Vào buổi sáng cuối tuần, em cùng bố sẽ chạy bộ vòng quanh hồ nước trong công viên.
Vào buổi sáng cuối tuần, em cùng bố sẽ chạy bộ vòng quanh hồ nước trong công viên.
Đề ôn tập hè lớp 2 môn Tiếng Việt - Ngày 37 do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em ôn luyện các kiến thức và kĩ năng môn Tiếng Việt đã học ở lớp 2 để không quên kiển thức trong thời gian nghỉ hè, sẵn sàng bước vào lớp 3. Mời các em tham khảo.
Bạn đã HẾT lượt làm bài tập miễn phí! Hãy mua tài khoản VnDoc PRO để làm Trắc nghiệm không giới hạn và tải tài liệu nhanh nhé!
Điểm khả dụng: 0 điểm
Bạn sẽ dùng 50 điểm để đổi lấy 1 lượt làm bài.
Bạn không đủ điểm để đổi.
Vào buổi sáng cuối tuần, em cùng bố sẽ chạy bộ vòng quanh hồ nước trong công viên.
Vào buổi sáng cuối tuần, em cùng bố sẽ chạy bộ vòng quanh hồ nước trong công viên.
Đường vào nhà bà cong như cổ ngỗng. Hai bên trồng hoa tầm xuân. Trước nhà có hồ rộng thả sen, có vườn trồng táo.
Mỗi cái hạt là một cơ thể sống thực thụ. Nó chỉ đang ngủ thôi. Để đánh thức và kích thích các hạt có vỏ cứng nảy mầm, người ta thường ngâm chúng vào nước nóng.
Thấy em buồn khi bị điểm kém, anh trai đã ở bên kiên nhẫn an ủi và động viên em cố gắng hơn ở lần thi sau.
Thấy em buồn khi bị điểm kém, anh trai đã ở bên kiên nhẫn an ủi và động viên em cố gắng hơn ở lần thi sau.
Anh trai của em vừa thông minh lại hài hước. Anh rất kính trọng em, hay nhường em đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp. Nên em yêu quý anh lắm.
→ Từ ngữ: kính trọng
Anh trai của em vừa thông minh lại hài hước. Anh rất kính trọng em, hay nhường em đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp. Nên em yêu quý anh lắm.
→ Từ ngữ: kính trọng
Một hạt muỗng hoàng yến bé nhỏ đã ngủ quên từ lâu lắm trong vỏ cứng. Rồi một ngày, nó trương nở, vỏ mềm dần. Bum! Hạt nảy mầm.
Bà ngoại là người chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu trong nhà.
Bà ngoại là người chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu trong nhà.
Trong tranh, một cậu bé có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn mọi người. Hầu như cả lớp đều nhận ra điều này. hoàng nhanh nhảu giơ tay:
- Thưa cô, bạn này là con nuôi ạ.
→ Tên người cần viết hoa: Hoàng
Trong tranh, một cậu bé có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn mọi người. Hầu như cả lớp đều nhận ra điều này. hoàng nhanh nhảu giơ tay:
- Thưa cô, bạn này là con nuôi ạ.
→ Tên người cần viết hoa: Hoàng
Cô giáo thận trọng gạt lớp đất phía trên. Cái hạt gấc rắn chắc màu đen hiện ra. Nó còn chưa nứt vỏ.
(du dương, vàng dịu, trong vắt)
Những tia nắng vàng dịu, những hạt mưa trong vắt thay nhau tắm gội, sưởi ấm cho mỏm đá. Gió rì rào kể cho mỏm đá nghe những câu chuyện về mọi miền. Chim hót cho mỏm đá nghe những điệu ca du dương.
(du dương, vàng dịu, trong vắt)
Những tia nắng vàng dịu, những hạt mưa trong vắt thay nhau tắm gội, sưởi ấm cho mỏm đá. Gió rì rào kể cho mỏm đá nghe những câu chuyện về mọi miền. Chim hót cho mỏm đá nghe những điệu ca du dương.
Nhờ sự yêu thương của bố mẹ, mà em luôn cảm thấy hạnh phúc khi về nhà.
Nhờ sự yêu thương của bố mẹ, mà em luôn cảm thấy hạnh phúc khi về nhà.
Bà ngoại của em rất hiền từ, bao che với con cháu. Nếu có ai phạm lỗi, bà sẽ từ tốn chỉ dạy, chứ không đánh đập. Vì thế nên các anh chị em ai cũng yêu quý và kính trọn bà.
