Đào Xuân Văn học

Kể về một ngày em chăm sóc động vật

Làm thế nào

3
3 Câu trả lời
  • Ngọc Mỹ Nguyễn
    Ngọc Mỹ Nguyễn

    Nhà em có nuôi một chú lợn. Thân nó dài chừng nửa mét. Đi theo cái thân là cái bụng cồng kềnh và lê lết gần sát đất, đôi mông tròn mẩy và nở nang. Mắt lúc nào cũng ti hí mở he hé, cùng với đôi tai to luôn nghểnh cao. Khi cử động vành tai lại rung rung. Hai lỗ mũi chú lúc nào cũng chun chun, cái mũi ngửi thức ăn và đánh hơi rất giỏi. Đuôi của chú không dài, thon thon như đôi đũa ăn. Hàng ngày, em đều giúp mẹ dọn dẹp và nấu cám cho chú ăn. Mỗi đợt cám vào chỉ vài phút húp sụt sụt là hết bay cả mán. Em sẽ chăm sóc chú lợn thật tốt để chú ngày càng to béo, khỏe mạnh. Em rất thích chú lợn này vì chú rất đáng yêu và thật ngộ nghĩnh.

    Trả lời hay
    3 Trả lời 02/03/23
    • Kẻ cướp trái tim tôi
      Kẻ cướp trái tim tôi

      Nhà bác em nuôi một con bò. Năm nay nó đã làm mẹ rồi đấy. Nó mới sinh được một chú bê con xinh ơi là xinh. Mẹ bò có bộ lông vàng nâu mượt mà. Cái đuôi dài, có chùm lông nâu đen, lúc nào cũng phe phẩy , vắt bên này sang bên kia để đuổi ruồi muỗi. Bốn chân có móng guốc màu xám đen, cổ chân có vòng lông trắng rất xinh. Hai cái sừng nhọn, to như cái măng tre vừa mọc nhô khỏi mặt đất, dài hơn gang tay của em.Mắt bò mẹ đen màu hạt nhãn, mở to, lúc nào cũng đăm chiêu mơ màng. Đôi tai như lá mít phe phẩy liên hồi, ngoài vàng trong trắng. Bò mẹ gặm cỏ non, chốc chốc lại ngoảnh cổ dõi nhìn chú bê vàng óng, đứa con yêu đang cong đuôi chạy nhảy, nô đùa ở cuối bãi cỏ.

      0 Trả lời 02/03/23
      • Tiểu Thái Giám

        Văn học

        Xem thêm