Con mèo đen đang nằm phơi nắng trên sân, bóng con mèo đen như hòa làm một với bộ lông, tạo thành một cục bông đen tròn.
→ Đại từ thay thế cho từ in đậm: nó
Chuyên đề Đại từ lớp 5 Nâng cao gồm các dạng bài tập về đại từ ở lớp 5, với ba mức độ Thông hiểu - Vận dụng để học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức thức đã học ở lớp.
Con mèo đen đang nằm phơi nắng trên sân, bóng con mèo đen như hòa làm một với bộ lông, tạo thành một cục bông đen tròn.
→ Đại từ thay thế cho từ in đậm: nó
Con mèo đen đang nằm phơi nắng trên sân, bóng con mèo đen như hòa làm một với bộ lông, tạo thành một cục bông đen tròn.
→ Đại từ thay thế cho từ in đậm: nó
Con Vện đang hì hục tìm cục xương mà nó đã giấu trong góc vườn ngày hôm qua.
→ Đại từ nó thay thế cho con Vện
Con Vện đang hì hục tìm cục xương mà nó đã giấu trong góc vườn ngày hôm qua.
→ Đại từ nó thay thế cho con Vện
Phía sau nhà Hùng là một bãi cỏ rộng lớn. Chiều chiều, Hùng và các bạn lại ra bãi cỏ để chơi đá bóng.
→ Đại từ thay thế cho từ in đậm: đó
Phía sau nhà Hùng là một bãi cỏ rộng lớn. Chiều chiều, Hùng và các bạn lại ra bãi cỏ để chơi đá bóng.
→ Đại từ thay thế cho từ in đậm: đó
Buổi sáng Hùng sang nhà bà nội chơi, đến tối cậu ấy sẽ về nhà để làm bài tập.
→ Đại từ cậu ấy thay thế cho Hùng
Buổi sáng Hùng sang nhà bà nội chơi, đến tối cậu ấy sẽ về nhà để làm bài tập.
→ Đại từ cậu ấy thay thế cho Hùng
Cắt kiệt sức rồi, quay tròn xuống đồng xóc như cái diều đứt dây. Chúng tôi ùa chạy ra, con cắt còn ngấp ngoái. Bây giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy nó…
(theo Duy Khán)
Cắt kiệt sức rồi, quay tròn xuống đồng xóc như cái diều đứt dây. Chúng tôi ùa chạy ra, con cắt còn ngấp ngoái. Bây giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy nó…
(theo Duy Khán)
Cô Tư hì hục nấu nồi canh chua vì đã hứa với các con của mình là sẽ nấu cho chúng vào hôm nay.
→ Đại từ chúng thay thế cho các con của mình
Cô Tư hì hục nấu nồi canh chua vì đã hứa với các con của mình là sẽ nấu cho chúng vào hôm nay.
→ Đại từ chúng thay thế cho các con của mình
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
(Truyện ngụ ngôn)
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
(Truyện ngụ ngôn)
Cái bàn gỗ bên cửa sổ đã cũ nhưng bà chủ chẳng chịu thay vì nghĩ rằng cái bàn gỗ vẫn còn dùng được.
→ Đại từ thay thế cho từ in đậm: nó
Cái bàn gỗ bên cửa sổ đã cũ nhưng bà chủ chẳng chịu thay vì nghĩ rằng cái bàn gỗ vẫn còn dùng được.
→ Đại từ thay thế cho từ in đậm: nó
Chiếc bánh quy này do Hoa, Hà và Bích cùng nhau làm ra và họ rất tự hào về sản phẩm của mình.
Chiếc bánh quy này do Hoa, Hà và Bích cùng nhau làm ra và họ rất tự hào về sản phẩm của mình.
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
(theo Tố Hữu)
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
(theo Tố Hữu)
Hùng, Dũng, Nam cùng nhau đi mua một món quà, rồi họ đi đến tiệc sinh nhật của bạn Hoa.
→ Đại từ họ thay thế cho Hùng, Dũng, Nam
Hùng, Dũng, Nam cùng nhau đi mua một món quà, rồi họ đi đến tiệc sinh nhật của bạn Hoa.
→ Đại từ họ thay thế cho Hùng, Dũng, Nam
Con suối chảy róc rách suốt cả mùa hè, nên giờ nó đã thấm mệt, phải ngủ say để dưỡng sức.
Con suối chảy róc rách suốt cả mùa hè, nên giờ nó đã thấm mệt, phải ngủ say để dưỡng sức.