Những câu đố vui về địa danh Việt Nam có đáp án

Một số câu đố vui về địa danh địa lí Việt Nam có đáp án vừa là trò chơi giải trí vừa giúp các bạn hiểu hơn về địa lý nước Việt ta. Các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình câu đố vui, hay nhất để đố bạn bè, người thân.

1. Câu đố về địa danh

Câu đố số 1:
Một thành phố biển
Tên gọi có răng
Đố hữu, đố bằng
Biết chăng đáp nhanh

Trả lời: Nha trang

Câu đố số 2:
Tên chỉ một tiếng
Đố ai nhanh miệng
Thành phố tên gì?
Mau đáp liền đi
Ghi tên kim bảng

Đáp án: đó là TP Vinh và TP Huế.

Câu đố số 3:
Tên nghe nửa ruộng nửa rừng
Đố ai ai trải ai từng đáp đi
Đó là tỉnh gì?

Đáp án: Tỉnh Lâm Đồng

Câu đố số 4:
Bốn bình trước, bốn bình sau
Nhanh tìm 8 tỉnh kể mau khen tài

Đáp án: Bình Dương, BÌnh Phước, Bình Định, Bình Thuận Hòa Bình, Thái BÌnh, Ninh Bình, Quảng Bình

Câu đố số 5:
Đố chơi, đố chọc
Vừa học vừa vui
Ai biết giúp tui
Kể tôi 3 tỉnh
Có ba con vật hiện ra

Đáp án: Sóc Trăng, Đồng Nai, Sơn La

Câu đố số 6:
Tỉnh gì không thấp?

Đáp án; Tỉnh Cao Bằng

Câu đố số 7:
Tỉnh gì không sâu?

Đáp án: Bắc Cạn

Câu đố số 8:
Tỉnh gì không chậm, đáp mau khen tài

Đáp án: tỉnh Cà Mau

Câu đố số 9:
Tên GIANG mà chẳng phải sông
Đây tên năm tỉnh, ai thông đáp liền
Em ngoan thi với bạn hiền
Đáp nhanh đáp đúng, ưu tiên thưởng quà

Đáp án: Hà Giang, Bắc Giang, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang

Câu đố số 10:
Nước nào hình thể cong cong,
Giống như chữ S, biển Đông xanh màu.
Từ Nam Quan đến Cà Mau,
Quê hương một dải không đâu đẹp bằng.
Bạn ơi có biết hay chăng,
Một miền đất nước đố rằng: Nước chi?

Đáp án: Việt nam

Câu đố số 11:
Sông nào sóng nước hữu tình,
Ngát thơm xứ Huế thần kinh mơ màng?

Đáp án: Sông Hương

Cấu đố số 12:
Sông nào cọc nhọn dăng hàng,
Hai phen đuổi bọn tham tàn bắc phương.
Ngô Quyền rồi Hưng Đạo Vương,
Quân Tầu hết dám coi thường dân Nam?

Đáp án: Sông bạch đằng

Câu đố số 13:
Sông nào chảy xuống Nam phần,
Đổ ra chín nhánh cửa sông như rồng.
Phun nước vào đến biển Đông,
Phù sa bồi đắp cho đồng lúa xanh?

Đáp án: Sông cửu long

Câu đố số 14:
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Yêu em anh cũng muốn vô,
Sợ truông mô? Với phá mô? Bạn à?

Đáp án: Truông Nhà Hồ và Phá Tam Giang

Câu đố số 15:
Sông nào chảy ở trên trời,
Ngàn sao hội tụ sáng soi đêm dài?

Đáp án: Sông Ngân Hà

2. Câu đố vui về địa danh địa lý Việt Nam

1. Một thành phố biển
Tên gọi có RĂNG
Đố hữu, đố bằng
Biết chăng nhanh đáp

- Nha Trang

2. Tên chỉ một tiếng
Đố ai nhanh miệng
Thành phố tên gì?
Mau đáp liền đi
Ghi tên kim bảng

- Vinh, Huế

3. Tên nghe nửa ruộng nửa rừng
Đố ai ai trải ai từng đáp đi
Việt Nam ta có tỉnh gì?
Đáp nhanh đáp đúng, ghi tên bảng vàng

