Viết một bài thơ lục bát (ngắn dài tùy ý) về cha mẹ, ông bà hoặc thầy, cô giáo

Viết một bài thơ lục bát (ngắn dài tùy ý) về cha mẹ, ông bà hoặc thầy, cô giáo là yêu cầu trong phần Thực hành trang 43 bài Tập làm thơ lục bát Cánh Diều. Để giúp các em triển khai bài này, VnDoc gửi tới các em một số bài thơ tham khảo, giúp các em học sinh củng cố kỹ năng, tập làm thơ lục bát chương trình Ngữ Văn lớp 6.

Đề bài: Soạn văn 6 Tập làm thơ lục bát phần Thực hành trang 43: Viết một bài thơ lục bát (ngắn dài tùy ý) về cha mẹ, ông và hoặc thầy, cô giáo

Bài thơ lục bát về Mẹ

Bài thơ về mẹ Mẫu 1

Vu lan con nhớ Mẹ hiền

Một đời chăm khúc ruột mềm chúng con

Trung trinh giữ tấm lòng son

Nửa thế kỷ mẹ vẫn còn thay cha

Lớn thay tình Mẹ bao la

Vu Lan con cất lời ca dâng Người

Mẹ như dào dạt biển khơi

Mẹ như ấm áp mặt trời trong con

Bài thơ về mẹ Mẫu 2

Con cò lặn lội bờ sông

Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con

Tháng năm thân mẹ hao mòn

Sớm khuya vất vả, héo hon khô gầy.

Cho con cuộc sống hàng ngày

Dậy con khôn lớn dựng xây cuộc đời

Lẽ thường nước mắt chảy xuôi..

Vu lan nhớ mẹ, con ngồi lệ tuôn.

Bài thơ về mẹ Mẫu 3

Cả đời mẹ vẫn theo con

Nắng mưa sương gió mãi còn đeo mang

Muối dưa nghịch cảnh trái ngang

Thơm tho trong sạch đàng hoàng yên vui

Xua đi bao cảnh bùi ngùi

Vì ta có mẹ đậm mùi nghĩa nhân

Dũa mài rèn luyện bản thân

Giữ gìn khí phách bình an mạnh lành

Bài thơ lục bát về cha

Bài thơ về cha Mẫu 1

Thương cha nhiều lắm cha ơi

Cày sâu cuốc bẫm, một đời của cha

Đồng gần rồi tới ruộng xa

Ban mai vừa nở, chiều tà, sương rơi

Nếp nhăn vầng trán bên đời

Vai cha mái ấm bầu trời tình thương

Dìu con từng bước từng đường

Lo toan vất vả đêm trường năm canh

Bàn tay khô, cứng, sỏi, sành
Ôm con mưa, nắng, dỗ dành, chở che
Cha là chiếc võng trưa hè
Ru con ngon giấc tuổi thơ ngọt ngào

Cha là những hạt mưa rào
Cho con uống mát biết bao nhiêu lần
Giờ đây con đã lớn khôn
Công cha như núi Thái Sơn trong lòng!!!

Bài thơ về cha Mẫu 2

Cả đời lo lắng cho con
Tuổi già sức yếu lưng khòm chân đau
Ngày xưa mưa nắng dãi dầu
Gian nan cơ cực cha đâu nản lòng

Củ khoai củ sắn trên đồng
Chắt chiu nhặt nhạnh gánh gồng nuôi con
Cha mong bữa đói không còn
Để con no bụng ngủ ngon giấc nồng

Một đời áo vải nhà nông
Phủ đầy sương gió ướt ròng mồ hôi
Sớm khuya đồng ruộng giữa trời
Tay cha cầy cuốc cho đời con xanh

Tóc cha mây trắng phủ giăng
Con mong cha mãi an lành bên con
Đáp đền dưỡng dục công ơn
Mong cha vui khoẻ nhiều hơn con mừng.

Bài thơ lục bát về thầy cô giáo

Trường xưa lớp học còn đây

Bảng đen phấn trắng bên thầy thân yêu

Vòng tay bè bạn sớm chiều

Con đò tri thức cùng điều gửi trao

Bạn xưa giờ ở nơi nào

Nay tôi trở lại xuyến xao nhớ thầm

Thầy tôi tóc bạc hoa râm

Lời thầy giảng toán tiếng trầm bên tai

Tim tôi ghi khắc tháng ngày

Bao lời thầy giảng hôm nay nên người

Bông hoa đỏ thắm điểm mười

Nhớ ơn thầy đã một đời gian lao

Công thầy ơn tựa núi cao

Cho con mơ ước bay vào tương lai

..............................

Vậy là VnDoc hướng dẫn các em học sinh cách làm bài thơ lục bát về cha mẹ, ông bà hoặc thầy, cô giáo để các em củng cố bài học Soạn bài Tập làm thơ lục bát Cánh Diều chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Thông qua tài liệu này, hy vọng các em sẽ có thể sáng tác bài thơ lúc bát về cha, mẹ hoặc thầy cô giáo bằng tình cảm chân thành, và bằng văn phong riêng của mình. Chúc các em học tốt.

Chuyên mục Ngữ Văn 6 Cánh Diều giúp các bạn soạn bài, soạn văn đầy đủ cả năm chương trình sách Cánh Diều. Các em học sinh cùng theo dõi, tải về đầy đủ các tài liệu Tại đây nhé.

Đánh giá bài viết
643 96.715
7 Bình luận
Sắp xếp theo
  • ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──Nguyễn Hoàng Long
    ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──Nguyễn Hoàng Long

    không hay

    Thích Phản hồi 26/11/21
    • Quỳnh Nguyễn
      Quỳnh Nguyễn

      người ta lm như vây r không chịu nữa thì bó tay

      Thích Phản hồi 02/12/21
    • Khánh Ngọc
      Khánh Ngọc

      ko hay nhìn cai lon:\

      Thích Phản hồi 19:09 17/10
  • Quỳnh Nguyễn
    Quỳnh Nguyễn

    😇 chỉ mình với 





    Thích Phản hồi 02/12/21
    • Đình Tùng Phạm
      Đình Tùng Phạm

      mình ko bt lm thơ lục bát nhug em trai nhờ ,chỉ mình cách lm với

      Thích Phản hồi 05/12/21
      • Bana Channel
        Bana Channel

        Hay đấy🥰tôi hiểu bi này🥰🥰😀

        Thích Phản hồi 18/11/22
        • le thi Anh
          le thi Anh

          bay mất gieo vần

          Thích Phản hồi 02/12/22
          • Đức Đức
            Đức Đức

            hay mà


            Thích Phản hồi 06/12/22
            • Bích Ngọc
              Bích Ngọc

              🥰 làm bài về quê hương đất nước đi ạ

              Thích Phản hồi 11/12/22

              Ngữ văn 6 sách Cánh Diều

              Xem thêm