Soạn bài Gió lạnh đầu mùa lớp 6 Ngắn nhất (Kết nối tri thức)
Soạn Văn 6 Ngắn nhất: Gió lạnh đầu mùa - Kết nối tri thức
Bài viết gồm các câu trả lời ngắn gọn và dễ hiểu, bám sát các yêu cầu của những câu hỏi thuộc bài Gió lạnh đầu mùa lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức. Những câu trả lời này do giáo viên của VnDoc trình bày, đảm bảo chính xác nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình soạn bài và học bài tại nhà. Mời các em theo dõi.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
1. Trước khi đọc bài Gió lạnh đầu mùa Ngắn nhất
Câu 1 trang 67:
Gợi ý:
Sự giúp đỡ, chia sẻ:
- Em đã dành cho người khác: quyên góp sách vở, trực nhật và chép bài giúp bạn...
- Em được đón nhận: được mẹ mua máy tính, được bạn tặng truyện...
Câu 2 trang 67:
Dự đoán: Nhà văn sẽ kể một câu chuyện diễn ra vào ngày đầu của mùa đông.
2. Đọc văn bản Gió lạnh đầu mùa Ngắn nhất
Dự đoán trang 68:
- Chiếc áo bông có xuất hiện ở phần tiếp theo.
- Vì nó được miêu tả kĩ (hình dáng, màu sắc, kỉ niệm) - chứng tỏ nó rất quan trọng
Theo dõi trang 70:
- đứng co ro bên cột quán
- chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay
Dự đoán trang 71:
Không. Vì qua các chi tiết trước, cho thấy mẹ Sơn là người giàu tình yêu thương, nên bà sẽ không trách phạt khi con mình giúp đỡ người khác
Đối chiếu trang 71:
HS đối chiếu với những gì mình dự đoán để trả lời câu hỏi này.
3. Trả lời câu hỏi bài Gió lạnh đầu mùa Ngắn nhất
Câu 1 trang 73:
Ngôi thứ 3
Câu 2 trang 73:
- Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với những đứa trẻ nhà nghèo chứ không kiêu kì và khinh khỉnh như các em họ của Sơn
- Chị Lan giơ tay vẫy cái Hiên lại chơi cùng
- Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, mang cho Hiên cái áo bông cũ
Câu 3 trang 73:
- Nghe mẹ và vú trò chuyện về chiếc áo của Duyên:
- Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá
- Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt
- Nhớ ra cuộc sống nghèo khổ của mẹ con Hiên:
- Sơn thấy động lòng thương...
- Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí
⇒ Giúp em cảm nhận Sơn là một cậu bé có trái tim nhân hậu, giàu tình yêu thương
Câu 4 trang 73:
Khi mang áo bông cũ cho Hiên, Sơn cảm thấy "lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui"
→ Cảm xúc đó giúp em hiểu niềm vui, hạnh phúc của sự chia sẻ (cho đi chính là nhận lại niềm vui)
Câu 5 trang 73:
Không. Bởi vì:
- Sơn đòi lại áo không phải vì tiếc, hay ghét Hiên mà là do sợ mẹ
- Sơn là 1 đứa trẻ, nên em sợ bị mẹ trách phạt là bình thường
Câu 6 trang 73:
- Mẹ Hiên: trả áo bông cho mẹ Sơn → Thể hiện sự đứng đắn, trung thực của người mẹ nghèo
- Mẹ Sơn: cho mẹ Hiên vay tiền mua áo cho con → Thể hiện sự tinh tế và giàu tình thương trong hành động của bà
Câu 7 trang 73:
Em rất thích các đoạn văn đó. Bởi vì:
- Tác giả đã miêu tả rất tinh tế những biến chuyển của thời tiết, cảnh vật khi sang đông
- Tác giả sử dụng các biện pháp tu từ, từ láy tượng hình rất mộc mạc, gần gũi nhưng giàu sức gợi
Câu 8 trang 74:
|
Cô bé bán diêm |
Hiên |
|
|
Điểm giống |
|
|
|
Điểm khác |
|
|
4. Viết kết nối với đọc: Cảm nhận về một nhân vật trẻ em trong Gió lạnh đầu mùa
Đề bài: Có nhiều nhân vật trẻ em xuất hiện trong truyện Gió lạnh đầu mùa. Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) trình bày cảm nhận về một nhân vật mà em thấy thú vị.
Hướng dẫn trả lời:
>> Xem thêm đoạn văn mẫu tại đây:
- Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về một nhân vật trẻ em mà em thấy thú vị trong truyện Gió lạnh đầu mùa
- Đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Sơn trong bài Gió lạnh đầu mùa
5. Soạn bài Gió lạnh đầu mùa lớp 6 Chi tiết
>> Học sinh tham khảo bài soạn chi tiết nhất tại đây: Soạn Ngữ văn 6 Gió lạnh đầu mùa chi tiết