- Lâm Đồng

4. Bốn BÌNH trước, bốn BÌNH sau
Nhanh tìm 8 tỉnh kể mau khen tài
Đố em đố bạn đố ai
Nghe tôi hô nhé, "một hai" đáp liền

- Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bình Thuận, Hòa Bình, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Bình

5. Đố chơi, đố chọc
Vùa học vừa vui
Ai biết giúp tui
Kể tên ba tỉnh
Có ba con vật hiện ra

- Sóc Trăng, Đồng Nai, Sơn La

6. Tỉnh gì không thấp? (Cao Bằng)
Tỉnh gì không sâu? (Bắc Cạn)
Tỉnh gì tên chẳng thiếu đâu? (Thừa Thiên Huế)
Tỉnh gì tên chẳng chiến tranh bao giờ? (Thái Bình, Hòa Bình)
Tỉnh gì không chậm, đáp mau khen tài (Cà Mau)

- Cao Bằng, Bắc Cạn, Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Hòa BÌnh, Cà Mau

7. Sông gì có nước mắt? (Sông Nhật Lệ)
Sông gì có mùi thơm? (Sông Hương)
Sông gì có vó bờm? (Sông Mã)
Sông gì tên con số? (Sông Ba)

- Sông Nhật Lệ, Sông Hương, Sông Mã, Sông Ba

8. Có SƠN, có LÂM
Có HẢI, có HÀ
Có TIỀN, có BẠC
Có THƠ, có TRĂNG
Đố em đố bạn biết chăng
Tám tỉnh ai biết, đáp bằng hữu nghe

- Sơn La, Lâm Đồng, Hải Dương, Hà Tỉnh, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng

9. Tên GIANG mà chẳng phải sông
Đây tên năm tỉnh, ai thông đáp liền
Em ngoan thi với bạn hiền
Đáp nhanh đáp đúng, ưu tiên thưởng quà

- Hà Giang, Bắc Giang, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang

10. Nước nào hình thể cong cong,
Giống như chữ S, biển Đông xanh màu.
Từ Nam Quan đến Cà Mau,
Quê hương một dải không đâu đẹp bằng.
Bạn ơi có biết hay chăng,
Một miền đất nước đố rằng: Nước chi?

- Việt Nam

11. Sông nào đỏ lớp phù sa?

- Sông Hồng

12. Sông nào chín nhánh chảy ra Thái Bình?

- Sông Cửu Long

13. Sông nào sóng nước hữu tình,
Ngát thơm xứ Huế thần kinh mơ màng?

- Sông Hương

14. Sông nào cọc nhọn dăng hàng,
Hai phen đuổi bọn tham tàn bắc phương.
Ngô Quyền rồi Hưng Đạo Vương,
Quân Tầu hết dám coi thường dân Nam?

- Sông Bạch Đằng

15. Núi nào giữa có đèo Ngang,
Xưa từng giúp chúa Nguyễn Hoàng dung thân?

- Hoành Sơn

16. Sông nào chảy xuống Nam phần,
Đổ ra chín nhánh cửa sông như rồng.
Phun nước vào đến biển Đông,
Phù sa bồi đắp cho đồng lúa xanh?

- Sông Cửu Long

17. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Yêu em anh cũng muốn vô,
Sợ truông mô? Với phá mô? Bạn à?

- Truông Nhà Hồ và Phá Tam Giang

18. Núi nào cao nhất nước ta?

- Hoàng Liên Sơn

19. Núi nào sánh với công cha cao vời?

- Núi Thái Sơn

20. Sông nào chảy ở trên trời,
Ngàn sao hội tụ sáng soi đêm dài?

- Sông Ngân Hà

21. Sông nào nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về?

- Sông Nhà Bè

22. Núi nào Lê Lợi hội thề,
Một lòng tụ nghĩa diệt bè xâm lăng?

- Núi Bù Me (Lam Sơn)

23. Sông nào có cầu Đà Rằng?

- Sông Ba

24. Ải nào chém giặc Liễu Thăng bay đầu?

