Bài 9: Đi học vui sao - Nói và nghe trang 44 lớp 3 Tập 1 Kết nối tri thức
Giải Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 trang 44 Kết nối tri thức
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Bài 9: Đi học vui sao - Nói và nghe lớp 3 Kết nối tri thức. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các đoạn văn mẫu hay, đa dạng để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Câu 1 trang 44 Tiếng Việt 3 Tập 1 Kết nối tri thức: Kể về một ngày đi học của em.
Gợi ý:
- Em đi đến trường cùng ai?
- Thời tiết hôm đó thế nào?
- Đường đến trường hôm đó có gì đặc biệt?
- Ngày học hôm đó có gì đáng nhớ?
Trả lời:
Mẫu:
(1) Hôm nay em đến trường từ sớm để trực nhật theo lịch đã phân công. (2) Lúc này trời vẫn còn có sương, không khí lạnh lẽo nhưng trong lành, nên em đi bộ thấy rất vui và thư giãn. (3) Đến trường, em cùng các bạn trong tổ trực nhật, rồi tranh thủ về chỗ ôn lại bài, chuẩn bị cho phần kiểm tra bài cũ. (4) Các tiết học sau đó trong ngày diễn ra vui vẻ và hào hứng giống như mọi ngày, nhưng ấn tượng nhất vẫn là tiết Tiếng Anh với trò chơi Ai là triệu phú lồng ghép các kiến thức trong bài học. (5) Trên đường đi bộ về lúc cuối chiều, em và các bạn vẫn còn hào hứng chia sẻ với nhau về tiết học ấy.
>> HS tham khảo thêm nhiều đoạn văn mẫu khác tại đây Viết đoạn văn kể về một ngày đi học của em
Câu 2 trang 44 Tiếng Việt 3 Tập 1 Kết nối tri thức: Nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập.
Trả lời:
Mẫu:
(1) Sau một tháng đầu năm lớp Ba, em đã làm được những điều mình ấp ủ lúc nghỉ hè. (2) Em đã có thể dậy ôn bài sớm mười lăm phút trước khi chuẩn bị đi học. (3) Em cũng đã năng nổ phát biểu trong giờ học hơn, chịu khó tham gia các hoạt động tập thể hơn. (4) Nhưng em vẫn chưa cải thiện được thành tích môn Toán của mình, vẫn còn lúng túng khi làm các phép tính và bài toán có lời giải. (5) Em sẽ cố gắng hơn nữa để khắc phục khuyết điểm đó trong thời gian tới.
>> HS tham khảo thêm nhiều đoạn văn mẫu khác tại đây Nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập lớp 3