Tóm tắt Vua chích chòe lớp 6 Ngắn gọn nhất
Tóm tắt văn bản Vua Chích Chòe Ngắn gọn lớp 6
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Tóm tắt Vua chích chòe Ngắn gọn - Mẫu 1
Ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa rất xinh đẹp nhưng tính cách kiêu ngạo, thích lấy việc chê bai người khác làm niềm vui. Khi cô đến tuổi cập kê, đức vua tổ chức vũ hội để kén rể. Nhiều đức vua, hoàng tử từ các vương quốc khác đã đến tham gia vũ hội. Ai cũng bị công chúa đặt những biệt danh khó nghe để trêu chọc về ngoại hình. Trong đó nổi bật là một vị vua bị đặt biệt danh là Vua Chích Chòe. Điều đó làm nhà vua rất xấu hổ và tức giận. Ông quyết định gả công chúa cho một người hát rong đầu tiên đi qua hoàng cung. Từ đó, công chúa phải sống cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, phải chịu sự xem thường, bắt nạt của người khác. Vì thế mà cô dần không còn những tính xấu như xưa. Lúc này, chồng cô - người hát rong cũng trở về với thân phận thật sự của mình, chính là Vua Chích Chòe mà công chúa từng chê bai năm xưa. Từ đó, hai vợ chồng chung sống hạnh phúc cùng nhau.
Tóm tắt Vua chích chòe Ngắn gọn - Mẫu 2
Câu chuyện kể về một nàng công chúa xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo, thích chê bai khuyết điểm của người khác. Vì vậy, mà cô bị nhà vua gả cho một người hát rong đi ngang qua hoàng cung. Từ đó, công chúa phải sống cuộc sống nghèo khó và vất vả. Cô phải tự đan sọt, dệt vải rồi đi làm phụ bếp cho quý tốc. Điều đó đã khiến cô không còn kiêu ngạo như trước đây nữa. Lúc này, người chồng của cô mới trở về thân phận thực sự - Vua Chích Chòe - người bị công chúa chê bai và đặt biệt danh là chích chòe trong dạ hội trước đây. Trở về hoàng cung cùng Vua Chích Chòe, công chúa trở thành một hoàng hậu tốt bụng, dễ mến, được dân chúng kính yêu.
Tóm tắt Vua chích chòe Ngắn gọn - Mẫu 3
Ở một vương quốc nọ có nàng công chúa xinh xắn, nhưng thích chê bai, trêu chọc người khác. Sự kiêu ngạo, hống hách của cô khiến vua cha rất tức giận, nên đã gả cô cho một tên hát rong nghèo khổ. Ngờ đâu, tên hát rong ấy là do Vua Chích Chòe đóng giả. Vì anh rất yêu công chúa, nên quyết giúp cô bỏ đi kiêu căng ngạo mạn đó. Anh để cô sống trong túp lều rách nát, phải đi bán hàng ở chợ, đan sọt, rồi làm phụ bếp. Nhờ vậy, công chúa hiểu được sự vất vả của người dân nghèo, và cũng không còn kiêu căng như trước nữa. Khi thấy công chúa đã thay đổi, Vua Chích Chòe mới trở về thân phận thật của mình, đón vợ về hoàng cung cùng nhau chung sống hạnh phúc.