- Ải Chi Lăng

25. Sông nào trước? sông nào sau?
Như rồng uốn khúc đẹp màu phù sa.

- Sông Tiền và Sông Hậu

27. Sông nào chia cắt sơn hà
dưới thời Trịnh Nguyễn thật là xót xa?

- Sông Gianh

28. Sông nào chia cắt nước nhà
hai miền Nam Bắc can qua tương tàn?

- Sông Bến Hải

29. Sông nào lạnh lẽo tâm can
chảy qua Đà Nẵng Quảng Nam trung phần?

- Sông Hàn

30. Núi nào năm ngọn quây quần
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ gần bên nhau?

- Ngũ Hành Sơn

31. Nơi nào trắng rợp hoa lau
xưa Đinh Bộ Lĩnh chăn trâu phất cờ?

- Núi Mã Yên (Hoa Lư)

32. Sông nào vẳng tiếng thần thơ
nức lòng quân sĩ đang chờ phản công?

- Sông Như Nguyệt

33.Thơ rằng:

"Nước Nam do Vua Nam trông,
Rõ ràng định giới ở trong sách trời.
Cớ sao bây dám cãi lời,
Mang quân xâm lược để rồi mạng vong."
Sông nào bên đục bên trong?

- Sông Thương

34. Sông nào nước chảy ngược dòng lạ chưa?

- Sông Kì Cùng

36. Trên trời có ông sao tua.
Ớ đâu lại có nhiều dừa bạn ơi?

- Bến Tre

  1. Núi nào Thánh Gióng lên trời?

- Núi Sóc Sơn

  1. Chùa nào nổi tiếng của người Việt Nam?

- Chùa Một Cột

  1. Miễu bà Chúa Xứ núi Sam,

Ở đâu cho biết để tham khảo cùng?

- Châu Đốc - An Giang

  1. Núi nào chạy dọc miền Trung?

- Trường Sơn

  1. Mũi nào xa tít tận cùng miền Nam?

- Cà Mau

  1. Vịnh nào mà có chữ Cam?

- Vịnh Cam Ranh

  1. Ở đâu cảnh đẹp hồ Than Thở hoài?

Thác Cam Ly đón nắng mai.

- Đà Lạt

  1. Nơi nào xưa có nhiều nai trên đồng?

- Đồng Nai

  1. Ở đâu có đá Hòn Chồng?

- Nha Trang

  1. Thành nào vua mộng thấy rồng bay lên?

- Thành Thăng long

  1. Thành nào xây chỉ một đêm,

Có hình xoắn ốc thưa tên là gì?

- Thành Cổ Loa

  1. Nước non nghìn dặm ra đi,

Tình riêng đành gác chỉ vì nước non.

Mà thương cho phận hồng nhan,

Hai châu nào đổi một nàng Huyền Trân?

- Châu Ô và Châu Rí

  1. Hồ nào nức tiếng xa gần,

Vua Lê trả kiếm cho thần Kim Quy?

- Hồ Hoàn Kiếm

  1. Lửa hồng rực sáng sông nào,

Quân Nguyễn Trung Trực đốt tàu giặc Tây?

- Sông Nhật Tao - Sông Vàm Cỏ Đông

  1. Đèo nào chạm đến trần mây,

Bên trời bên biển đẹp thay nước mình?

- Đèo Hải Vân

  1. Vịnh nào phong cảnh hữu tình,

Kỳ quan thế giới đã bình chọn ra?

- Hạ Long

  1. Đảo nào to nhất nước ta?

- Đảo Phú Quốc

  1. Đảo nảo quần thể ở xa đất liền?

- Quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa

55.Bắc Nam Trung dẫu ba miền,

Nơi nào cũng thuộc chủ quyền nước ta.

Một vùng gấm vóc bao la,

Quyết tâm bảo vệ sơn hà VIỆT NAM.

cùng nhau ta hãy đi thăm.

Đến nơi thắng cảnh, danh lam nước nhà.

Mênh mông một dải sơn hà,

Từ Nam chí Bắc đảo xa vịnh gần.

Đầu tiên là mạn Bắc phần,

Thành phố nào tuổi đã gần nghìn năm.

Thăng Long một thuở xa xăm,

Thủ đô của nước Việt Nam bây giờ?

- Hà Nội

  1. Nơi nào có đặt đền thờ,

Hùng Vương, quốc tổ của người Việt Nam?

- Phú Thọ

57.Chùa nào là chốn danh lam,

Giữa lòng Hà Nội có ngàn năm hơn?

- Chùa Một Cột

58. Ngược lên phía bắc Lạng Sơn

Có một cửa ải mang tên là gì?

Bắc Nam ngăn một lối đi,

Bao nhiêu chiến tích khắc ghi sử vàng

- Ải Nam Quan

59.Vịnh nào rồng hiện xuống trần?

