người thu gió " phải sống trong cảnh nghèo đói và thiếu thốn. Bỏ học năm mười bốn tuổi vì không có tiền đóng học phí, nhưng cậu đã bất chấp sự nghèo khổ, thiếu thốn cùng với sự ham học hỏi của mình nên Uy-li-am có mới thể tự chế tạo ra chiếc mày điện gió thủ công. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù cùng với lòng hiếu học của Uy-li-am mà cậu đã lọt vào danh sách người dưới ba mươi tuổi thay đổi thế giới. Uy-li-am là tấm gương sáng cho không chỉ sinh viên ở các trường đại học mà mọi người đều cần phải noi theo.

    Trả lời hay
    19 Trả lời 15:05 08/06
    • Đường tăng
      Đường tăng

      Sống trong cảnh nghèo đói và thiếu thốn, lại phải bỏ học năm mười bốn tuổi nhưng lại có thể tạo ra điện từ một guồng gió thủ công. Cậu bé Uy-li-am trong câu chuyện" Người thu gió " đã bất chấp sự nghèo khổ, thiếu thốn với bản tính hay tìm tòi và sự ham học hỏi của mình đã vươn lên trong mọi việc. Mơ ước của William Kamkwamba không chỉ là xây dựng một chiếc cối xay gió, mà còn đi xa hơn, lớn hơn là mang điện về cho dân làng, thay đổi đất nước của chính cậu. Qua câu chuyện" Người thu gió" đã cho thấy sự sáng tạo của con người cũng như sức mạnh của niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.

      Trả lời hay
      5 Trả lời 14:58 08/06
      • Phúc Huy
        Phúc Huy

        hay quá !!!!

        Trả lời hay
        5 Trả lời 15:07 08/06

        Văn học

        Xem thêm