Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Kể về một ngày ở trường của em lớp 3

Lớp: Lớp 3
Môn: Tiếng Việt
Dạng tài liệu: Văn mẫu
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Loại File: Word
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Viết đoạn văn kể về một ngày ở trường của em bao gồm những đoạn văn ấn tượng được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Qua những bài văn này các em học sinh sẽ biết cách kể về một ngày ở trường của em. Hi vọng qua đây các em có thể học tốt tập làm văn lớp 3.

Đề bài: Viết đoạn văn (4 - 5 câu) kể về một ngày ở trường của em.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 1

Hôm nay, trường em đã tổ chức hoạt động chúc mừng Tết Trung Thu dành cho tất cả học sinh. Buổi sáng, chúng em học bài như thường lệ, còn buổi chiều thì được nghỉ. Sau khi ngủ trưa dậy, chúng em tập trung ở lớp, chờ đến 15h chiều thì chuyển sang nhà thi đấu để xem biểu diễn văn nghệ. Chừng 17h, chúng em trở về lớp để cùng nhau liên hoan phá cỗ. Nhờ các hoạt động này mà ngày hôm nay của em trôi qua vừa bổ ích lại vui vẻ vô cùng.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 2

Ngày hôm nay, em đến lớp từ sớm để cùng các bạn trực nhật theo lịch được phân công. Sau đó, tổ em đi vệ sinh tay chân sạch sẽ, rồi mới về lớp bắt đầu học bài. Sau các tiết học bổ ích vào buổi sáng và buổi chiều, em cũng đã hơi mệt một chút. Nhưng em vẫn ở lại chơi đá bóng với các bạn sau giờ học. Nhờ kết hợp giữa học và chơi mà một ngày ở trường của em vừa vui khỏe lại có ích.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 3

Thứ Hai vừa rồi là một ngày đến trường vô cùng đặc biệt của em. Sáng hôm ấy, em đã đến sớm nhất lớp, quét dọn phòng học và lau bảng. Vào giờ học, cô giáo đã khen rằng hôm nay em trực nhật rất tốt. Sau đó, em còn được tham gia đóng kịch để kể lại câu chuyện Rùa và thỏ nữa. Em cảm thấy rất vui và em thầm hứa sẽ tích cực tham gia học tập và các hoạt động khác để nhận được nhiều lời khen hơn nữa.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 4

Trường em tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày hôm qua. Buổi sáng, em đến từ rất sớm để cùng các bạn trong lớp sắp xếp ghế ra sân trường. Sau đó, chúng em cùng tập lại một lần tiết mục văn nghệ của lớp mình. Sau phần mít tinh chào mừng, chúng em được tham gia chơi các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy bao bố, đập niêu,… Buổi lễ kỉ niệm diễn ra vô cùng sôi động và ý nghĩa.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 5

Em rất nhớ về ngày khai trường đầu tiên. Hôm đó, em dậy sớm để cùng mẹ đến trường. Rất nhiều bạn cùng tuổi em cũng náo nức, tò mò về lớp học. Chắc hẳn, sẽ có bạn mới, thầy cô mới và bàn ghế mới. Vì niềm yêu thích học tập, em vẫn ghi nhớ kỉ niệm ngày khai trường ấy cho tới tận giờ. 

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 6

Một ngày ở trường của em rất vui vẻ. Buổi sáng, em thức dậy thật sớm. Đúng bảy giờ, em sẽ đạp xe đến trường. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, lớp em có bảy tiết học. Buổi sáng, chúng em được học các môn Tiếng Việt, Âm nhạc, Toán và Thể dục. Các môn học buổi chiều là Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm và Tiếng Việt. Mỗi tiết học sẽ có bốn mươi lăm phút. Giữa giờ, chúng em được nghỉ giải lao mười lăm phút. Buổi trưa, em sẽ ăn cơm và nghỉ ngơi tại trường. Em cảm thấy rất thích đi học.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 7