- Vịnh Hạ Long

  1. Là nơi thắng cảnh đảo gần núi xa.

Trong vịnh bắc bộ nước ta,

Được cả thế giới cho là kỳ quan.

Núi Voi Phục, suối Giải Oan,

Suối reo như những cung đàn huyền mơ.

Làm say lòng những khách thơ,

Là động nào vậy xin cho biết cùng?

- Động Hương Tích

  1. Đi dần vào đến miền Trung,

Những truông, những phá, đèo cùng núi cao.

Biển Đông sóng vỗ dạt dào,

Trường Sơn lớp lớp khác nào vách ngăn

Ngày xưa bà Huyện Thanh Quan,

Đi qua, tức cảnh nên làm bài thơ

Vịnh đèo nào vậy? bạn à!

Nghe qua là biết nước ta đang nghèo?

- Đèo Ngang

  1. Gặp đèo phải ráng mà leo,

Đèo nào thông đến nước Lào phía Tây

- Đèo Lao Bảo

  1. Nơi nào xưa có lũy Thầy,

Còn trong sách sử đến ngày hôm nay?

- Quảng Bình

64.Một vùng non nước trời mây,

Đi qua Thanh, Nghệ, Tĩnh đây Quảng Bình.

Mấy ngày nay, tin nước mình,

Xôn xao khắp địa phận Vinh đó mà,

Giáo dân bị đánh kêu la,

Bạn ơi có biết Tam Tòa ở đâu?

- Quảng Trị

  1. Cuộc chiến Nam Bắc tàn lâu,

Ai nhớ giới tuyến địa đầu ở đâu?

- Vĩ tuyến 17- sông bến Hải

  1. Núi không cao, sông không sâu,

Trời thừa, đất thiếu ở đâu bạn nì?

Sông tên chi, núi tên chi?

Ôi chao cành nớ có gì mà mơ

Mà xưa Bùi Giáng có thơ:

Dạ thưa xứ nớ? bây giờ,

Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương.

- Thừa Thiên Huế

  1. Đi cho hết đất hết đường,

Càng đi càng thấy yêu thương quê nhà.

Nhìn về Nam, thấy đằng xa,

Đèo cao chắn lối thật là nguy nga,

Chon von mây phủ, biển xa,

Đèo nào cho biết tên là gì đây?

- Hải Vân

68.Qua đèo thì đến nơi này,

Nhìn xem phong cảnh nơi đây hữu tình.

Quê hương cụ Phan Chu Trinh,

Đố ai biết được địa linh tên gì?

- Quảng Nam

  1. Còn thành phố tên là chi?

Xưa Tây nó gọi lầm là Tourane .

Quanh co một giải sông Hàn,

Lô nhô năm ngọn Ngũ Hành vây quanh.

- Đà Nẵng

  1. Nơi nào phố cổ vậy anh?

Là khu du lịch nổi danh bây giờ.

Xưa Tây nó gọi Faifo,

Nghĩa là phải phố không cô nói giùm.

- Hội An

71. Nơi nào quê mía xứ đường,

Sông Trà, núi Ấn bên Trường Sơn đông?

- Quãng Ngãi

  1. Bạn ơi có biết hay không,

Quê hương Nguyễn Huệ Quang Trung nơi nào?

- Bình Định

  1. Còn nơi này trong ca dao,

Nổi danh võ nghệ tài cao một thời.

Ai về xứ ấy mà coi,

Con gái cũng biết múa roi đi quyền??

- Bình Định

  1. Xuôi nam thì đến một miền,

Nghe tên tỉnh biết vừa yên vừa giầu.

- Phú Yên

  1. Xe vừa qua huyện Sông Cầu,

Hai bên đồng ruộng xanh mầu bình yên.

Bạn ơi ! cho biết cái tên,

Thành phố núi Nhạn nằm bên sông Đà?

- Tuy Hòa

76.Theo ngược lên dòng sông Ba,

Nơi buồn muôn thuở gọi là gì đây?

- Buôn Ma Thuột

  1. Núi nào thẳng dốc bờ tây,

Để rồi thoai thoải bên nầy bờ đông?

- Trường Sơn

  1. Vượt qua đèo Cả mà trông,

Đâu còn thấy bóng ngựa hồng nẻo xa.

