Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Giang Thanh Trúc Văn học

Viết thư cho bạn ở xa, giới thiệu cảnh đẹp của địa phương em

( hoặc nói về sự đổi mới ở địa phương em)

Lớp 5

3
3 Câu trả lời
  • Bé Heo
    Bé Heo

    Giúp mình với

    0 Trả lời 27/01/23
    • Heo Ú
      Heo Ú

      Quáng Ngãi, ngày ... tháng ... năm ...


      Hoàng thân mến!


      Năm học sắp sửa trôi qua, thi giừa kì hai đã xong, mình vội viết thư cho Hoàng đây.
      Công việc học tập của bạn ra sao? Đạt kết quả tốt không? Còn sức khỏe của Hoàng như thế nào? Nhân đây mình sẽ kê cho Hoàng nghe những canh đẹp của qué hương Quảng Ngài và mình muốn mời bạn ghé thăm vào mùa hè sắp đến.


      Hoàng ạ!
      Quê hương mình đẹp lắm. ơ đó có dòng sông Trà uốn quanh như dải lụa. Núi An nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước trong xanh. Dọc theo sông Trà là con đường nhựa thẳng tắp đến bài biển Mỹ Khê - một bãi tắm rất đẹp. Đến đó, bạn sẽ thấy mặt biển xanh xa tít chân trời, thấy sóng vỗ rập rờn trên bãi cát, nghe rừng dương ca những khúc nhạc thần kì, và cảnh đẹp cúa những làng ven biển sẽ làm bạn xao xuyến, ơ đó có cây đa. giếng nước đầu làng, có mái đình cố kính rêu phong, có lũy tre đằng ngà cao vút, có hương sen phàng phất mơ hồ... Nếu bạn thick, gia đình mình sẽ đưa bạn đi tham quan Dung Quất, đây là khu công nghiệp hoành tráng cúa quê hương Quảng Ngãi. Mình hi vọng nơi đây sè đưa Quảng Ngài đi lên, sánh vai với các thành phố lớn trên cá nước.


      Hoàng ơi! Mình kê chưa hết đâu, quê hương mình còn nhiều phong cảnh đẹp hơn nữa. Mong một ngày nào đó, mình và Hoàng sê cùng đi thăm hết cảnh đẹp của quê mình - một tinh nhỏ nhưng vô cùng hiếu khách. Chúc Hoàng chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích cao trong kì thi cuối kì hai sắp đến. Mình mong được sự hồi đáp cùa bạn.


      Chào bạn
      Bạn cúa Hoàng

      0 Trả lời 27/01/23
      • Kẻ cướp trái tim tôi
        Kẻ cướp trái tim tôi

        Lệ Thủy, ngày 20 tháng 11 năm 2005

        Nguyệt Cầm thân mến !

        Mình viết thư thăm bạn đây. Bạn có khỏe không? Học tập ra sao, chắc giỏi lắm phải không? Mình nghe mẹ mình kể về bạn nhiều lắm. Chưa gặp bạn mà mình đã cảm mến bạn rồi đây. Hè này, mẹ mình nói cho mình hay là dì Hồng sẽ đưa Nguyệt Cầm về nhà mình chơi. Vậy là chúng mình sắp được gặp nhau rồi đấy. Mình mong đến hè quá chừng!

        Nguyệt Cầm ơi! Quê mình là vùng đồng bằng thẳng cánh cò bay, có thể nói là rất trù phú. Đứng ở đường làng mà nhìn ra cánh đồng vào ngày mưa thì thích lắm. Màu vàng trải dài hút cả tầm mắt. Trên các thửa ruộng, những chiếc máy tuốt lúa chạy ầm ầm, tung những cọng rơm lên trời và những chiếc xe bò hối hả lăn bánh chuyển thóc về sân phơi, trông thật nhộn nhịp. Ở thôn quê bận bịu nhất vẫn là những ngày thu hoạch. Tuy vất vả nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ phấn khởi, tươi vui như đi dự hội vậy. Bạn xuống chơi cho biết thế nào là thôn quê và niềm vui của những ngày mùa ở quê mình nhé!

        Mình dừng bút đây. Chờ tin bạn nhiều.

        0 Trả lời 27/01/23

        Văn học

        Xem thêm