Nguyên Phạm Văn học lớp 5

Tả về một người bạn đã chơi với em từ thưở nhỏ đến bây giờ

3
3 Câu trả lời
  • Pé Thỏ
    Pé Thỏ

    1. Mở bài:

    - Giới thiệu người bạn e muốn tả

    + Đó bạn trai hay gái? học cùng hay học khác lớp khác trường với em?

    + Em và bạn thân thiết từ khi nào?

    2. Thân bài:

    - Tả ngoại hình:

    + Chiều cao, vóc dáng, làn da

    - Tả chi tiết:

    + Gương mặt (mắt, mũi, miệng cười,...)

    + Tả mái tóc

    - Phong cách ăn mặc hàng ngày

    - Môn học yêu thích của bạn

    - Ưu điểm, nhược điểm của bạn

    - Tài năng, sở thích

    - Tính cách của bạn

    - Điểm gì ở bạn khiến em thích và điều gì khiến em trở nên thân thiết với nhau hơn?

    - Em và bạn đã có kỉ niệm gì đặc biệt với nhau?

    3. Kết bài:

    - Nêu tình cảm, cảm xúc của em về người bạn của mình

    - Em sẽ giữ gìn tìn bạn của 2 người như thế nào trong tương lai?

    0 Trả lời 09:07 09/06
    • Hươu Con
      Hươu Con

      Người bạn thân thiết nhất, cũng là người bạn đồng hành cùng em những năm tháng từ ngày còn nhỏ. Đó chính là Trang.

      Trang có một làn da khỏe mạnh. Đôi mắt tròn và trong sáng. Cậu ấy khá gầy so với các bạn cùng tuổi. Cân nặng của Trang cũng không quá nặng, dáng người cậu ấy cao, hơn em hẳn nửa cái đầu. Nhờ chăm chỉ tập bơi nên cậu ấy khỏe khoắn. Trang là một cô gái nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Hằng ngày đến trường, Trang thường sẽ buộc tóc lên thành chiếc đuôi gà cho gọn gàng.

      Bất kì bạn nào hay thầy cô nào cũng yêu quý Trang vì bản tính bụng, hoa đồng và năng động. Cậu ấy luôn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tập thể của trường của lớp. Ngoài ra, Trang cũng học tập rất chăm chỉ và lễ phép với mọi người. Trang học tốt nhất là môn Tiếng Anh, và cậu ấy cũng đạt được một số giải thưởng nho nhỏ về Tiếng anh của trường em.

      Điều mà em thích nhất ở Trang, đó chính là sự hiền lành và tốt bụng của cậu ấy. Ở lớp, mỗi lần có bạn nào cần sự giúp đỡ, Trang đều sẵn sàng giúp bạn. Em cũng từng nhận được sự giúp đỡ của Trang, đó là hồi còn mẫu giáo, em mới đến lớp nên cậu ấy đã chủ động lại gần và chơi với em. Ngày hôm đó, chúng em cùng chơi rất vui và em đã không còn sợ đến lớp. Từ đó, chúng em đã trở nên thân thiết hơn.

      Em và Trang đã chơi cùng với nhau rất thân thiết từ nhỏ. Chúng em thân thiết, gắn bó như chị em ruột thịt và rất hiểu về nhau. Em mong rằng, chúng em sẽ mãi luôn là người bạn thân nhất của nhau.

      0 Trả lời 09:15 09/06
      • Nguyễn Đăng Khoa
        Nguyễn Đăng Khoa

        Bạn tham khảo thêm 1 số bài nhé: https://vndoc.com/van-mau-lop-5-ta-mot-nguoi-ban-than-ma-em-yeu-quy-115629

        0 Trả lời 09:15 09/06

        Văn học

        Xem thêm