Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Bài 3:
* Trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài):
Tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. Vị ngữ trong câu là chuỗi gồm hai cụm động từ.
Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên . Vị ngữ trong câu này là chuỗi gồm hơn hai cụm động từ.
* Trong văn bản Giọt sương đêm (Trần Đức Tiến):
Bọ Dừa rùng mình, tỉnh hẳn. Vị ngữ trong câu là chuỗi gồm hai cụm động từ. Thằn Làn vừa chui ra khỏi bình gốm vỡ, chưa kịp vươn vai tập mấy động tác thể dục, đã thấy ông khách quần áo chỉnh tề đứng chờ. Vị ngữ trong câu này là chuỗi gồm hơn hai cụm động từ.
Mỗi người học sinh đều có những kỉ niệm, những người bạn, người thầy cô đáng nhớ. Đến khi nhìn lại một hành trình quý giá trong những năm tháng học trò, luôn có những kỉ vật nhắc ta về tuổi hoa học trò đầy mộng mơ, tinh nghịch ấy. Và đối với em, món đồ mà sau này sẽ trở thành kỉ vật đáng quý mang nhiều dấu ấn nhất dưới mái trường tiểu học này chính là bộ đồng phục đã nhiều ngày theo em đến trường, chứng kiến từng bước trong hành trình học tập rèn luyện của em.
Hàng tuần, cứ vào sáng thứ hai, trường em tổ chức lễ chào cờ. Nhà trường quy định vào ngày đầu tuần thì tất cả học sinh phải mặc đồng phục. Cũng như các bạn, em mặc trên mình bộ đồng phục với áo sơ mi trắng, váy xanh than, mái tóc được tết đuôi sam trông rất xinh xắn.
Bộ đồng phục mùa hè của em có hai món đồ, đó là áo sơ mi trắng và chân váy xòe. Phần áo sơ mi được may rất tỉ mỉ. Tay áo dài, phía bên cánh tay trái có may thêm phù hiệu, là biểu tượng và tên trường em. Cổ áo được may cứng cáp để có thể bẻ ra vuông vắn, ngay ngắn. Phần cổ tay được may bằng ba lớp vải giúp em có thể dễ dàng xắn lên cho gọn gàng. Chiếc váy màu xanh dương được may theo kiểu xếp ly, phía trên sử may dây chun co giãn giúp em có thể mặc thoải mái mà không lo bị chật hay rộng. Khi kết hợp váy với áo trắng thì trông rất là đẹp luôn.
Bộ đồng phục đã tôn lên vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng của lứa tuổi học trò. Mặc bộ đồng phục, em thấy mình như lớn lên và chững chạc hơn nhiều. Trong buổi lễ chào cờ trang nghiêm, ngắm nhìn tất cả học sinh với màu áo trắng tinh khôi em thấy thật đẹp và đáng yêu. Em thích bộ đồng phục này của em lắm, và em sẽ giũ gìn nó cẩn thận kể cả đến sau này khi em không còn học tại ngôi trường này nữa.
Ý nghĩa câu nói của Dế Choắt trước khi ra đi:
Trước khi ra đi, Dế Choắt nói với Dế Mèn: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình”. Lời nói này của Dế Choắt như một bài học cho thói hung hăng, kiêu ngạo của Dế Mèn. Nếu không chịu thay đổi mình, cứ ỷ lại và ngạo mạn, hung hăng thì sẽ có ngày gặp phải những kẻ khác mạnh hơn mình, coi thường mình rồi sớm muộn cũng sẽ mang vạ vào mình.
danh từ: cô giáo, thầy giáo, bảng, phấn, bút máy,...
động từ: viết bài, đọc bài, giảng bài, tập thể dục, vẽ tranh, tập hát
tính từ: hay, đẹp, thông minh, tinh nghịch, hiền lành
Đặt câu:
- Cô giáo lớp em rất hiền.
Bạn tham khảo thêm bài viết nhé: https://vndoc.com/bai-tap-lam-van-lop-5-ta-canh-dong-que-em-95807
Cách 2: Dẫn gián tiếp. Người viết, người kể xưng tôi, gọi người ăn xin là ông lão.
Đoạn trích Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác là một trong những đoạn trích tiêu biểu trong sử thi I-li-át. Đây được coi là một trong những cảnh ấn tượng nhất khi khắc họa thành công sự tương phản giữa bầu không khí chiến tranh ác liệt và cuộc sống gia đình êm ấm. Trong đoạn trích, người đọc ấn tượng sâu sắc với chi tiết Héc-to ôm con trai vào lòng để từ biệt. Một người chủ soái kiên cường, dũng mãnh khi trở về nhà, đứng trước gia đình của mình, chàng chính là một người cha yêu thương vợ con tha thiết. Chi tiết “cậu bé khóc ré lên, nhao người về phía nhũ mấu xống áo thướt tha” vì sợ chiếc mũ bờm ngựa ánh đồng sáng lóa của Héc-to đã khiến chàng ngay lập tức cởi bỏ chiếc mũ của mình, rồi nhẹ nhàng bồng cậu con trai thân yêu, “thơm nó, vừa nâng nó lên cao, đu đưa, vừa khẩn cầu con trai của thần Crô-nốt”. Từng hành động, cử chỉ chàng trao cho đứa con bé bỏng của mình đã thể hiện nỗi lòng thương xót và yêu con đến nhường nào. Héc-to mong đứa bé có được sự dũng cảm và can trường hơn cha của nó để có thể trở thành một anh hùng vĩ đại. Hình ảnh người cha và hình tượng người anh hùng chủ soái của Héc-to dường như chẳng đối lập mà còn làm bật lên khí thế, ý chí chiến đấu và tình cảm gia đình cao cả.
Bạn xem bài viết mẫu: https://vndoc.com/bai-van-nghi-luan-thuyet-phuc-moi-nguoi-tu-bo-thoi-quen-lam-dung-thuoc-khang-sinh-278050