Phía dưới là mũi Kê Gà,

Có khu du lịch gọi là miền chi.

Dùng dằng nửa ở nửa đi,

Bên trời bên biển khác gì thiên thai?

- Thiên Thai

  1. Như sợi chỉ lớn, đố ai,

Đường nào xuyên suốt chiều dài Bắc, Nam?

- Quốc Lộ 1A

80.Nơi nào nổi tiếng về Nem,

Mỗi khi có dịp đi ngang Khánh Hòa?

- Ninh Hòa

  1. Thành phố nào có Tháp Bà,

Có Hải Học Viện có tòa Pasteur.

Thùy dương cát trắng nên thơ,

Có dòng sông Cái lững lờ dễ thương?

- Nha Trang

  1. Bắt đầu đến cuối miền Trung,

Vượt đèo Ngoạn Mục lên vùng cao nguyên.

Thông xanh tít mãi Lâm Viên,

Có thành phố đẹp là miền mộng mơ.

Có hồ, có thác nên thơ,

Thành phố nào vậy, khách du nhớ hoài?

- Đà Lạt

83.Đường về phương nam còn dài,

Qua miền nắng nóng cát chài Phan Rang.

(Khúc này xin được bàn ngang,

Về chuyện cái nóng Phan Rang thế nào.

Chưa rang đã nóng làm sao,

Rang rồi còn nóng cỡ nào nữa đây!!

Nóng quá thì xin đi ngay

Ngửi mùi nước mắm hỏi đây chốn nào?

- Phan Thiết

  1. Có người những ước cùng ao,

Lầu Ông Hoàng đến để vào tìm ra.

Nơi Hàn Mặc Tử ghé qua,

Lầu hoang lòng bỗng buồn tha thiết buồn.

Dọc theo bờ cát bãi cồn.

Như còn lẩn khuất oan hồn Chăm-pa.

Miền Nam trù phú bao la,

Lòng người chơn chất thật thà sắt son.

Nơi nào nổi tiếng bưởi ngon?

- Biên Hòa

  1. Nơi nào măng cụt chôm chôm rẻ rề?

- Lái Thiêu

87.Dưới sông tôm cá ê hề,

Ai về Gia Định, ai về Đồng Nai.

Nơi nào nước chảy chia hai,

Lúa vàng đầy ruộng, sắn khoai đầy đồng?

- Sông Nhà Bè

  1. Nơi nào Hòn Ngọc Viễn Đông,

Cái tên sống mãi trong lòng chúng ta ?

- Sài Gòn

89.Nơi nào cách đó không xa,

Tập trung người Việt gốc Hoa cũng nhiều?

- Chợ Lớn

90. Nơi nào có bến Ninh Kiều,

Tây Đô sông nước dập dìu khách thương?

- Cần Thơ

  1. Thủy bộ tiện lợi đôi đường,

Miền Tây kinh rạch quê hương miệt vườn.

Cái Răng,Trà Nóc, Giồng Riềng.....

Địa danh bình dị của miền nam ta.

Cái thời còn Pháp lang sa,

Nam kỳ người đẹp Ba Trà nổi danh.

Hai chàng công tử đua tranh,

Một bạch một hắc đòi giành Cô Ba.

Kỳ phùng địch thủ bày ra,

Mang tiền ra đốt thật là quá tay.

Nơi nào xứ muối, cá đầy,

Có Hắc công tử vung tay đốt tiền?

- Bạc Liêu

  1. Còn xứ nào lại là miền,

Bạch công tử cũng đốt tiền mua vui?

- Mĩ Tho

  1. Nơi nào đỉa lội rối nùi,

Muỗi kêu như sáo làm người thất kinh?

- U Minh

103.Nơi nào lịch sử ghi danh,

Nguyễn Huệ đại phá tan tành quân Xiêm?

- Rạch Gầm- Xoài Mút

104.Tỉnh nào tiếp giáp đất Miên,

Là nơi có núi Bà Đen lâu đời?

- Tây Ninh

105. Đảo nào rộng lớn ngoài khơi,

Từ lâu nổi tiếng là nơi giam tù?

- Côn Đảo

106. Phía trong quần đảo Thổ Chu,

Trong vùng vịnh biển tít mù cực nam.

Đảo nào nước mắm lừng danh,

Là đảo lớn nhất Việt Nam của mình?

