Em nghĩ thế nào về quan niệm “Con người là chúa tể của muôn loài”?
Câu 4 trang 120 Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Từ câu hát của người bà “Trẩu trẩu trầu trầu/ Mày làm chúa tao/ Tao làm chúa mày”… cũng như lời “đánh thức trầu” của cậu bé trong bài thơ, em nghĩ thế nào về quan niệm “Con người là chúa tể của muôn loài”?
Em nghĩ thế nào về quan niệm Con người là chúa tể của muôn loài - Mẫu 1
Em cho rằng quan niệm "Con người là chúa tể của muôn loài" là quan niệm sai lầm, nên em hoàn toàn không đồng ý với quan điểm đó. Bởi vì, trên thế giới này, các loại sinh vật đều có quyền được sống như nhau. Mỗi loài sinh vật đều có cộng đồng, cuộc đời của mình. Chúng ta sống với chúng trong chuỗi các mắt xích liên hệ trực tiếp với nhau. Cùng giúp đỡ nhau tồn tại và phát triển. Con người cũng là một động vật cấp cao, cũng thuộc về tự nhiên nên không hề có quyền khống chế bất kì sinh vật nào trên trái đất
Em nghĩ thế nào về quan niệm Con người là chúa tể của muôn loài - Mẫu 2
Em không hoàn toàn đồng ý với quan niệm "Con người là chúa tể của muôn loài". Bởi vì theo lời thơ thì con người và trầu - đại diện cho muôn loài là bạn bè bình đẳng của nhau. Hai bên cùng giúp nhau tồn tại. Con người tôn trọng muôn loài, cây cối, đối xử với chúng bình đẳng và yêu thương như giữa con người với nhau.
Em nghĩ thế nào về quan niệm Con người là chúa tể của muôn loài - Mẫu 3
Quan niệm "con người là chúa tể muôn loài" không phải là quan niệm đúng, đặc biệt với những người dân quê. Bởi với người dân quê, cây trồng là những người bạn thân thiết, quan trọng của họ. Do đó, nếu cho rằng con người là chúa tể của loài cây, thì thật không công bằng với chúng, từ đó dẫn đến hoạt động trồng, khai thác thiếu hợp lí. Vì thế, chúng ta cần học tập bạn nhỏ trong bài thơ, sống hòa bình, gần gũi với thiên nhiên
- Câu hỏi này thuộc bài Soạn bài Đánh thức trầu lớp 6 Chân trời sáng tạo