Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Ông Hai là một người nông dân yêu làng tha thiết. Ông luôn tự hào về làng Chợ Dầu - ngôi làng kháng chiến - quê hương ông. Mặc dù trong thời gian kháng chiến, ông phải đi tản cư ở nơi khác nhưng không lúc nào ông nguôi ngoai nhớ về làng, ở đâu có đài báo đưa tin là ông lại nghe ngóng tin tức về làng Chợ Dầu. Khi nghe tin làng ông theo giặc, ông như điếng người. Ông cảm thấy xấu hổ, tủi và nhục nhã vì ngôi làng quê hương của ông, nơi mà ông luôn tự hào là ngôi làng kháng chiến giờ đây lại đi theo lũ giặc cướp nước. Ông cứ cúi gằm mặt mà đi, tưởng như mình đang mất đi thứ gì quý giá lắm, thứ mà mình hằng mong nhớ, trân trọng. Ông trở nên chán nản, thất vọng. Ông Hai chẳng dám đi đâu, cứ quanh quẩn, nằm vật ra giường, nước mắt giàn dụa. Ông cảm thấy thất vọng về ngôi làng và những người ở lại chiến đấu.
Gia Bảo
Văn học
lớp 6
* Nhân vật trong truyền thuyết Thánh Gióng
- Các nhân vật : Thánh Gióng, cha mẹ của Gióng, nhà vua, sứ giả, quân giặc Ân
* Sự việc chính:
+ Mẹ Gióng ướm chân vào vết chân to khi đi lam, về nhà mang thai và sinh ra Gióng
+ Lên ba tuổi không biết đi, không biết nói cười.
+ Nghe thấy tiếng sứ giả bỗng cất tiếng nói, ăn khỏe lớn nhanh như thổi.
+ Có thể đi và cưỡi ngựa sắt, mặc được áo giáp sắt, vươn vai thành tráng sĩ.
+ Roi sắt gẫy, nhổ tre làm vũ khí đánh giặc
+ Đánh tan quân giặc liền bay lên trời.
* Cốt truyện:
Đời Hùng Vương thứ sáu, làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ, phúc đức nhưng không có con. Một hôm bà vợ ra đồng ướm vào vết chân to, về nhà thụ thai. Mười hai tháng sau sinh cậu con trai khôi ngô. Lên ba tuổi mà chẳng biết đi, không biết nói cười. Giặc xâm lược, nhà vua chiêu mộ người tài, cậu bé cất tiếng nói yêu cầu vua sắm roi sắt, áo giáp sắt, ngựa sắt để đánh giặc. Cậu ăn khỏe, cả làng phải góp gạo nuôi. Gióng lớn nhanh như thổi. Giặc đến, cậu vùng dậy, vươn vai biến thành tráng sĩ, mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt xông ra đánh tan giặc, roi sắt gãy tráng sĩ nhổ những cụm tre quật giặc. Thắng trận, tráng sĩ mình một ngựa, lên đỉnh núi cởi bỏ giáp sắt cùng ngựa bay lên trời. Nhân dân nhớ ơn lập đền thờ, giờ vẫn còn hội làng Gióng và các dấu tích ao hồ,...
Bạn xem bài: https://vndoc.com/ke-lai-mot-trai-nghiem-dang-nho-ve-nguoi-than-trong-gia-dinh-ngan-gon-278899 mình gửi bạn tham khảo nhé
Trong quãng đời học sinh, hẳn ai cũng sẽ có những giây phút xúc động khi nhớ về ngày đầu tiên đi học. Đó là một ngày đặc biệt, là ngày kỉ niệm đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Cũng như bao người học trò khác, khi đắt chân vào ngôi trường tiểu học lần đầu tiên, em cảm thấy thật hôi hộp và khó tả. Ngôi trường rộng rãi với một khoảng sân to, có nhiều phòng và nhiều lớp học. Em thấy bỡ ngỡ làm sao khi lần đầu gặp cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng chỉ bảo chúng em từ li từng tí khi mới bước chân vào lớp. Nhìn không gian lớp học gọn gàng sạch sẽ lại có đầy đủ thiết bị học tập mới lại, khiến em cảm thấy rất thích thú. Bạn bè đồng trang lứa cũng giống như em, mặc một bộ đồng phục mới tinh, những ánh mắt ngây ngô, ai nấy đều rụt rè khoanh tay ngồi nghe cô dặn dò, nhắc nhở. Giọng cô nhẹ nhàng, trầm ấm. Cô dạy chúng em về nội quy của trường và quy định mà cả lớp cùng tuân thủ trong giờ học. Và đó chính là bài học đầu tiên của cô cậu học trò nhỏ chúng em - bài học về ứng xử trong trường học và tuân thủ quy tắc, quy định chung.
Bạn xem bài: https://vndoc.com/de-on-thi-hoc-ki-2-mon-tieng-viet-lop-5-de-1-167612
Bạn xem bài viết mẫu nhé: https://vndoc.com/phat-bieu-cam-nghi-ve-nhung-doi-moi-o-que-huong-em-thanh-pho-162007
Bạn tham khảo một số bài viết nhé: https://vndoc.com/bai-van-mau-lop-8-so-5-de-5-thuyet-minh-ve-mot-giong-vat-nuoi-120691
Qua văn bản, ta thấy được giá trị của Cốm - một thức quà thần tiên, cái lộc của Trời. Ngoài ra, cách thưởng thức Cốm phải tỉ mỉ và cặn kẽ. Đây là một thứ đặc sản, một nét văn hóa của người nông dân Việt Nam, một thứ quà đậm chất dân tộc mà ta nên giữ gìn những nét đẹp văn hóa của dân tộc
* Có 4 kiểu hoán dụ thường gặp là:
- Thứ nhất: Lấy một bộ phận để gọi toàn thể
+ VD: – Anh ấy là một tay săn bàn có hạng trong đội bóng.
=> từ "tay" giúp liên tưởng đến anh ấy là một cầu thủ giỏi.
- Thứ hai: Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng
+ VD: – Anh ấy vừa bước vào, cả phòng đều ngọc nhiên.
=> từ “phòng” cũng nói về những người đang có mặt trong phòng.
- Thứ ba: Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật
+ VD: – Này, cô bé áo vàng kia !
=>từ “áo vàng” để nói về những người mặc áo vàng.
- Thứ tư: Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng
+ VD: – Đội tuyển có một bàn tay vàng bắt bóng cực giỏi.
=> từ "bàn tay vàng" để chỉ cầu thủ giỏi của "đội tuyển này"