Lâu rồi cháu chưa được về quê thăm bà, cháu nhớ bà lắm. Dạo này sức khỏe của bà thế nào rồi ạ? Cái khớp chân trái của bà còn đau nhiều không ạ? Gần đây trời bắt đầu trở lạnh, bà nhớ giữ cơ thể ấm áp tránh để bị ốm bà nhé! Nhà cháu ở trên Hà Nội vẫn vậy, bố mẹ cháu vẫn đi làm bình thường. Em Bi cũng ngoan hơn nhiều, lớn hơn nên ít quấy khóc rồi bà ạ. À, bà ơi, từ đầu năm học đến giờ cháu đã nhận được mười hai điểm Mười của cô giáo, và bảy phiếu khen cuối tuần rồi đấy, bà ạ. Lúc nào được về quê, cháu mang theo phiếu khen cho bà xem, bà nhé. Thôi, cuối thư rồi, bà cho cháu gửi lời đến cậu mợ và em Bông nữa nhé ạ. Cháu mong sớm được về với bà và mọi người lắm. Cháu yêu bà nhiều.