Chủ nhật tuần này, trường em tổ chức ngày hội sách. Mỗi lớp sẽ phụ trách một gian hàng. Số tiền bán sách sẽ dùng để ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ bảy giờ sáng, em đã đến trường. Em cùng các bạn dọn dẹp gian hàng sạch sẽ. Sau đó, chúng em bày các loại sách lên giá. Rất nhiều loại sách cả cũ và mới được bày bán. Chín giờ, rất nhiều phụ huynh và học sinh đến xem. Buổi trưa, cả nhóm thay phiên nhau đi ăn cơm. Đến chiều, chúng em lại tiếp tục công việc. Chúng em đã bán được khá nhiều sách. Em cảm thấy một ngày trôi qua thật ý nghĩa.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 8

Một ngày ở trường rất bổ ích. Bảy giờ kém mười lăm, bố đưa em đến trường. Hôm nay là thứ ba. Buổi sáng, lớp em có bốn tiết học gồm: Tiếng Việt, Toán, Thể dục và Âm nhạc. Buổi chiều lớp em có ba tiết gồm: Chính tả, Mĩ thuật và Tiếng Anh. Các tiết học diễn ra rất sôi nổi. Hôm nay, em còn được một điểm mười của môn Toán. Sau khi hết giờ học, em còn ở lại đá bóng với các bạn. Đến khoảng năm rưỡi chiều, bố đến đón em về nhà. Em cảm thấy rất thích đi học.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 9

Hôm nào cũng vậy, em thức dậy thật sớm. Sau đó, bố sẽ đưa em đến trường. Hôm nay, lớp em có sáu tiết học. Buổi sáng gồm các môn Tiếng Anh, Toán và Tiếng Việt. Buổi chiều gồm các môn Thể dục, Hoạt động trải nghiệm và Sinh hoạt. Bảy giờ ba mươi sẽ vào lớp học. Đến mười hai giờ, chúng em sẽ được ăn trưa rồi đi ngủ trưa. Mười bốn giờ sẽ vào học buổi chiều. Các tiết học diễn ra rất vui vẻ. Cuối giờ, tổ em sẽ được phân công ở lại trực nhật. Khoảng năm giờ ba mươi, bố sẽ đến đón em. Một ngày ở trường trôi qua thật nhanh chóng

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 10

Khi ông mặt trời bắt đầu ló rạng, tiếng loa phát thanh đầu phố bắt đầu điểm 6 giờ là khi em thức dậy để chuẩn bị đi học. Sau khi thức dậy, hoạt động không thể bỏ qua của em là vệ sinh cá nhân, chuẩn bị trang phục và kiểm tra lại sách vở trước khi đến trường. Hôm nay em được học rất nhiều môn học thú vị như: Tiếng Việt, Mĩ Thuật, âm nhạc, đó đều là những môn học mà em yêu thích nhất. Đến trường em được gặp những người bạn thân, mọi người xúm lại trò chuyện ríu rít như những chú chim. Khi tiếng chuông vang lên, chúng em nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ, mở sách vở để sẵn sàng cho một tiết học lí thú.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 11

Năm học này, ngày đầu tiên em đến trường sau kì nghỉ hè là ngày 5/9. Sáng hôm ấy, em dậy sớm và tự đi đến trường. Vừa bước vào cổng trường, em đã gặp các bạn cùng lớp. Chúng em vui mừng ôm lấy nhau cùng bước vào trường. Sân trường nhộn nhịp, cờ đỏ bay phấp phới. Cô giáo lớp 2 đón chúng em ở cửa lớp. Cô xếp chỗ ngồi cho chúng em. Lớp học mới được quét vôi và trang trí đẹp quá. Em rất vui và không thể quên ngày hôm ấy.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 12