→ Từ ngữ: bao che
Bà ngoại của em rất hiền từ, bao che với con cháu. Nếu có ai phạm lỗi, bà sẽ từ tốn chỉ dạy, chứ không đánh đập. Vì thế nên các anh chị em ai cũng yêu quý và kính trọn bà.
→ Từ ngữ: bao che
Tôi vẫn nhớ những buổi tập hát trong vườn táo mùa xuân. Trời se se. Nắng ấm xuyên qua tàng cây rơi lổ đổ xuống thảm lá khô.
Thầy giáo của em thường quan sát các bạn học sinh một lượt (...).
Má nói: "sác-Lơ ạ, bọn trẻ sẽ chẳng ngủ được nếu anh không chơi đàn cho chúng nghe.”. Thế nên ba lại lấy cây đàn vĩ cầm xuống.
| Tên riêng nước ngoài sai chính tả | Sửa lại |
| sác-Lơ | Sác-lơ |
Má nói: "sác-Lơ ạ, bọn trẻ sẽ chẳng ngủ được nếu anh không chơi đàn cho chúng nghe.”. Thế nên ba lại lấy cây đàn vĩ cầm xuống.
| Tên riêng nước ngoài sai chính tả | Sửa lại |
| sác-Lơ | Sác-lơ |
Hè đến, lan và thu thường nằm trên võng ôn bài, đố vui. Có lần, thu ví con lạch này là con kênh xanh xanh của hai nhà.
→ Tên người cần viết hoa: Lan, Thu||Thu, Lan
Hè đến, lan và thu thường nằm trên võng ôn bài, đố vui. Có lần, thu ví con lạch này là con kênh xanh xanh của hai nhà.
→ Tên người cần viết hoa: Lan, Thu||Thu, Lan
Một hôm, nhóm của dũng phải làm báo tường nên về muộn, dũng vội vàng chạy sang trường đón em gái. Nhưng lớp bé lan đã đóng cửa.
→ Tên người cần viết hoa: Dũng, Lan||Lan, Dũng
Một hôm, nhóm của dũng phải làm báo tường nên về muộn, dũng vội vàng chạy sang trường đón em gái. Nhưng lớp bé lan đã đóng cửa.
→ Tên người cần viết hoa: Dũng, Lan||Lan, Dũng
Sang hè, đêm trắng, gió lùa từ hồ sen trước nhà thổi lên mát rượi. Các chị lại tập điệu Thương nhau. Điệu Thương nhau phải hát nồng cháy, thiết tha.
Được một lát, em A-Lít-Xơ nói:
– Tớ chỉ cho tất cả chơi trò gì nhé. Chúng mình tạo hình trên tuyết đi.
| Tên riêng nước ngoài sai chính tả | Sửa lại |
| A-Lít-Xơ | A-lít-xơ |
Được một lát, em A-Lít-Xơ nói:
– Tớ chỉ cho tất cả chơi trò gì nhé. Chúng mình tạo hình trên tuyết đi.
| Tên riêng nước ngoài sai chính tả | Sửa lại |
| A-Lít-Xơ | A-lít-xơ |
Bây giờ, hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em nụ. Em nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm.
→ Tên người cần viết hoa: Hoa, Nụ||Nụ, Hoa
Bây giờ, hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em nụ. Em nụ môi đỏ hồng, trông yêu lắm.
→ Tên người cần viết hoa: Hoa, Nụ||Nụ, Hoa
Ông thì ôm lấy bé hà, nói:
- Món quà ông thích nhất hôm nay là chùm điểm 10 của cháu đấy.
→ Tên người cần viết hoa: Hà
Ông thì ôm lấy bé hà, nói:
- Món quà ông thích nhất hôm nay là chùm điểm 10 của cháu đấy.
→ Tên người cần viết hoa: Hà
Hạt nảy mầm. Nó cắm rễ xuống nền đất ẩm mềm, vươn dậy trong chiếc lọ thuỷ tinh. Quanh nó là ba lọ mầm đậu đen đã cao, lá xanh nõn.
Thuỵ mang giỏ cây đến lớp. Giờ thực hành, cô giáo bảo học sinh đặt lọ cây lên bàn, cô sẽ kiểm tra.
Điểm khả dụng: 0 điểm
Bạn sẽ dùng 50 điểm để đổi lấy 1 lượt làm bài.
Bạn không đủ điểm để đổi.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: