Ánh Ngọc Văn học lớp 12

Bàn về sự cần thiết phải yêu chính bản thân mình.

Viết đoạn văn 200 chữ bàn về sự cần thiết phải yêu chính bản thân mình.

4
4 Câu trả lời
  • Ánh Ngọc
    Ánh Ngọc cái này là văn 12 ạ 
    0 Trả lời 18:47 08/06
    • Su kem
      Su kem

      Sự sống là một điều thiêng liêng và kì diệu. Mỗi người chúng ta được sinh ra và sống trên đời đều nhờ có cha mẹ. Cha mẹ chúng ta mang chúng ta đến với thế giới này mà phải trải qua biết bao khó khăn, đau đớn. Chính vì sự sống khó khăn và thiêng liêng như vậy, mỗi người cần biết yêu thương bản thân mình. Yêu thương bản thân là một thái độ tích cực trong đời sống, nó giúp mỗi người trở nên yêu đời và vui vẻ hơn, biết nhận thức đúng đắn về giá trị bản thân. Có rất nhiều việc cần làm để yêu thương bản thân. Hãy dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc bản thân. Hãy lên kế hoạch cụ thể cho bản thân và tự thưởng cho mình khi hoàn thành công việc. Chúng ta có thể làm những điều tốt nhất để giúp bản thân thoải mái, tránh làm những việc tiêu cực làm cho bản thân khó chịu và bực tức. Không bao giờ được hạ thấp bản thân mình mà phải quyết tâm thay đổi những khuyết điểm để bản thân tốt hơn. Yêu thươn bản thân là một điều dễ dàng, nhưng không phải ai cũng ý thức được tầm quan trọng của nó. Hãy dành nhiều thời gian ,sức lựcđể yêu thương chính mình hơn.

      0 Trả lời 09:43 09/06
      • hổ báo cáo chồn
        hổ báo cáo chồn

        Ai đó đã nói rằng: “Hãy yêu bản thân trước, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó” Câu nói ấy thật sự rất có giá trị đối với không chỉ tôi mà với tất cả mọi người. Cuộc sống có quá nhiều sự xô bồ, áp lực và bon chen, người ta thường hay bị cuốn vào vòng xoáy của sự chạy đua, tăng tốc để rồi quên đi mất giá trị sống đích thực của mình. Đặc biệt các bạn trẻ - những người lần đầu chạm chân vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Cuộc sống mới thường hấp dẫn và thôi thúc các bạn thử sức, khám phá mình ở nhiều phương diện. Cũng bởi thế, không có gì là lạ khi các bạn chọn cho mình lối sống nhanh, sống vội vàng, gấp gáp. Việc lựa chọn sống vội khiến nhiều bạn quên đi mất chính bản thân mình, quên mất cách yêu thương, suy nghĩ cho chính mình. Chúng ta sinh ra với hình hài và dáng vẻ không giống nhau, đó là do cha mẹ và tạo hóa ban tặng. Vì thế, hãy sống chậm lại, bình tĩnh, thư giãn, thoải mái, sống để lắng nghe trái tim mình và cảm nhận điều gì là tốt nhất cho bản thân và cho những người xung quanh. Khi ta sống chậm, tự nhiên ta sẽ nhìn thấy từng ngày ,từng ngày cuộc đời này trôi qua đều vô cùng ý nghĩa. Hãy tự chăm sóc mình, làm những việc có ý nghĩa, việc mà bản thân mong muốn và yêu thích, không cần chạy theo bất kì ai. Chúng ta cũng phải những suy nghĩ ích kỉ và hãy biết quan tâm đến cả những người xung quanh. Cuộc sống vẫn cứ hối hả trôi đi, và con người cũng bị cuốn vào nhịp hối hả ấy. Chỉ cần biết tự yêu thương bản thân, tự khắc mọi việc bạn mong muốn sẽ đều có thành quả xứng đáng.

        0 Trả lời 10:03 09/06
        • Lang băm
          Lang băm

          Tham khảo thêm một số bài viết hay: https://vndoc.com/nghi-luan-ve-chu-de-hay-song-la-chinh-minh-162819

          0 Trả lời 10:04 09/06

          Văn học

          Xem thêm