Thuyết trình ngắn về bổn phận của trẻ em mà em đã thực hiện được
Từ 5 điều Bác Hồ dạy, em hãy thuyết trình ngắn về bổn phận của trẻ em
Thuyết trình ngắn về bổn phận của trẻ em mà em đã thực hiện được là câu hỏi phần Vận dụng trang 51 Giáo dục công dân lớp 6 bài 12 sách Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết sau đây.
Đề bài: Từ 5 điều Bác Hồ dạy, em hãy thuyết trình ngắn về bổn phận của trẻ em mà em đã thực hiện được.
Bài tham khảo 1
5 điều Bác Hồ dạy:
- Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
- Học tập tốt, lao động tốt
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
- Giữ gìn vệ sinh thật tốt
- Khiêm tốn thật thà dũng cảm.
Từ lời dạy của Bác, em hiểu rằng bổn phận của chúng em – những mầm non tương lai của đất nước – là phải sống tốt, học tốt và rèn luyện đạo đức thật tốt.
Bản thân em luôn cố gắng học chăm chỉ, giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, lễ phép với thầy cô và biết nhường nhịn bạn bè. Em cũng tham gia các hoạt động của lớp, của trường như trực nhật, trồng cây và giữ gìn vệ sinh chung.
Ngoài ra, em còn thường xuyên nhặt rác ở sân trường, không nói dối, không đánh nhau và luôn cố gắng sống thật thà, hòa nhã với mọi người. Đó là cách em thực hiện theo lời Bác dạy và làm tròn bổn phận của một học sinh.
Em mong rằng mỗi bạn nhỏ như em đều sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Bài tham khảo 2
5 điều Bác Hồ dạy:
- Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
- Học tập tốt, lao động tốt
- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
- Giữ gìn vệ sinh thật tốt
- Khiêm tốn thật thà dũng cảm.
Từ 5 điều Bác Hồ dạy, trong quá trình học tập và rèn luyện em đã làm được rất nhiều điều có ích. Em được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em như: em được bố mẹ sinh ra và lớn lên, dưới sự chăm sóc và quan tâm của ông bà, bố mẹ em được đến trường đi học, em được tham gia các trò chơi vui chơi giải trí, học được rất nhiều điều bổ ích và có ý nghĩa. Bên cạnh đó, em cũng đã thực hiện đúng bổn phận và trách nhiệm của mình, em đã biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ những công việc nhà như: rửa bát, quét nhà, lau nhà, dọn đồ đạc của em, tưới cây, tắm cho chó,... Hằng ngày, em đi học ở trường em thường xuyên giúp đỡ các bạn, hỗ trợ cô giáo nếu cô cần, hòa đồng thân thiện, chấp hành đúng nội quy của nhà trường,... Vì vậy em rất được thầy cô, bạn bè yêu quý năm nào em cũng được giấy khen học sinh giỏi, bố mẹ rất tự hào về em. Em tự nhủ bản thân rằng, mình phải cố gắng, nỗ lực trong mọi công việc, thực hiện tốt trách nhiệm của một người học sinh và tương lai sẽ trở thành người công dân có ích cho xã hội.