8-Nguyễn An Bình Văn học

Em hãy viết một đoạn văn về cảnh đẹp đất nước

3
3 Câu trả lời
  • Củ Tỏi
    Củ Tỏi

    Mỗi nơi trên thế giới đều có biển của riêng mình, mỗi biển đó lại có màu sắc riêng, nét đẹp riêng nhưng theo em thì biển Sầm Sơn mới là đẹp nhất. Bình minh biển được bao phủ một lớp hơi sương mờ mờ huyền ảo. Những đàn hải âu đậu trên mỏm đá để nhìn những chú cá nhảy lên rồi đớp mồi. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên sau ngọn núi Trường Lệ xanh rì. Ngoài biển có nhiều người đi tắm sớm, tiếng cười nói vui vẻ vang cẩ bãi tắm. Buổi trưa, bờ cát vàng óng ánh phẳng lặng như đang trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mặt trời chiếu lấp lánh làm cho mặt biển như dát vàng, dát bạc. Hoàng hôn chính là lúc biển đẹp nhất. Ráng đỏ của ông mặt trời nhuốm màu mây nước làm cho quang cảnh thêm đẹp dẽ. Những con sóng nghịch ngợm chơi trò đuổi bắt trên biển. Trên biển có rất nhiều trò chơi như là lướt sóng, dù bay, mô tô nước ... những trờ chơi này giúp cho người quên hết mệt mỏi thường ngày. Em rất yêu Sầm Sơn, tuy đây là lần đầu tiên em đến nhưng khi xa rồi thì em vẫn không được cái hương vị mặn mòi của biển cả nơi đây.

    0 Trả lời 07/04/23
    • Laura Hypatia
      Laura Hypatia

      Trong kì nghỉ hè vừa rồi, em không khỏi ngớ ngàng trước vẻ đẹp của cụm danh thắng Tràng An, Bái Đính ở Ninh Bình. Buổi sáng hôm đó, bầu trời quang đãng, đặt chân đến Tràng An, em vui thích ngắm nhìn cảnh sông nước trong xanh, cây cối mọc xanh tốt trên những đỉnh núi hùng vĩ, cao ngút trời. Bơi thuyền trong vùng nước ấy, em trông thấy bao chú dê núi nhìn mọi người ngơ ngác hay từng đàn vịt trời lặn ngụp. Chiếc thuyền đưa em và gia đình tới những hang động ảo huyền. Nhũ thạch lung linh dưới ánh đèn mờ, hơi nước ngưng tụ tạo cảm giác lành lạnh, khoan khoái. Sau đó, đoàn du lịch của em tới khu du lịch văn hóa Bái Đình. Khoảng không gian rộng lớn của kiến trúc khiến em choáng ngợp. Đi dọc hành lang 500 bức tượng vị la hán bằng đá mỗi người một tư thế tạo ấn tượng mạnh mẽ với du khách. Tới cửa chùa, bao trùm lên tất cả là sự tĩnh lặng, trang nghiêm. Nơi đây được coi là quần thể ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á. Ai cũng thành tâm lễ tạ để tâm hồn được thảnh thơi, cầu bình an, may mắn. Cụm di sản văn hóa thiên nhiên Tràng An, Bái Đính được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với thiên nhiên hùng vĩ tráng lệ vừa hoang sơ, bí ẩn vừa thơ mộng cùng dòng nước uốn quanh các hang động. Lúc ra về em còn lưu luyến mãi nét đẹp của cảnh và của con người.

      0 Trả lời 07/04/23
      • Phước Thịnh
        Phước Thịnh

        Tham khảo thêm nhé: https://vndoc.com/bai-van-ta-ve-dat-nuoc-viet-nam-187917

        0 Trả lời 07/04/23

        Văn học

        Xem thêm