“Con chim nó hót líu lo líu lo. Kìa ông mặt trời lên cao sáng rõ”. Sáng nào cùng mẹ tới trường, em cũng hát véo von những câu hát được học từ ngày mẫu giáo. Đi học thật vui biết bao. Buổi sáng, chúng em thường học kiến thức mới của các môn như Chính tả, Tập đọc, Toán, … Buổi trưa chúng em ăn cơm tại trường. Chiều đến, cô giáo thường dạy phần luyện từ và câu, học hát, múa và làm bài tập. Sau đó, mẹ đón em về nhà bằng xe máy. Trong bữa cơm tối, em thường kể cho cả gia đình nghe về ngày học hôm đó của mình.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 13

Hôm nay là một ngày thật vui ở trường của em. Buổi sáng, em đến lớp từ sớm, cùng các bạn dọn dẹp bàn ghế và chuẩn bị sách vở. Tiết học đầu tiên là môn Toán, cô giáo giảng bài rất dễ hiểu, giúp em làm được nhiều bài tập khó. Đến giờ ra chơi, em cùng các bạn chơi đuổi bắt ở sân trường, tiếng cười vang khắp nơi. Buổi chiều, lớp em có tiết Mỹ thuật, em đã vẽ một bức tranh về thiên nhiên và được cô giáo khen. Kết thúc một ngày học, em cảm thấy rất vui vì đã học được nhiều điều bổ ích và có những giây phút đáng nhớ bên bạn bè.

Kể về một ngày ở trường của em - Mẫu 14

Hôm nay là một ngày học thật thú vị ở trường. Buổi sáng, em đến lớp từ sớm để trò chuyện với bạn bè trước khi vào tiết học. Tiết đầu tiên là môn Tiếng Việt, cô giáo dạy chúng em cách viết một bài văn miêu tả, em rất chăm chú lắng nghe. Đến giờ ra chơi, em cùng các bạn ra sân đá cầu, không khí thật sôi động và vui vẻ. Buổi chiều, chúng em có tiết Thể dục, cả lớp cùng nhau chạy bộ và chơi trò nhảy dây. Khi tiếng trống tan học vang lên, em thu dọn sách vở và chào tạm biệt thầy cô, bạn bè. Một ngày học trôi qua thật nhanh, để lại trong em nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp.

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
7 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bùi Nguyễn Thiên Vy
    Bùi Nguyễn Thiên Vy

    ko hay lắm




    Thích Phản hồi 05/11/23
  • Bùi Nguyễn Thiên Vy
    Bùi Nguyễn Thiên Vy

    bình thường


    Thích Phản hồi 05/11/23
  • My My
    My My

    quá hay

    Thích Phản hồi 25/11/24
  • Nhân Mã
    Nhân Mã

    Hay quá!

    Thích Phản hồi 12/08/22
  • hổ báo cáo chồn
    hổ báo cáo chồn

    Quá là hay!

    Thích Phản hồi 12/08/22
  • Vợ tui
    Vợ tui

    Ngắn gọn, dễ hiểu!

    Thích Phản hồi 12/08/22
  • Phú Duy
    Phú Duy

    Một ngày ở trường rất bổ ích. Bảy giờ kém mười lăm, bố đưa em đến trường. Hôm nay là thứ ba. Buổi sáng, lớp em có bốn tiết học gồm: Tiếng Việt, Toán, Thể dục và Âm nhạc. Buổi chiều lớp em có ba tiết gồm: Chính tả, Mĩ thuật và Tiếng Anh. Các tiết học diễn ra rất sôi nổi. Hôm nay, em còn được một điểm mười của môn Toán. Sau khi hết giờ học, em còn ở lại đá bóng với các bạn. Đến khoảng năm rưỡi chiều, bố đến đón em về nhà. Em cảm thấy rất thích đi học.


    Powered By

    VDO.AI


    Thích Phản hồi 20/12/22
🖼️

Tập làm văn lớp 3 Kết nối

Xem thêm
🖼️

Gợi ý cho bạn

Xem thêm