- Phú Quốc

107. Nơi nào bát ngát hương sen

Giữa mùa hoa, Bác Hồ ta chào đời?

Làng Sen

108. Nơi nào biết mấy tự hào

Tên vàng chói lọi, thay vào tên xưa?

Thành phố Hồ Chí Minh

109. Nơi nào có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh?

Đồng Đăng (Lạng Sơn)

110. Muốn ăn cơm tấm, canh cần

Thì về Trinh Tiết chăn tằm với anh?

Hà Tây

111. Ở đâu có cầu Tràng Tiền

Chuông khua Diệu Đế, Tam Tòa trống rung?

Thừa Thiên Huế

112. Nơi nào thờ tổ Nam phương

Có non cổ tích có đền Hùng Vương?

Phú Thọ

113. Nơi nào có gái làng cầu

Khéo ăn, khéo mặc, khéo hầu mẹ cha?

Hà Nam

114. Ở đâu nước nổi quanh năm

Cò bay thẳng cánh, mắm kho đã thèm?

Đồng Tháp

3. Trắc nghiệm Nhận biết các danh lam thắng cảnh Việt Nam

1. Cổng tò vò đẹp nhất Việt Nam nằm ở đảo nào?

Đảo Phú Quý

Đảo Cù Lao Xanh

Đảo Lý Sơn

2. Hòn đảo xinh đẹp có con đường trên biển độc đáo tên là gì?

Đảo Nam Du

Đảo Điệp Sơn

Đảo Bình Ba

3. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đúng hay sai?

Đúng

Sai

4. Con đường Hạnh Phúc nổi tiếng như dải lụa uốn lượn quanh những vách núi sừng sững nằm ở tỉnh nào?

Yên Bái

Lào Cai

Hà Giang

5. Ngọn núi nào cao nhất Việt Nam và được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương"?

Hồng Lĩnh.

Phan Xi Păng.

Bạch Mã.

Langbiang.

6. Bãi biển Kê Gà với ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á nằm ở tỉnh nào?

Ninh Thuận

Bình Thuận

Bình Định

7. Hồ nước ngọt rộng nhất Đà Lạt tên là gì?

Hồ Than Thở

Hồ Tuyền Lâm

Hồ Dầu Tiếng

8. Sông Son hoang sơ tuyệt đẹp thuộc tỉnh thành nào?

Hà Nội

Quảng Bình

Ninh Bình

9. Núi đôi Quản Bạ nổi tiếng nằm ở tỉnh nào?

Lào Cai

Yên Bái

Hà Giang

10. Vịnh nổi tiếng ở xứ Huế nằm trong danh sách những vịnh biển đẹp nhất thế giới tên là gì?

Vịnh Lăng Cô

Vịnh Vĩnh Hy

Vịnh Xuân Đài

4. Một số câu đố mẹo về địa lý

Câu đố mẹo về địa lý số 1:

Đố em, là ở nơi đâu

Hai đầu rộng lớn, giữa thì eo vô

Dọc dài là dãy Trường Sơn

Cà Mau cuối đất, Hà Giang đỉnh đầu?

Đáp án: Việt Nam

Câu đố mẹo về địa lý số 2:

Nơi nào bát ngát hương sen

Giữa mùa hoa, Bác Hồ ta chào đời?

Đáp án: Làng Sen (Nghệ An)

Câu đố mẹo về địa lý số 3:

Nơi nào thành quách dọc ngang

Theo cha, Bác vượt gian nan học hành?

Đáp án: Huế

Câu đố mẹo về địa lý số 4:

Nơi nào thành quách dọc ngang

Theo cha, Bác vượt gian nan học hành?

Đáp án: Cao Bằng

Câu đố mẹo về địa lý số 5:

Nơi nào lời Bác đẹp thay

Tuyên ngôn Độc Lập giữa ngày đầu Thu?

Đáp án: Quảng trường Ba Đình

----------------------------------

Trên đây là tổng hợp tất cả những câu đố vui về địa danh các bạn có thể tham khảo nhằm giải trí, thư giãn hay việc học tập, ghi nhớ địa lý được dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Những câu đố vui về địa danh Việt Nam có đáp án. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu bổ ích nhé.

Đánh giá bài viết
119 137.081
Sắp xếp theo

    Bài thu hoạch

    Xem thêm