Nhà ông bà ngoại em có một mảnh vườn nhỏ trước sân. Mảnh vườn nhình chữ nhật, chiều rộng khoảng 2 mét và chiều dài khoảng 5 mét. Trông mảnh vườn bé tí tẹo mà ông bà trồng được bao nhiêu thứ cây, rau: nào luống rau cải, rau ngải cứu, cây ớt nhỏ xinh xinh. Phía góc trong còn có một cây bưởi ngọt, tuy cây ra không nhiều quả nhưng cứ mùa hè đến em về là ông bà để phần đợi em về quê chơi thì ông bà mới hái. Mỗi lần về quê, em sẽ giúp bà nhổ bỏ những cây cỏ dại mọc lún phún xen lẫn với luống rau, gốc cây. Em rất thích mảnh vườn nhỏ này của ông bà, tuy nó không lớn nhưng trông rất xinh mắt.