hiii Văn học Lớp 3

Bài văn 5 - 6 dòng nói về ngày đầu tiên đi học

3
3 Câu trả lời
  • Biết Tuốt
    Biết Tuốt

    Ngày đầu tiên đi học, cảm giác thật khó tả. Em ngồi sau xe mẹ, nhìn bạn bè anh chị mặc đồng phục, vai đeo khăn quàng trông mới lạ lẫm làm sao. Vào trường, mọi thứ đối với em thật mới mẻ và bỡ ngỡ. Trong lớp học, mọi người ngồi thẳng lưng khoanh tay, chăm chú lắng nghe cô giáo dặn dò đầu giờ. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rụt rè, lo lắng trong cái ngày đầu tiên em trở thành học sinh lớp Một.

    Trả lời hay
    1 Trả lời 11/11/22
    • Đen2017
      Đen2017

      Ngày đầu tiên chính thức được trở thành học sinh lớp một, em mang trong mình cảm giác xôn xao. Mặc bộ đồng phục mới, vai đeo chiếc cặp sách xinh xắn, em nắm tay ba đi trên con đường làng. Nhà em rất gần trường, nhưng hôm nay em mới chính thức được đặt chân vào ngôi trường tiểu học. Trường to và đẹp hơn cả ngôi trường mẫu giáo của em. Lúc đó em rất hồi hộp, nắm chặt lấy tay ba. Đến cửa lớp, cô giáo nở nụ cười hiền hòa đón em, chỉ em vào chỗ ngồi. Em nhìn theo ba, ánh mắt ba dịu dàng cười với em để tiếp thêm sức mạnh. Đến, em vẫn thấy bồi hồi xuyến xao khi nhớ về ngày đầu tiên đi học.

      Trả lời hay
      1 Trả lời 11/11/22
      • Song Tử
        0 Trả lời 11/11/22

        Văn học

        Xem thêm