Huấn Minh Văn học lớp 5

Viết đoạn văn cảm nhận về thầy cô và mái trường em đang theo học.

3
3 Câu trả lời
  • Nguyễnn Hiềnn
    Nguyễnn Hiềnn

    Đối với mỗi người học trò, mái trường là nơi lưu giữ biết bao kĩ niệm đẹp trong những tháng ngày cắp sách tới trường. Và thầy cô cũng vậy, chính là những người lái đò luôn tận tâm với chuyến đò trở đầy ắp những tri thức, ươm mầm những ước mơ cho học sinh cuả mình. Đối với em, em luôn yêu quý mái trường đã gắn bó với em trong suốt nhiều năm trời. Đó là một phần của tuổi thơ, với những tháng ngày học tập và vui chơi không ngừng nghỉ. Đặc biệt hơn, là những người thầy, cô trong suốt những năm tháng rèn luyện, học tập đã đồng hành, hỗ trợ chúng em trên con đường tìm kiếm tri thức và học hỏi. Từng mảnh kí ức tươi đẹp của tuổi học trò vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em và em sẽ mãi ghi nhớ mái trường, ghi nhớ công ơn dạy dỗ của thầy cô ở mái trường này.

    0 Trả lời 29/11/22
    • Gia Kiet Hoang ...
      Gia Kiet Hoang ...

      Trường học giống như ngôi nhà thứ hai của em vậy. Nơi chắp cánh cho bao thế hệ học sinh trên con đường học tập, tìm tòi những kiến thức, kĩ năng mới. Đối với em, thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai luôn hết lòng vì những "đứa con" học trò như chúng em. Em biết ơn và luôn ghi nhớ những điều mà thầy cô đã dạy, không chỉ là bài học về kiến thức mà còn là những bài học làm người. Dưới mái nhà thân thương thứ hai này, em có thêm nhiều bạn bè mới, có thế những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò với những niềm vui, nỗi buồn, sự tinh nghịch, sự đoàn kết và những ngày tháng học tập cũng nhau tiến bộ. Em mong rằng trong tương lai, dù có phải xa cách nhau, thì chúng ta vẫn nhớ đến nhau với những điều tốt đẹp nhất.

      0 Trả lời 29/11/22
      • Pé Thỏ
        0 Trả lời 29/11/22

        Văn học

        Xem thêm