Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Triệu Hoàng Hữu Kiên
Văn học
a. Qua đoạn trích "Trong lòng mẹ" của tác giả Nguyên Hồng, ta có thể thấy cậu bé Hồng trong câu chuyện là một người con có tấm lòng yêu thương mẹ sâu sắc. Vì những hủ tục, những lời rèm pha mà mẹ con cậu phải chia xa, li biệt. Dù nhớ nhung và yêu mẹ rất nhiều nhưng cậu không dám hỏi thăm, bởi vì cậu bé biết hễ nhắc đến mẹ là bà cô sẽ lại buông những lời ác độc để đay nghiến, dằn vặt mẹ và gieo rắc vào đầu cậu những ý nghĩ không tốt về mẹ. Hồng thấu hiểu cho nỗi đau và số phận hẩm hiu, vì sự cổ hủ mà mẹ phải bỏ sang xứ người mưu sinh. Để rồi ngày giỗ đầu cha, mẹ trở về, cậu nằm trong vòng tay mẹ, hưởng thụ thứ hơi ấm mà bấy lâu nay cậu luôn mong nhớ. Bỏ mặc những tục lệ cổ hủ, bỏ mặc những lời bà cô cay độc nói về mẹ, cậu mở lòng những cảm xúc nhớ mẹ ra riết.
Sức mạnh tiềm tàng ở nhân vật chị Dậu trong đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" của tác giả Ngô Tất Tố làm cho em yêu thích nhất. Một người đàn bà lực điền dịu hiền, yêu thương chồng con hết mực, sống nhẫn nhịn, chịu đựng, vị tha,... Nhưng khi chồng mình bị bọn lý trưởng và cai lệ hành hạ, đánh đập đến sức cùng lực kiệt, thì ở trong chị như có một sức mạnh tiềm tàng và chị đã dũng cảm vùng dậy đánh nhau với bọn chúng. Khi đọc đến đoạn miêu tả chị Dậu giằng co và quật ngã bọn chúng, em cảm thấy sung sướng, hả hê. Em càng khâm phục, yêu thương và trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của chị Dậu.
Bạn tham khảo bài viết nha: https://vndoc.com/van-mau-lop-4-viet-thu-ke-ve-uoc-mo-lam-co-giao-153007
Lê Thị Trương
Văn học
lớp 9
Nhân vật Nguyễn Du:
+ Nguyễn Du (1765), tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Ông sinh ra ở Thăng Long. Tổ tiên Nguyễn Du vốn từ làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc Hà Nội) sau di cư vào xã Nghi Xuân, huyện Tiên Điền (nay là làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
+ Cha của Nguyễn Du là Nguyễn Nghiễm (1708 – 1775), sinh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đậu Nhị giáp tiến sĩ, làm quan đến chức Đại Tư đồ (Tể tướng), tước Xuân Quận công. Mẹ là bà Trần Thị Tần (740 – 1778), con gái một người làm chức Câu kế. Bà Tần quê ở làng Hoa Thiều, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du (Đông Ngàn), xứ Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Thời thơ ấu và niên thiếu, Nguyễn Du sống tại Thăng Long trong một gia đình phong kiến quyền quý. Nhưng năm 10 tuổi đã mồ côi cha, năm 13 tuổi mồ côi mẹ, Nguyễn Du đến sống cùng với người anh cùng cha khác mẹ Nguyễn Khản.
Do nhiều biến cố lịch sử, từ năm 1789, Nguyễn Du dã rơi vào cuộc sống đầy khó khăn gian khổ. Năm 1802, Nguyễn Du ra làm quan cho nhà Nguyễn và hoạn lộ trở nên thuận lợi hơn.
Năm 1965, Hội đồng Hòa bình thế giới đã công nhận Nguyễn Du là danh nhân văn hóa thế giới và ra quyết định kỉ niệm trọng thể nhân dịp 200 năm năm sinh của ông.
Tết trung thu vừa qua, trường em có tổ chức cho học sinh toàn trường phá mâ cỗ. Vào giờ ra chơi buổi chiều, học sinh các lớp ùa ra sân trường như bầy ong vỡ tổ. Trên sân trường, lung linh nào hoa, nào đèn trang trí. Những sạp bán hàng chợ quê của các lớp cũng được hỗ trợ tư phía ban phụ huynh dựng lên. Sân trường em lúc đó trông như một khu chợ nhỏ mang theo hơi thở của những vùng nông thôn giản dị. Sau khi kết thúc phần chương trình văn nghệ, chúng em bắt đầu được tham gia trang trí mâm cỗ. Mỗi lớp là một phong cách khác nhau, lớp nào cũng có ý tưởng đẹp mắt. Phá cỗ xong, chúng em được phát phiếu tham gia chợ quê, mỗi bạn có ba phiếu với giá trị là 5 nghìn đồng mỗi phiếu. Chúng em còn được chơi các trò chơi dân gian như nhảy sạp, tô tượng, nặn tò he. Em cảm thấy rất thích thú với hoạt động chung của trường tổ chức.
Câu tục ngữ “Đất lành chim đậu” đất lành ở đây có thể hiểu là đất tốt, phù hợp cho chim sinh sống, cũng có thể là nơi yên lành, bình yên. Còn nghĩa bóng của câu tục ngữ chính là khuyên người ta tìm đến những nơi tốt, bình yên, tránh xa những nơi xô bồ.
Cha mẹ là những sinh thành, và người có công lao vô cùng to lớn đối với cuộc sống của con cái. Chính vì thế chúng ta cần phải có trách nhiệm, hiếu thảo với cha mẹ, làm tròn đạo làm con. Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ của mình trong cuộc sống hằng ngày cũng như việc chúng ta nỗ lực vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành công dân tốt, có điều kiện để phụng dưỡng cha mẹ khi về già cũng như cống hiến được những điều tốt đẹp nhất cho xã hội.
1 số bài tham khảo bạn xem nhé: https://vndoc.com/tong-hop-nhung-bai-van-viet-thu-hay-lop-4-134081