Nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập lớp 3
Đoạn văn nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập - Mẫu 1
(1) Thời gian trôi qua rất nhanh, mời hôm nào em đến trường tham gia lễ khai giảng, mà bây giờ một tháng học tập đã trôi qua. (2) Theo em cảm nhận, các bài học ở lớp Ba khó và nhiều hơn ở lớp Hai. (3) Chính vì thế em đã dành nhiều thời gian học bài buổi tối hơn, và cũng tự giác học tập hơn, chẳng cần bố mẹ nhắc nhở. (4) Điều em tự hào nhất là mỗi sáng đều dậy sớm chạy bộ một vòng quanh công viên rồi về nhà chuẩn bị đi học. (5) Nhờ thế mà em có một sức khỏe tốt để học tập và chưa một lần đi học muộn trong tháng vừa qua.
Nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập - Mẫu 2
(1) Một tháng học tập ở lớp Ba trôi qua rất nhanh, khiến em có chút bất ngờ. (2) Cũng như ở lớp Hai, em luôn đi học đúng giờ, chấp hành tốt các quy định của lớp, của trường. (3) Các bài tập về nhà em cũng tự giác hoàn thành đầy đủ. (4) Điều đặc biệt là năm học này, em đã có phòng riêng nên không còn ngồi học với anh trai nữa. (5) Điều đó khiến em rèn luyện tính tự giác và khả năng tập trung học tập tốt hơn.
Nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập - Mẫu 3
(1) Sau một tháng học tập, em cảm thấy các kiến thức ở lớp 3 có phần nhiều và khó hơn ở lớp 2. (2) Số lượng bài tập cần làm mỗi tối được tăng lên, nên em cần dành nhiều thời gian hơn để làm bài tập về nhà. (3) Cùng với đó, em cũng được tham gia nhiều hoạt động thảo luận nhóm và trải nghiệm thực tế hơn. (4) Lúc đầu, em còn chút bỡ ngỡ, chưa quen với guồng học tập mới, nhưng sau một tháng thì mọi chuyện đã dần trở nên quen thuộc hơn. (5) Em quyết tâm sẽ học tập thật tốt để đạt kết quả cao trong kì thi giữa học kì 1 sắp tới.
Nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập - Mẫu 4
(1) Lên lớp 3, em nhận thấy các bài học đã khó và nhiều hơn so với lớp 2. (2) Mỗi ngày, em dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài cũng như làm bài tập về nhà. (3) Những hoạt động thảo luận nhóm, sinh hoạt tập thể ở lớp, cô giáo cũng để cho chúng em tự hoạt động nhiều hơn trước. (4) Đó vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với chúng em trong quá trình tự hoàn thiện mình. (5) Sau một tháng, em thấy mình đã dần quen với cường độ học tập này và tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được các thành tích tốt trong kì thi sắp đến.
Nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập - Mẫu 5
(1) Mới hôm nào, em còn cùng các bạn háo hức tham gia lễ khai giảng, mà giờ một tháng học tập đã trôi qua rổi. (2) Em đã quen thuộc với cách học mới của lớp 3, với khối lượng kiến thức và bài tập nhiều hơn trước. (3) Những điều mà cô giáo dặn dò em lúc tổng kết ở lớp 2, cần phải thay đổi, em cũng đã dần khắc phục được. (4) Em đã biết chủ động đặt câu hỏi khi chưa hiểu bài, thường xuyên phát biểu hơn, năng nổ tham gia vào các hoạt động chung của lớp. (5) Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng hơn nữa, để có thể đạt được các thành tích tốt hơn.
Nêu cảm nghĩ của em sau một tháng học tập - Mẫu 6
(1) Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà em đã trở thành học sinh lớp 3 được một tháng rồi. (2) Trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ với kiến thức và lượng bài tập khá nhiều của lớp 3, bây giờ em cũng đã quen rồi. (3) Em đã rèn được cho bản thân thói quen dậy sớm để tập thể dục và kiểm tra sá ch vở trước lúc đến lớp. (4) Em cũng đã nghiêm túc hơn trong giờ học, không nói chuyện riêng và thường xuyên phát biểu. (5) Sự thay đổi tích cực ấy của em khiến thầy cô và bố mẹ rất vui. (6) Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới, để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.